1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

CSGT khôn khéo tóm gọn đối tượng bị truy nã đặc biệt

(Dân trí) - Khi đối tượng trốn nã đang cùng con gái nhỏ 3 tuổi “ẩn” mình trên xe khách trên đường ra Bắc, đã bị lực lượng liên ngành gồm Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) số 2, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh TT-Huế tóm gọn.

Ngày 15/8, Trung tá Lê Viết Phương, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh TT – Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp thành công với PC52 bắt giữ đối tượng trốn nã Nguyễn Văn Nguyên (SN 1976, trú tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) khi đối tượng này đang trên xe khách từ Nam để di chuyển ra Bắc.

Theo đó, vào khoảng 19h tối 14/8, Đội TTKS số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh TT – Huế do thiếu tá Hoàng Liên Sơn, Phó Đội trưởng Đội TTKS 2 nhận được tin báo, đối tượng Nguyên đang có mặt trên xe khách Hoàng Long BKS 15B – 01643 chạy theo hướng Nam - Bắc.

Lập tức, tổ CSGT gồm Thiếu tá Sơn, Thiếu tá Lê Khắc Trung, Thượng úy Trần Văn Hào, Thượng úy Đặng Minh Tú, Thượng úy Lê Minh Hiếu nhanh chóng phối hợp với lực lượng truy nã Công an tỉnh, lên phương án bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 19h30’ tại Km 865+700 thuộc địa bàn thị trấn Phú Lộc, lực lượng liên ngành phát hiện chiếc xe tình nghi đang chạy tới nên ra hiệu lệnh dừng xe, một tổ cán bộ lập tức lên xe, truy tìm đối tượng.

Điều bất ngờ, khi lực lượng liên ngành bước lên xe khách thì cùng lúc phát hiện Nguyên đang bế con nhỏ trên tay nên không thể ập vào bắt giữ. Nhanh chóng, Thiếu tá Sơn và Thiếu tá Trung yêu cầu tất cả các hành khách xuống xe, mặt khác tách cháu nhỏ khỏi người Nguyên và đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trước sự ngỡ ngàng của y cũng như mọi người.

 

hinh-1-f1fd0
Đối tượng trốn nã Nguyễn Văn Nguyên tại trụ sở CA Phú Lộc

 

Thiếu tá Hoàng Liên Sơn kể lại quá trình bắt và tình tiết không cho cháu gái con tên Nguyễn khỏi bị chấn động tâm lý: “Chúng tôi yêu cầu các hành khách xuống xe để cơ quan kiểm tra xe. Sau khi từng khách xuống xe đến khi đối diện tên Nguyên, tôi đã với tên này để các cảnh sát bồng cháu nhỏ cho y xuống xe. Khi đã bồng được cháu thì các chiến sĩ đến bắt. Đối tượng không chống cự và xin đừng cho con mình thấy.

Để cho cháu nhỏ không biết, chúng tôi đã còng một tay của Nguyên nhưng lấy áo che lại, tay còn lại cho Nguyên bồng con. Khi đưa về trụ sở công an huyện Phú Lộc, chúng tôi mua sữa, bánh cho cháu ăn uống. Hai cha con rất quấn quýt. Khi ngủ lại phòng tạm giam, Nguyên cũng xin được ngủ với con.

Nguyên sau thời gian vào Nam cùng con thì lần này trở ra quê để đưa con cho bà nội giữ cháu. Dự tính sau khi đưa về Thanh Hóa, công an sẽ áp giải Nguyên cùng con tới nhà mẹ Nguyên để bà nội nuôi cháu bé. Do vợ Nguyên đã bỏ đi Trung Quốc làm ăn từ lúc cháu bé còn 18 tháng tuổi nên Nguyên một mình nuôi con”.

 

1581-03d62
PV đang nghe các chiến sĩ CSGT Đội TTKS số 2 thuật lại câu chuyện

 

Được biết vào năm 1995, Nguyên từng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Tiếp đó, đến năm 2001, y bị bắt và thụ án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2009, Nguyên phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, đi tù 15 tháng.

Không chịu hối cải làm ăn, năm 2015, Nguyên với em trai và một số đối tượng đã gây ra một vụ việc lớn tại Thanh Hóa. Trong vụ đó, em trai Nguyên đã dùng súng bắn 1 trúng người khác do mâu thuẫn. Ngay sau đó, Nguyên đã trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Khám xét nhanh đối tượng tại trụ sở Công an huyện Phú Lộc, lực lượng chức năng còn phát hiện trong người y một số lượng nhỏ ma túy đá.

Công an tỉnh TT- Huế đã tiến hành lấy lời khai ban đầu, hoàn tất thủ tục và đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, xử lý.

Đại Dương