Những hàng ghế đặc biệt tại chương trình "Sao sáng dẫn đường"
(Dân trí) - Những ngọn nến tri ân thắp sáng các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ, trong đêm diễn ra cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường".

Chương trình "Sao sáng dẫn đường" diễn ra tối 26/7 tại 4 điểm cầu, gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).
Trong ảnh là điểm cầu tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân.

Những hàng ghế đặc biệt tại chương trình "Sao sáng dẫn đường" để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Chương trình "Sao sáng dẫn đường" khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang đã cùng nhau thắp nến tri ân toàn bộ các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
"Em rất xúc động và vinh dự khi được đến dâng hương, thắp nến tri ân và tham gia chương trình đầy ý nghĩa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Qua đây, em càng thấu hiểu hơn những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình như hôm nay", Trình Viết Đạt, đoàn viên phường Đông Hà, Quảng Trị chia sẻ.

Những ngọn nến tri ân thắp sáng các khu vực tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, trong đó 5.929 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Nghĩa trang này cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, mở ra không gian tri ân. Bên cạnh sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến, điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Một hoạt cảnh hài cốt liệt sĩ trở về trong vòng tay mẹ gây xúc động trên sân khấu tại điểm cầu Quảng Trị.

Thân nhân liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, quê tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị chia sẻ cảm xúc tại chương trình. Suốt hàng chục năm qua, gia đình đã lặn lội đi nhiều nơi tìm hài cốt liệt sĩ nhưng đều không có kết quả. Mới đây, hy vọng tiếp tục được mở ra đối với gia đình liệt sĩ Huynh khi cơ quan chức năng tìm thấy một phần mộ tại xã Cam Lộ, Quảng Trị kèm theo di vật là mảnh tôn khuyết chữ nghi là tên liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh. Cơ quan chức năng đang nỗ lực để làm rõ thêm thông tin.
Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Vị trí Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Goole Maps).











