1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ 37 ngư dân bị Malaysia bắt giữ: Ngày trở về thì cha không còn nữa

Ngô Linh

(Dân trí) - Trở về được tới làng chài quê mình ở Quảng Nam sau 4 tháng xa nhà, thuyền viên Nguyễn Văn Thành ngã quỵ khi biết tin cha đã mất trong khoảng thời gian anh bị tạm giữ tại Malaysia.

Anh Nguyễn Văn Thành (36 tuổi) là một trong 42 thuyền viên của tàu cá QNa 95005 TS do thuyền trưởng Trần Văn Mạnh (41 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ, bị Malaysia bắt giữ vào ngày 11/6, với lý do vi phạm pháp luật thủy sản 1985 của nước này.

Sau hơn 3 tháng bị tạm giữ tại Malaysia, anh Thành cùng các bạn thuyền được trả tự do, về nước ngày 22/9 vừa qua.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí đoàn tụ vui vẻ của các bạn thuyền trong ngày trở về quê hương, anh Nguyễn Văn Thành ngã quỵ khi hay tin cha đã mất lúc anh đang ở Malaysia. Anh bàng hoàng, ngất xỉu trong vòng tay mẹ, vợ và hai con.

Vụ 37 ngư dân bị Malaysia bắt giữ: Ngày trở về thì cha không còn nữa - 1

Anh Nguyễn Văn Thành ngã quỵ khi hay tin cha qua đời lúc anh còn bị tạm giữ tại Malaysia (Ảnh: Ngô Linh).

Có mặt tại nhà anh Thành sáng 23/9, trước mắt chúng tôi là bàn thờ nghi ngút khói và khuôn mặt đờ đẫn của anh Nguyễn Văn Thành khi vừa vượt qua hoạn nạn trở về quê.

"Tôi không ngờ chờ đón tôi là tin dữ cha đã mất, cứ tưởng ngày đoàn tụ vui vẻ, nào hay đau đớn thế này", anh Thành buồn bã nói.

Theo người thân của anh Nguyễn Văn Thành, sức khỏe anh có phần suy yếu sau hơn 3 tháng bị tạm giam, điều tra. Sự lo lắng, bất an mong ngày trở về khiến anh tiều tụy đi trông thấy.

Vợ anh, chị Trần Thị Thu Mai (32 tuổi) cho biết, do anh Thành bị hen suyễn nên gia đình phải giấu tin cha mất, sợ anh không chịu nổi cú sốc lớn, ảnh hưởng sức khỏe khi đang một mình nơi xứ người.

Vừa lo cho chồng gặp nạn nơi xa vừa đau buồn, mất mát khi cha qua đời, nhiều lúc chị Mai tưởng chừng gục ngã, may được gia đình và làng xóm động viên, giúp đỡ.

Chị Mai chia sẻ thêm, trước đây, anh Thành nhiều lần đi biển nhưng cũng lắm xui rủi, khi thì gặp nạn chìm tàu, khi thì đánh bắt thua lỗ. Hai năm dịch bệnh, anh chuyển nghề, chỉ mới đi biển lại ngay trước sự cố. Đây là chuyến thứ 2 trong năm, thất bát lại còn mang thêm nợ nần.

Theo chị Mai, căn nhà hai vợ chồng đang ở cũng đã cầm cố do làm ăn thua lỗ. Lần này, để có tiền nộp phạt cho anh Thành về nước, chị phải nhờ cha mẹ hai bên vay mượn giúp.

"Anh trở về được là may mắn lắm rồi, còn người còn của. Tôi chỉ mong nhận được sự hỗ trợ để mọi người tiếp tục vươn khơi bám biển", chị Mai xúc động bày tỏ.

Vụ 37 ngư dân bị Malaysia bắt giữ: Ngày trở về thì cha không còn nữa - 2

"Anh trở về được là may mắn lắm rồi, còn người còn của", chị Trần Thị Thu Mai , vợ anh Thành, xúc động bày tỏ trong ngày đón chồng từ Malaysia về quê nhà (Ảnh: Ngô Linh).