Nghệ An:

Con giết cha vì "rượu ngon…đòn hiểm"

(Dân trí) - Sau mấy cuốc rượu ngon cùng “mồi xịn” (thịt chó), người con đã nhẫn tâm ra đòn hiểm cùng cha của mình.

Công an huyện Quỳ Hợp cho biết đã tiến hành bắt tạm giữ Vi Văn Lợi ở bản Quang Hương, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi giết chết cha mình.

Ngày 17/8/2010, gia đình ông Vi Văn Chính (SN1968, dân tộc Thái, ở bản Quang Hương, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) tổ chức thịt một con chó để liên hoan. Rượu xong, ông Chính sai con trai đầu của mình là Vi Văn Lợi (SN1990) đi nấu nước chè xanh. Lợi đã không nghe lời cha nên hai cha con lời qua tiếng lại. Vi Văn Lợi chạy vào trong bếp lấy một khúc củi ra đánh thẳng vào lưng , bả vai của cha mình, khiến ông Chính không kịp trở tay đã gục xuống tại chỗ.
 
Ông Chính được gia đình cấp cứu ngay tại nhà. Sau một tuần vẫn thấy ông Chính không ổn định, thường xuyên bị nôn mửa, gia đình đưa ông Chính đến bệnh viện Quỳ Hợp khám. Tại đây, các bác sỹ cho biết, Chính bị chấn thương sọ não. Ông Chính đã chết vào ngày 31/8 vừa qua tại bệnh viện.
 

Thái Tâm - Nguyễn Phê