1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Cảnh sát cơ động đánh người vi phạm giao thông?

(Dân trí) - Cho rằng chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng dùi cui đánh nam thanh niên vi phạm luật giao thông chảy máu mũi, hàng chục người dân huyện Kim Sơn đã bao vây chiến sĩ này, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ việc hàng chục người dân bao vây, khống chế một chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) liên quan đến việc xô xát giữa chiến sĩ này với nam thanh niên nghi vi phạm luật giao thông.

Trước đó, ngày 26/7 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 7 phút với tiêu đề “Clip CSCĐ Ninh Bình đánh dân hộc máu mồm”. Sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã thu hút nhiều người quan tâm theo dõi.

 

cscd-danhdan3-da01a

Người dân bao vây chiến sĩ CSCĐ yêu cầu làm rõ vụ việc liên quan đến việc nam thanh niên bị chảy máu mặt - ảnh cắt từ clip

Diễn biến của vụ việc xảy ra tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vào chiều ngày 25/7. Những hình ảnh trong clip cho thấy hàng chục người dân đang bao vây một chiến sĩ CSCĐ vì cho rằng anh này đã dùng dùi cui đánh, gây chảy máu mũi một thanh niên đi xe máy nghi vi phạm luật giao thông.

Được biết, nam thanh niên bị chảy máu mũi trong clip có tên là Q. sinh năm 1993 trú thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Trước thời điểm xảy ra sự việc, anh Q đi xe máy chở thêm một người nhưng không đội mũ bảo hiểm.

 

cscd-danhdan1-5db4f

Nam thanh niên bị chảy máu mặt có liên quan đến vụ việc xảy ra chiều ngày 25/7 - ảnh cắt từ clip

Thấy nam thanh niên vi phạm luật giao thông, chiến sĩ CSCĐ nói trên cùng một chiến sĩ CSGT công an huyện Kim Sơn (thuộc Tổ công tác 191 Công an tỉnh Ninh Bình lập ra để chấn áp tội phạm) đã dừng xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, nam thanh niên nói trên không chấp hành mà bỏ chạy. Tổ công tác đã đuổi theo, sau đó giữa hai bên có xảy ra xô xát với nhau.

Nhận được tin báo, công an huyện Kim Sơn đã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Hiện công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Thái Sơn