1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bênh vực bạn, dùng dao đâm 1 người chết, 1 người bị thương

(Dân trí) – Đánh người bị thương đến mức phải nhập viện, Minh bị bạn của nạn nhân tấn công lại. Tức giận, Minh cầm dao giết chết kẻ ngáng đường.

Ngày 31/5, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (17 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang, Minh rời quê lên làm công nhân trong một xí nghiệp tại TPHCM. Chiều 15/5/2012, trong lúc đang làm việc thì Minh nhận được điện thoại của người bạn là Trần Xuân Tâm. Qua điện thoại, Tâm nói với Minh về việc mình bị Võ Hoàng Minh Phát đánh bị thương.

Tức giận, nhưng đợi mãi đến lúc tan ca, Minh mới chạy xe gắn máy vượt hơn 100km từ TPHCM về đến Tiền Giang để gặp Phát “hỏi cho ra lẽ”. Minh không quên lận theo một con dao trong người trước khi đi.
 
Bị cáo Minh tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Minh tại tòa phúc thẩm

Được tin báo Phát đang ngồi “lai rai” với đám bạn trong một quán bia ở thị trấn Tân Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Minh hùng hổ chạy vào và hất giọng: “Sao mày dám đánh thằng Tâm bạn tao?”. Phát hớp ngụm bia rồi nói tỉnh bơ: “Thích thì tao đánh”.

Phát chưa kịp nói thêm câu thứ 2 thì con dao trên tay của Minh đã đâm thấu bụng mình. Bạn bè can ngăn Minh và đưa Phát đến bệnh viện cấp cứu. Thấy bạn bị đâm, bức xúc nên anh Võ Thanh Mới (20 tuổi) tìm Minh để buộc xin lỗi, bồi thường… Trong lúc cãi cọ, Mới rút dây thắt lưng ra đánh Minh. Bị đánh đau, Minh rút con dao vừa đâm Phát lúc nãy tiếp tục đâm nhiều nhát vào người khiến Mới tử vong ngay tại chỗ.

Nguyễn Hoàng Minh bị bắt ngay khi gây ra 2 vụ án liên tiếp.

Công Quang