"Các liệt sĩ đã trở thành phần bất tử của Tổ quốc"

(Dân trí) - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định các anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào dáng hình đất nước. Sự hy sinh ấy đã được khắc sâu trong trái tim dân tộc, trở thành phần bất tử của Tổ quốc Việt Nam.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Nghệ An, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương.

Tham dự lễ thắp nến tri ân có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại diện Bộ Nội vụ tham dự sự kiện có Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng.

Các liệt sĩ đã trở thành phần bất tử của Tổ quốc - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thắp nến tri ân trước các phần mộ liệt sĩ (Ảnh: Nguyên Hưng).

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất trong cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam và Lào. Nơi đây đang chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó phần lớn là liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Phát biểu tại lễ thắp nến tri ân, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên giới, biển đảo, giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con ưu tú đã lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, gác lại trang sách còn dang dở, lời hẹn ước chưa tròn, những ước mơ bình dị để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của lý tưởng.

Các liệt sĩ đã trở thành phần bất tử của Tổ quốc - 2

Các vị lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu dự lễ trong phút tưởng niệm các liệt sĩ (Ảnh: Nguyên Hưng).

“Các anh, các chị đã sống những năm tháng đẹp nhất của đời người giữa mưa bom, bão đạn; lấy tuổi xuân mình đổi lấy mùa xuân của đất nước. Có người trở về với những vết thương suốt đời không lành. Có người nằm lại giữa rừng sâu, dưới lòng sông, nơi triền núi, hòa vào biển trời đất mẹ, bên những con đường hành quân.

Có người đến hôm nay vẫn chưa được trở về với tên tuổi, quê hương, vòng tay gia đình. Và còn biết bao người vợ, người mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra trận, lặng lẽ chờ đợi qua năm tháng, để rồi mái tóc bạc trắng mà người thân vẫn mãi không về. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều thấm mồ hôi, nước mắt và máu đào của các thế hệ cha anh...”, ông Bùi Quang Huy phát biểu.

Các liệt sĩ đã trở thành phần bất tử của Tổ quốc - 3

Các lãnh đạo trong nghi lễ dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ tại nghĩa trang Việt - Lào (Ảnh: H.L).

Ông khẳng định, các anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào dáng hình đất nước; tên tuổi được khắc trên bia đá hoặc chưa kịp gọi thành tên, nhưng sự hy sinh ấy đã được khắc sâu trong trái tim dân tộc, trở thành phần bất tử của Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh mỗi ngọn nến là một lời biết ơn, mỗi nén hương là một lời tưởng nhớ, mỗi bước chân của người trẻ trong nghĩa trang đêm nay là một lời nhắc nhở phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Các liệt sĩ đã trở thành phần bất tử của Tổ quốc - 4

Ban tổ chức trao di ảnh phục dựng tới thân nhân các liệt sĩ (Ảnh: Hưng Nguyên).

Tại lễ tri ân, ban tổ chức đã trao 100 di ảnh phục dựng chân dung các liệt sĩ đến thân nhân.