1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đẫm nước mắt phiên tòa xét xử tài xế taxi giết đồng nghiệp

(Dân trí) - Nghe những lời rút ruột gan của người mẹ nuôi mình từ tấm bé, Trịnh Phúc Đạt bật khóc nức nở. Mẹ Đạt cũng khóc, giọt nước mắt nghẹn đắng của người phụ nữ đã dành hết tình yêu và niềm hy vọng vào đứa trẻ mình nhận về nuôi cách đây hơn 20 năm.

Trịnh Phúc Đạt khóc nức nở trước vành móng ngựa.
Trịnh Phúc Đạt khóc nức nở trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 17/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trịnh Phúc Đạt (SN 1991, trú tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tối ngày 14/3/2013, trong lúc uống bia, giữa Trịnh Phúc Đạt và Nguyễn Ngọc Anh (trú tại phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An, cả hai đều là tài xế taxi) nảy sinh mâu thuẫn. Nguyễn Ngọc Anh lấy ghế nhựa và 2 hòn đá ném Đạt nhưng không trúng. Được can ngăn nên 2 người ra về.

Được một lúc sau, Trịnh Phúc Đạt nhận được điện thoại của Nguyễn Ngọc Anh yêu cầu: “Ra cầu Bến Thủy 2 không tau giết. Nếu không mai ra bãi tau giết”. Đạt điều khiển xe taxi ra cầu Bến Thủy 2. Ra đến nơi, Đạt thấy Nguyễn Ngọc Anh mở cửa xe ô tô xuống nhặt hai viên đá nên điều khiển xe của mình lên đường nhựa nhưng bị Anh ném đá trúng xe. Đạt điều khiển xe lùi lại húc trúng người Anh, Anh nhảy tránh được.

Sau khi lùi xe húc Anh, Đạt lái xe lên đường sát bục trạm thu phí cầu Bến Thủy. Dù được một đồng nghiệp và công nhân trạm thu phí can ngăn nhưng Đạt không nghe và tuyên bố “Em không chết thì hắn chết”. Thấy Đạt đậu xe, Nguyễn Ngọc Anh cầm một hòn đá chạy lại. Khi Anh chạy tới ngã tư trạm thu phí thì Đạt điều khiển xe tiến đến vị trí của Anh.

Anh ném đá vào xe Đạt, Đạt điều khiển xe húc thẳng vào người khiến Anh văng lên nắp capô và rơi xuống đường. Khi Anh đang lồm cồm bò dạy thì Đạt quay xe lại, đâm tiếp vào người khiến Anh bị cuốn xuống gầm xe nằm bất động. Chưa dừng lại, Trịnh Phúc Đạt điều khiển xe vòng lại, đằn lên người Nguyễn Ngọc Anh.

Nguyễn Ngọc Anh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do đa chấn thương, vỡ sập xương hộp sọ và xuất huyết não. Sau khi gây án, Trịnh Phúc Đạt lái xe chạy thẳng tới Công an huyện Thanh Chương xin đầu thú.

Tại phiên tòa, Trịnh Phúc Đạt thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Mẹ Đạt, bà Nguyễn Thị Quế nói trong nước mắt: “Tôi đi bộ đội hơn 3 năm thì về. Vì nhiễm chất độc da cam nên 2 vợ chồng không sinh được con. Sau hơn 10 năm lấy nhau, vợ chồng tôi quyết định nhận con nuôi. Đạt là con nuôi của tôi, do vợ chồng tôi nhận nuôi từ lúc 3 tháng tuổi…”. Nghe mẹ kể, đứng trước vành móng ngựa, Đạt bật khóc nức nở.

Mẹ và vợ Đạt rời phiên tòa trong nước mắt.
Mẹ và vợ Đạt rời phiên tòa trong nước mắt.

Trong tâm trí bà Quế, Đạt là đứa con ngoan ngoãn. Vì thương bố mẹ nghèo khó, Đạt chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ. Đạt lấy vợ sớm và sinh được 2 đứa con, đứa đầu 5 tuổi, đứa thứ hai mới hơn 1 tuổi. “Nó thương cha mẹ lắm. Dù lấy vợ rồi nhưng kiếm được đồng mô cũng mang về cho bố mẹ để bố mẹ lo cho cả nhà. Tôi chỉ có mỗi mình Đạt để nương tựa tuổi già, vậy mà…”, bà bỏ lửng câu nói, để mặc những giọt nước mắt uất nghẹn tuôn trào.

Sau khi sự việc xảy ra, bà xấn xếp được 30 triệu mang đến nhà nạn nhân để lo toan cho việc chôn cất. Sau đám tang, bà vay mượn, cắm cả sổ đỏ để vay ngân hàng 165 triệu bồi thường cho gia đình Nguyễn Ngọc Anh. “Tôi cảm ơn gia đình nạn nhân nhiều lắm. Khi sự việc xảy ra, họ không nỡ nói chúng tôi một lời nặng nhẹ. Mất con, ai mà không đau nhưng cái lòng vị tha của họ thì mẹ con tôi mang ơn cả đời”.

Trước vành móng ngựa, bố và vợ nạn nhân Nguyễn Ngọc Anh cũng có lời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trịnh Phúc Đạt. Những ngày Đạt bị tạm giam, bố Nguyễn Ngọc Anh cũng vào thăm và động viên Đạt. Ân tình của cha mẹ, ân nghĩa của gia đình bị hại khiến Trịnh Phúc Đạt không thôi thổn thức trước tòa.

“Bị cáo biết tội của mình, bị cáo xin cúi đầu xin lỗi gia đình anh Anh, xin lỗi bố mẹ. Mong tòa cho bị cáo cơ hội để có cơ hội trở về để chuộc tội với gia đình bị hại, chuộc tội với cha mẹ, vợ con”, Đạt nói trước tòa.

Xét thấy hành vi của bị cáo là cố tình phạm tội tới cùng, hành vi mang tính chất côn đồ, cần phải nghiêm trị. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình tự nguyện đền bù cho phía bị hại, đại diện nạn nhân Nguyễn Ngọc Anh cũng có đơn xin giảm án nên HĐXX tuyên phạt Trịnh Phúc Đạt 15 năm tù giam.

Mức án 15 năm tù cho đứa con duy nhất khiến bà Quế như ngã quỵ. Bà cứ ôm lấy đứa cháu nội rồi chạy nhanh lại chiếc xe đặc chủng. Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau qua hàng nước mắt…

Hoàng Lam