Tài xế xin lỗi vì "chạy mất dạy", cộng đồng mạng không ngớt lời khen

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nam tài xế tự nhận bản thân "chạy mất dạy", đảo đèn, lạng lách. Tuy nhiên, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người cảm phục.

Trưa 12/10, trên diễn đàn dành cho ô tô tại Nghệ An, tài khoản "Le The Phuong" đăng tải dòng trạng thái thừa nhận "chạy rất mất dạy".

Cụ thể, 9h5-9h30 cùng ngày, trên đường từ thị xã Cửa Lò đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, tài xế này đảo đèn, nháy đèn, bật đèn báo động, chạy quá tốc độ, lạng lách và vượt các phương tiện khác.

Nam tài xế gửi lời xin lỗi chân thành đến người đi đường và mong được bỏ qua. Anh cũng tiết lộ nguyên nhân là thời điểm đó đang chở một cháu bé cắn lưỡi, lên cơn co giật đi cấp cứu.

Dưới bài viết, nhiều người dùng mạng xã hội dành lời khen cho nam tài xế này.

Tài xế xin lỗi vì chạy mất dạy, cộng đồng mạng không ngớt lời khen - 1

Lời xin lỗi của anh Phương nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Lam).

Tài khoản Chien Pham viết: "Chạy mất dạy, theo em hiểu là không có dạy. Bác chạy vì tính mạng của 1 con người, xong còn xin lỗi về hành động của mình, thì quá là có dạy ấy chứ. Không có dạy thì nhân cách sao tốt thế được, chúc bác vạn sự bình an, chúc cháu bé ổn".

Một số người dùng mạng xã hội tư vấn tài xế xin giấy xác nhận của bệnh viện trong trường hợp bị phạt nguội.

Anh Lê Thế Phương (34 tuổi, trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) xác nhận với phóng viên Dân trí mình là tài xế trong câu chuyện kể trên.

Nhà anh Phương ở sát Trạm Y tế phường Nghi Tân. Do gia đình đang xây dựng nên anh gửi ô tô ở khuôn viên trạm y tế.

"Tối nay (12/10) tôi có chuyến đi Hà Nội để giải quyết công việc nên cho phép bản thân dậy muộn hơn thường lệ. Đang ngủ, tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm, một người đàn ông và một phụ nữ mếu máo "cứu con em với, cháu nguy mất". Không kịp suy nghĩ gì khác, tôi vội vơ chìa khóa, chạy ra ô tô", anh Phương kể.

Cháu bé khoảng hơn 1 tuổi, co giật, gần như đã hôn mê. Bố mẹ cháu trình bày, khi đưa cháu đến trạm y tế phường và được chỉ định chuyển tuyến nhưng thời điểm này trạm không có xe cấp cứu, gọi xe thì sợ lâu, thấy xe anh Phương đậu nhờ ở trạm y tế nên nhờ giúp đỡ.

"Liếc qua kính chiếu hậu, tôi thấy cháu bé cắn vào lưỡi, mẹ vừa bỏ tay vào miệng con cạy ra vừa khóc òa. Bố cháu cũng hoảng loạn. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu, tôi bật đèn cảnh báo và tính toán chọn đường nào ít đèn tín hiệu giao thông nhất để chạy", anh Phương kể tiếp.

Tài xế xin lỗi vì chạy mất dạy, cộng đồng mạng không ngớt lời khen - 2

Anh Lê Thế Phương, nam tài xế trong câu chuyện (Ảnh: Phương Lê).

Nam tài xế liên tục vượt phương tiện cùng chiều và lấn làn để mong đến bệnh viện sớm nhất có thể. Tuy nhiên, anh Phương không vượt đèn đỏ. Với những điểm có đèn tín hiệu giao thông, trong trường hợp đèn đỏ dài, anh cua phải, hết vạch kẻ liền sẽ quay lại và tiếp tục cua phải để lưu thông tiếp.

Nam tài xế này mất hơn 22 phút cho chặng đường gần 20km từ Trạm Y tế phường Nghi Tân đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh).

Sau khi đưa cháu bé vào sảnh để cấp cứu, anh Phương phải lái xe ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện để tránh cản trở các phương tiện vào - ra khu vực này. Một lát sau, bố cháu bé chạy ra xe lấy đồ.

"Nhìn khuôn mặt anh ấy không còn mất bình tĩnh như trước đó, tôi nghĩ cháu bé đã được cấp cứu kịp thời", anh Phương kể tiếp.

Người đàn ông này cho biết, trong trường hợp này, anh chỉ nghĩ làm sao để đưa cháu bé đến bệnh viện nhanh nhất. Anh sẵn sàng chấp nhận bị phạt nguội nhưng cũng phải "liên tục nảy số" để giảm bớt lỗi vi phạm, tránh bản thân phải "uống thuốc trợ tim", khi nhận biên bản.

Xác định cứu người là quan trọng, tuy nhiên, không muốn gia đình cháu bé phải "mang nợ" nên khi người bố trả tiền xăng, anh Phương vui vẻ nhận, dù bản thân anh không phải là người chạy dịch vụ.

"Coi như thêm vào để nộp nếu như bị phạt nguội, dù với tốc độ chạy như vậy, khoản tiền xăng này chẳng thấm vào đâu", nam tài xế cho biết.

Nam tài xế cho biết, bản thân được động viên nhiều từ những bình luận trên mạng xã hội. Theo tư vấn của nhiều người, anh sẽ xin xác nhận của bệnh viện trong trường hợp bị phạt nguội. Và nếu bị phạt nguội với những hành vi vi phạm luật giao thông kể trên anh cũng vui vẻ chấp nhận.