Mỗi tuần một chuyện:

Luật tuân theo giờ?

(Dân trí) - Phố Nguyễn Du (Hà Nội), một con phố không chỉ đông đúc vào ban ngày, mà vào buổi tối, những nhà hàng sang trọng trên phố cũng tấp nập người ra vào...

Luật tuân theo giờ?
 
Nếu như ban ngày, rất hiếm có việc ôtô vi phạm quy định trên con phố này, khi mà đồn công an phường chỉ cách đó vài chục mét. Tuy nhiên, vào buổi tối, lượng khách khá lớn đổ về các nhà hàng trên phố Nguyễn Du, nên xe đỗ tràn dưới lòng đường và trên cả vỉa hè. Không thấy ai nhắc nhở.
 
Bác Hoàng Đình (ngụ tại phố Nguyễn Du - Hà Nội) - người gửi bức ảnh này cho chúng tôi - cho biết: đường ven hồ Thiền Quang vốn quang đãng và sạch sẽ, không chỉ là nơi đi lại của mọi người, mà còn là một địa điểm tập thể dục buổi tối khá thuận tiện; tuy nhiên, gần đây, có khá nhiều người vào các nhà hàng trên khu vực này ngang nhiên đỗ xe trên vỉa hè, chiếm chỗ đi lại của người dân mà không bị nhắc nhở, xử lý.
 
Hà Nội liệu còn những trường hợp tương tự, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, lợi dụng "bóng tối" để vi phạm quy định chung? Các cơ quan chức năng không biết nên đã bỏ qua?
 
Việt Hưng
 

Để thông tin phong phú hơn, Dân trí hoan nghênh mọi sự đóng góp của bạn đọc trên cả nước. Bạn đọc có ảnh hoặc clip đáng nhớ về giao thông hãy gửi cho chuyên mục Xe++ theo địa chỉ oto@dantri.com.vn để chia sẻ.

 

Xin chân thành cảm ơn!

Dòng sự kiện: Mỗi tuần một chuyện