1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh hội đồng người tình nghi là kẻ trộm, cả gia đình giám đốc vướng vòng lao lý

TAND TP.Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đình Thanh (SN 1978) và người nhà đánh hội đồng đến chết một người nghi là ăn trộm ở tổ 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Thanh bị tuyên phạt mức án 15 năm tù giam và 7 người khác lần lượt từ 12-17 năm tù.

Giám đốc Nguyễn Đình Thanh đứng ngoài cùng bên trái.

Giám đốc Nguyễn Đình Thanh đứng ngoài cùng bên trái.

Trong lúc thiếu kiềm chế, từ bị hại họ bỗng trở thành bị cáo, phải nhận sự trừng phạt của pháp luật và đau lòng hơn khi các bị cáo là bố con, anh em trong cùng một gia đình.

Cả nhà vướng vòng lao lý

Sự việc trên xảy ra vào chiều 9.3.2013, tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Trà (Cty Thanh Trà). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Lê Việt Phương và một thanh niên nữa điều khiển xe ôtô loại 7 chỗ đến trụ sở Cty Thanh Trà, do Nguyễn Đình Thanh (SN 1978, trú tại tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) làm giám đốc. Tại đây, Phương đã gặp người giúp việc của Thanh để hỏi về việc mua vật liệu xây dựng. Sau đó, khi giám đốc Cty Thanh Trà ra giao dịch với khách thì thấy Phương đang bước xuống từ cabin xe ôtô tải để trong gara của công ty.

Vừa nói chuyện vài câu, Phương liền chạy về phía chiếc xe ôtô 7 chỗ định nổ máy, bỏ đi nhưng đã bị Thanh giữ lại. Khi Phương bước xuống thì đã làm rơi bộ giấy tờ xe ôtô của Cty Thanh Trà. Cho rằng người này vừa trèo lên ôtô lấy cắp tài sản, Nguyễn Đình Thanh đã giữ Phương, rồi cùng một số người dùng tay chân đấm đá làm Phương bất tỉnh. Khi được bàn giao cho cơ quan công an, Lê Việt Phương đã bị thương nghiêm trọng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Người thanh niên đi cùng Phương thấy vậy liền bỏ cả xe ôtô để chạy thoát thân.

Ngay khi nhận tin, Công an quận Hà Đông đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tung tích nạn nhân, điều tra làm rõ sự việc. Người được cho là có hành vi trộm cắp tài sản, sau đó bị đánh trọng thương, tử vong khi được đưa đi cấp cứu là Lê Việt Phương (SN 1976, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản).

Đến đêm 9.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông phối hợp với phòng điều tra tội phạm Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ án cùng ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông gồm: Nguyễn Đình Thanh (giám đốc Cty Thanh Trà), Nguyễn Đình Tam (SN 1943, bố vợ của Thanh), Nguyễn Đình Thành (SN 1975, anh trai của Thanh), Nguyễn Đình Hùng (SN 1969), Nguyễn Đình Hưởng (SN 1990) và Lưu Văn Quế (SN 1982).

Đến giữa tháng 8.2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiếp tục ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng là hai chú cháu ruột Nguyễn Văn Đức (SN 1976) và Lưu Quang Nghĩa (SN 1987). Được biết, hai đối tượng này từng có tiền án, tiền sự và vừa mới ra tù khoảng 1 năm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được. Sau hơn 1 năm điều tra, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Tòa án TP.Hà Nội xét xử. Tại phiên tòa, các bị cáo bị xét xử theo khoản 1, Điều 93 BLHS về tội giết người.

Hệ lụy đau lòng

Qua tìm hiểu, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trà nằm ở cuối đường Lê Văn Lương kéo dài, thuộc địa bàn tổ 10, đối diện khu đô thị Nghĩa Đô, chủ yếu kinh doanh vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi và nhận vận chuyển. Lúc cao điểm, doanh nghiệp tư nhân này có tới hàng chục đầu xe trọng tải lớn chuyên chạy vật liệu xây dựng.

Trong gia đình, Thanh là con trai thứ 2, trên Thanh là anh trai Nguyễn Đình Thành - cũng bị bắt trong vụ án, bố mẹ làm nghề nông, trước đó cuộc sống gia đình cũng bình thường. Việc tập đoàn Nam Cường đầu tư xây dựng khu đô thị tại Yên Nghĩa làm cho vùng quê này ngày một đổi khác, đến năm 2008 xã được chuyển thành phường và tách khỏi huyện Hoài Đức nhập vào Hà Đông. Nắm bắt cơ hội khi người dân có tiền đền bù hoặc bán đất và nhà cao tầng, biệt thự mọc lên như nấm, Thanh đã cho ra đời doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Thanh Trà. Chẳng mấy chốc, doanh nghiệp ăn nên làm ra và Thanh đã trở thành một giám đốc công ty vật liệu xây dựng có tiếng ở Hà Đông.

Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Thanh không bình tĩnh giải quyết, giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý mà lại hô người nhà đến đánh hội đồng “trộm”, trong đó có cả anh trai Vũ Đình Thành và bố vợ của Thanh là Nguyễn Đình Tam, làm cả gia đình vướng vòng lao lý. Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Đinh Thuật bố của Thanh, Thành vì quá lo nghĩ nên đổ bệnh nằm liệt giường.

Ông Nguyễn Văn Đáp - tổ trưởng tổ dân phố 10 cho biết: “Đúng là hoàn cảnh của gia đình Thanh đã thành bi kịch. Song mức án dành cho các bị cáo trong vụ án này thực sự là quá nặng bởi những người trong gia đình Thanh chưa lần nào vi phạm pháp luật. Mong rằng cơ quan chức năng xem xét để các bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình, sớm trở về làm lại cuộc đời”. Vụ án này cũng là bài học sâu sắc đối với mọi người trong xã hội, khi rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy biết kiềm chế bản thân để đừng gây ra những bi kịch cho người thân và cho chính bản thân n

HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 17 năm tù, Nguyễn Đình Thanh 15 năm tù, Lưu Văn Quế 14 năm tù, Nguyễn Đình Tam 12 năm tù, Nguyễn Đình Thành 13 năm tù, Lưu Quang Nghĩa 17 năm tù, Nguyễn Đình Hùng 14 năm tù và Nguyễn Đình Hưởng 14 năm tù về tội giết người.

Theo Hà Nam
Lao động