Cứu hộ ngày lụt: “Đục nước béo cò!”

(Dân trí) - Hàng trăm ô tô bị ngập lụt trong hai ngày qua là dịp “làm ăn” của một số doanh nghiệp: giá xe cứu hộ trong hai ngày qua tại Hà Nội lên tới 1,5 - 2 triệu đồng/lượt, tăng gấp năm lần so với giá ngày thường!

Cứu hộ kiểu đấu giá!

 

Tối ngày 31/10, anh Lâm, chủ nhân chiếc Audi TT biển số 30L-14xx bị ngập nước tại ngã tư Bà Triệu-Nguyễn Du, do chưa tìm được xưởng sửa chữa ngay nên đã phải trả 800 ngàn đồng cho chủ nhân số máy cứu hộ 0989...6666 để kéo xe về chân tòa nhà Vincom, Bà Triệu - một quãng đường chưa đầy 500m!

 

Và trưa ngày 01/11, để kéo xe từ Vincom về gara 199 đường Minh Khai, anh Lâm phải trả 1,3 triệu đồng - mức giá “cắt cổ” so với giá cứu hộ nội thành ngày thường 300 ngàn/lượt.

 

Trao đổi với chúng tôi, anh Lâm cho biết: “Tôi đã liên lạc với các đơn vị cứu hộ nhưng hầu như các đường dây đều bận. Còn một số số điện thoại cứu hộ thì lại như đấu giá! ‘Hét’ giá cao, đồng ý thì kéo! Như với số 09..112112, tôi đã phải mặc cả từ 1,5 triệu xuống còn 1,3 triệu; nhưng còn rẻ chán so với ‘ông tướng’ 090..28888, ‘hét’ 3 triệu, khi tôi ngần ngừ là đã cúp máy luôn!”

 

Anh Lâm không phải trường hợp ngoại lệ, chuyện trò với chúng tôi tại gara HDC 199 Minh Khai, anh Dũng - chủ xe Hyundai Santa Fe biển số 33M-33xx, nói: “Thực ra có xe là may rồi! Tôi đã phải đợi cả ngày trời nên khi có xe cứu hộ đòi 2 triệu cho kéo về Minh Khai là tôi cũng đồng ý luôn cho được việc!”; anh Thịnh, chủ xe Santa Fe biển 30M-94xx, cho biết: “Từ Thái Hà về đây (Minh Khai) 1,5 triệu kể ra cũng đắt. Nhưng ngày này thì gọi đâu ra xe?”.

 

“Sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi!”

 

May mắn hơn những chủ xe trên, anh Cương - chủ xe Santa Fe 30F-65xx, đã liên lạc được với Đội Cứu hộ 116 và được cứu hộ bằng “xe sàn” (xe chuyên dụng chở xe 2 cầu AWD) với giá 500 ngàn từ đường Nguyễn Chí Thanh về phố Trần Nhân Tông trong đêm 31/10; và được mức giá “mềm” 1 triệu đồng cho quãng đường từ Trần Nhân Tông về Minh Khai - dùng “xe sàn” của Công ty Cứu hộ Ánh sao ngày 01/11.

 

Tuy nhiên, không phải chủ xe dẫn động 4 bánh AWD nào cũng được dùng “xe sàn” như anh Cương! Mặc dù về nguyên tắc, các xe dẫn động AWD phải được chở bằng “xe sàn”; nếu kéo “móc hàm” - chỉ nhấc hai bánh trước, hai bánh sau vẫn chạy trên đường - xe có thể vỡ hộp số, vi sai hoặc “khớp dẻo” truyền động 2 cầu.

 

Anh Lâm đã chi tổng cộng 2,1 triệu đồng tiền cứu hộ cho quãng đường Bà Triệu-Minh Khai, nhưng chiếc Audi TT dẫn động AWD (tên gọi của Audi là Quattro) của anh vẫn bị kéo “móc hàm”!

 

Anh Lê Văn Thiện, lái xe biển Ngoại giao 80NG-xxx-46, cũng đã phải trả 2 triệu đồng cho chiếc Nissan Murano được kéo theo kiểu “móc hàm” từ đường Huỳnh Thúc Kháng về Minh Khai. Và đáng tiếc, cũng như anh Lâm, anh Thiện không hề biết xe mình phải chở bằng “xe sàn”!

 

Khi được biết nếu muốn kéo “móc hàm”, xe phải tháo trục truyền động cardan, anh Lâm lo lắng: “Quả thật tôi cũng không biết và hậu quả rồi sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ các anh cứu hộ phải biết chứ? Nếu vậy thì quá ‘Sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi!’”

 

Lương tâm nghề nghiệp

 

Khi thấy chiếc xe cứu hộ kéo chiếc Audi TT có dán số điện thoại 09..116.116, chúng tôi đã liên hệ với ông Bùi Xuân Duyên, Giám đốc Công ty TNHH Giao thông Miền Bắc, đơn vị chủ quản Cứu hộ 116. Và rất bất ngờ, ông Duyên cho chúng tôi biết: “116 vẫn giữ nguyên giá! Khung ngày thường nội thị từ 400 đến 500 ngàn, lũ lụt như mấy ngày qua chúng tôi không hề tăng giá. Và chúng tôi chỉ có 2 số 0916.116.116 và 0909.116.116!”

 

Về các số điện thoại cứu hộ có đuôi 116, ông Duyên nói thêm: “Chúng tôi không thể mua hết được các số có đuôi 116. Thương hiệu Cứu hộ 116 đã có 7 năm nay nhưng chuyện người khác ‘ăn theo’ bằng số điện thoại ‘ỡm ờ’ như vậy chúng tôi không can thiệp được. Chỉ mong người dùng lựa chọn sao cho đúng giá cả và chất lượng dịch vụ thôi. Còn về lương tâm nghề nghiệp, tôi không đồng tình với kiểu ‘Đục nước béo cò’ làm giá ‘cắt cổ’ trong lúc người ta lâm nạn được!”.

 

Kar