Ngày vía Thần Tài mưa tầm tã, món xôi nghe lạ tai vẫn tấp nập khách mua
(Dân trí) - Dù thời tiết mưa nặng hạt và rét đậm, người dân Hà Tĩnh vẫn xếp hàng mua xôi "tam sên", thịt quay, tôm và trứng luộc về làm mâm cỗ cúng ngày vía Thần Tài.
Sáng 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), thời tiết tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có mưa nặng hạt, trời rét đậm. Nhiều phụ nữ che ô, đội mưa mang xôi đến vỉa hè, vị trí trước các cửa hàng vàng trên đường Nguyễn Công Trứ bày bán cho khách về làm mâm cỗ cúng ngày vía Thần Tài.
Món xôi được bày bán có tên gọi khá lạ tai là "tam sên" (xôi gấc), thịt quay, trứng luộc và tôm. Mâm cỗ ngày này được hiểu cần có 3 loài vật sinh sống ở 3 môi trường khác nhau bao gồm: Mặt đất (tượng trưng cho Thổ), dưới nước (Thủy) và loài vật sống trên trời (Thiên).
Trong ngày đã đi làm trở lại, nhiều người không có thời gian chuẩn bị mâm cỗ cúng tại nhà. Vì thế, họ quyết định đội mưa đến mua món xôi "tam sên".
Nơi bày bán xôi của bà Phan Thị Tuyết (44 tuổi) tấp nập khách mua. Từ tối hôm trước (6/2), bà Tuyết nấu 40kg xôi, 40kg thịt quay, 10kg tôm và luộc 200 quả trứng để bán cho người có nhu cầu.
"Do thời tiết mưa, xôi bán chậm hơn các năm trước một chút nhưng vẫn rất đông. Tôi làm nghề buôn bán hoa quả nên đây không phải là nghề chính. Tôi chỉ bán mặt hàng này trong ngày vía Thần Tài để vừa có thêm thu nhập vừa cầu mong việc kinh doanh trong năm mới sẽ may mắn, thuận lợi", bà Tuyết chia sẻ.
Ngoài mua món xôi "tam sên" về làm cỗ cúng, nhiều người dân hào hứng đi mua vàng.
Lượng người đổ xô đến các cửa hàng vàng trên phố Nguyễn Công Trứ rất đông đúc. Nhiều khách hàng cho biết, họ mua vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu mong có một năm may mắn, công việc hanh thông, phát tài phát lộc.