Cái giá phải trả cho những kẻ dùng xyanua đầu độc người khác

Lê Trai

(Dân trí) - Dùng chất độc xyanua gây ra những cái chết thương tâm, các hung thủ phải trả giá cho hành động của mình bằng án tử hình hoặc thấp nhất là tù chung thân.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986) để điều tra về tội Giết người. Bích bị tình nghi hạ độc bằng xyanua với cháu ruột. Có 5 người thân khác của nghi phạm đã lần lượt tử vong một cách bất thường trong năm qua. 

Trước vụ án này, từng có nhiều vụ giết người rúng động mà hung thủ cũng dùng xyanua làm công cụ gây án, gây nhiều cái chết thương tâm.

Tội ác của người phụ nữ bán vé số

Ngày 14/1/2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977, quê Tiền Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Thúy làm nghề bán vé số kiếm sống. Vì nợ nần không có tiền trả, Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông vui vẻ, rồi hạ độc để cướp tài sản. Trong đó, Thúy nhắm đến ông V.T.H. (SN 1965) cùng hành nghề bán vé số dạo.

Đêm 14/1/2017, Thúy gạ gẫm ông H. đến khu đất trống ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Sau khi quan hệ tình dục, người phụ nữ đưa ly cà phê chứa Xyanua cho nhân tình uống khiến đối phương tử vong tại chỗ. Thúy cướp toàn bộ vòng vàng của nạn nhân, giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Cái giá phải trả cho những kẻ dùng xyanua đầu độc người khác - 1

Nguyễn Thị Hồng Bích bị Công an Đồng Nai bắt giữ vì tình nghi dùng xyanua hạ độc (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 3 tháng sau, Thúy gặp ông N.V.T. (SN 1968) gần Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, Tiền Giang. Thấy ông T. đeo nhiều vàng, bạc, người phụ nữ muốn giết người này để cướp tài sản.

Thúy dùng chiêu cũ, gạ gẫm ông T. đến quán cà phê chòi ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công. Sau khi vui vẻ, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Thúy lén bỏ xyanua vào ly cà phê. Ông T. uống vào liền gục chết trên võng, vàng bạc trên người bị người phụ nữ dã tâm cướp sạch.

Thúy sau đó bị cảnh sát bắt giữ. TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Thúy mức án tử hình về tội Giết người và 8 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp án là tử hình. Dù kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng với những tội ác mình gây ra, Thúy bị cấp phúc thẩm bác đơn, giữ nguyên bản án tử hình.

Hạ sát cha ruột vì bị la mắng

Tháng 1/2022, một vụ án rúng động dư luận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi Tống Thị Tùng Linh (SN 2001) hạ độc giết chết cha ruột bằng xyanua. Đáng chú ý, phương thức thủ đoạn gây án của cô gái 20 tuổi lúc ấy khiến nhiều người khiếp sợ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên bị cha la mắng, Linh nảy sinh ý định giết cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa). Sau khi hạ thuốc ngủ nhưng cha không chết, cô gái lên mạng tìm hiểu về chất độc Xyanua.

Tối 18/1/2022, ông Điệp uống nước có pha chất độc nên bị nôn ói rồi gục chết trong nhà vệ sinh.

Cái giá phải trả cho những kẻ dùng xyanua đầu độc người khác - 2

Tống Thị Tùng Linh tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng hôm sau, Linh đi mua máy cưa về phá cửa nhà vệ sinh, kéo xác ông Điệp ra góc phía sau nhà. Sau đó, Linh mua gạch, xi măng để xây với ý định giấu xác cha.

Tuy nhiên, Linh thấy khó che giấu hành vi nên nghĩ ra cách đốt nhà để tạo hiện trường giả. Sau khi châm lửa, Linh chạy qua nhà ông nội thông báo có người đột nhập đốt nhà, đánh người.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách xác định Linh chính là thủ phạm gây án.

Ngày 15/12/2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án chung thân đối với Tống Thị Tùng Linh về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản.

"Phù thủy" xyanua giết chết 13 người

Bà Lê Thanh Vân (SN 1956, ngụ TPHCM) từng được mệnh danh là "phù thủy" xyanua bởi Vân chuyên dùng chất độc này để giết người. Thủ đoạn của Vân là làm quen nạn nhân, tạo tình cảm, nhận làm con nuôi, sau đó rủ nạn nhân đi ăn uống rồi dùng chất độc xyanua sát hại họ để cướp tài sản.

Từ tháng 1/1998 đến tháng 8/2001, Vân đã giết chết 13 người ở Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, TPHCM, cướp hơn 286 triệu đồng. Đó là chưa kể 8 vụ đầu độc khác làm 3 người chết và 13 người may mắn thoát nạn mà người phụ nữ này bị tình nghi là thủ phạm. Vân không chỉ ra tay "thủ tiêu" người ngoài mà hạ sát cả những người thân như em rể, mẹ chồng, mẹ nuôi.

Trong số 13 người tử vong bởi "phù thủy" Xyanua, có một vụ án khiến nhiều người ớn lạnh khi Vân điều nạn nhân lên chùa để ra tay. Đó là vụ giết ông Võ Hữu Khiêm (SN 1945, Giám đốc Công ty TNHH Như Quân).

Do có quen biết từ trước, sáng 4/9/1999, Vân rủ ông Khiêm đi chùa cúng, chọn ngày tốt để nhờ người này khởi công sửa nhà mẹ của Vân. Nạn nhân mượn chiếc xe của một người bạn chở Vân lên chùa Tây Tạng ở tỉnh Bình Dương.

Khi hai người vào quán ăn trưa, ông Khiêm lấy chai rượu thuốc mang theo trong người rót ra uống. Khi ông Khiêm đi vệ sinh, Vân hạ độc vào rượu. Ông Khiêm quay ra, không mảy may nghi ngờ uống hết ly rượu độc. Sau khi lên tới chùa, ông Khiêm trúng độc và gục chết.

Với những hành vi giết người man rợ, Vân bị tòa án tuyên tử hình về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất độc. Tháng 10/2005, người phụ nữ bị thi hành án bằng hình thức xử bắn tại nghĩa trang thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.