Ô tô con bị chém rách lốp vì đâm phải khúc gỗ rơi trên đường cao tốc

Nhật Minh

(Dân trí) - Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm mà không ít tài xế gặp phải khi đang chạy tốc độ cao. Nguyên nhân thường là do xe tải đi qua trước đó làm rơi hàng hóa, vật liệu được chằng buộc không chắc chắn.

Sự việc xảy ra vào trưa 30/7 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần lối ra Thường Tín (Hà Nội).

Theo đó, khi chiếc ô tô con đang di chuyển với tốc độ khoảng 85km/h thì bất ngờ đâm phải một khúc gỗ khá lớn nằm giữa đường. Sự việc đã khiến xe bị chém rách lốp.

Ô tô con đang chạy tốc độ cao thì đâm phải khúc gỗ khá lớn rơi trên đường (Video: OFFB).

Khi chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, tài xế cho biết trước đó, một xe khác (chiếc màu đỏ trong clip) cũng bị khúc gỗ đó văng vào làm hỏng la-zăng, nhưng may là người trên cả hai xe đều không sao. 

Người này cũng cho biết đã thông báo sự việc với lực lượng thanh tra giao thông để thu dọn khúc gỗ, tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện chạy trên đường cao tốc.

Ô tô con bị chém rách lốp vì đâm phải khúc gỗ rơi trên đường cao tốc - 1

Lốp xe đã bị chém rách sau khi chẹt qua khúc gỗ (Ảnh: OFFB).

"Đã xảy ra nhiều vụ vật thể lạ trên đường cao tốc làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Người dân phải trả tiền để được đi trên đường cao tốc mà hình như chưa bao giờ thấy đơn vị quản lý đường cao tốc chịu trách nhiệm cho các sự cố kiểu này cả", tài khoản Tuấn Linh bình luận sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội. 

"Quá nguy hiểm. Trên đường cao tốc xe đang chạy với tốc độ 80-100km/h mà bất ngờ gặp chướng ngại vật như thế này rất dễ giật mình đánh lái theo phản xạ, dẫn tới va chạm với xe khác, hoặc nếu đâm vào chướng ngại vật lớn thì tài xế có thể mất lái, gây tai nạn", tài khoản Hồng Anh bình luận.

"Theo quan sát cá nhân, tôi đoán đây là khúc gỗ chèn lốp của các xe tải, xe đầu kéo và xe container. Tôi từng thấy rất nhiều xe có khúc gỗ như vậy. Trường hợp này là ban ngày mà tài xế còn không tránh kịp, chứ gặp hôm trời mưa hoặc đêm tối thì đúng là chịu hẳn, rất dễ mất lái", tài khoản Trung Anh nêu ý kiến.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã chia sẻ về các tình huống tương tự mà họ từng gặp.

"Tôi rất ức chế khi thấy các tài xế xe container chạy không thùng và để hàng đống thanh gỗ trên sàn mà không hề chằng buộc, phóng như bay trên đường cao tốc. Có lần tôi lái xe trên Quốc lộ 18, thấy thanh gỗ bay từ trên thùng xe phía trước xuống, may mà tránh được. Vậy là tài xế xe tải đó vẫn đạp ga chạy 90km/h như không có chuyện gì", tài khoản Trung Thành chia sẻ.

"Hôm đi từ Nghệ An về Hà Nội, đoạn qua Nghi Lộc trên Quốc lộ 1, xe em cũng bị va vào gỗ bất ngờ đúng như này, không thể xử lý tốt hơn được, may sao nó thấp nên chui lọt gầm xe, chứ không thì hôm đó phải gọi cẩu xe về mất", tài khoản Đăng Huy cho biết.