Ca sĩ Thu Minh bật khóc khi chứng kiến gấu bị hành hạ

(Dân trí) - Cùng chồng lên thăm Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nữ ca sĩ Thu Minh đã bật khóc khi nhìn bức ảnh tư liệu gấu bị chích hút mật công khai trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 1/7, vợ chồng ca sĩ Thu Minh đã lên thăm Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam của Tổ chức Động vật Châu Á và lên tiếng góp phần bảo vệ gấu khỏi nạn nuôi nhốt gấu trang trại để lấy mật.

 
Là nghệ sĩ nổi tiếng yêu động vật, Thu Minh luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ động vật hoang dã. Cô đã rất tích cực trong các chiến dịch bảo vệ tê giác, bảo vệ vật nuôi trong nhà.
 
Nữ ca sĩ rất xúc động khi chứng kiến gấu bị hành hạ tại các trang trại hút dịch.

Nữ ca sĩ rất xúc động khi chứng kiến gấu bị hành hạ tại các trang trại hút dịch.

Từ TPHCM vợ chồng Thu Minh đã đi thẳng đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, là nơi cư trú của 111 cá thể gấu ngựa và gấu chó. Đây là hai loài gấu quý hiếm của Việt Nam và đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng khỏi tự nhiên. Theo ước tính của các nhà khoa học, chỉ còn vài trăm cá thể gấu còn sống sót trong tự nhiên ở nước ta. Thế nhưng có một điều đáng buồn là hơn 2.400 con gấu lại đang bị hành hạ và giam cầm trong các trại nuôi gấu để chích hút mật. Mật gấu được sử dụng trong y học cổ truyền để chữa trị một số bệnh như sưng, bầm tím. Trong khi đó , y học hiện đại và các thảo dược hoàn toàn có thể thay thế mật gấu trong việc chữa trị và có tác dụng tương đương.

Khi nhìn bức ảnh tư liệu gấu bị chích hút mật công khai trước sự chứng kiến của nhiều người, Thu Minh đã bật khóc. Chị chia sẻ: "Nếu chúng ta có thể dửng dưng trước những hành động hành hạ những chú gấu sống từng ngày trong đau đớn, vậy trái tim yêu thương, rung cảm và tình nhân ái giữa chính người với người sẽ đi về đâu?".
 
Chiếc container từng nuôi nhốt 19 chú gấu.

Chiếc container từng nuôi nhốt 19 chú gấu.

Thu Minh muốn cùng chung tay truyền tải thông điệp: "Gấu sinh ra không phải để sống trong cuộc đời chuồng cũi, bị chọc kim tiêm vào bụng hút mật".

Phạm Thanh