Nam lao động Việt tại Nhật với màn "khoe" lương khiến đồng hương ngã ngửa

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Năm thứ 6 ở Nhật, nhờ chịu khó trau dồi tiếng Nhật, nâng cao tay nghề và học bằng lái xe, anh Quyền xin được công việc với mức thu nhập khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Anh Phạm Văn Quyền (quê Thái Nguyên), sinh sống và làm việc ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản) gần đây gây sốt trên các hội nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi tiết lộ thu nhập 1 tháng làm xây dựng ở Nhật.

Đoạn clip chia sẻ có dòng chú thích: "Lý do khiến bạn ở Nhật đến giờ là gì? Đây là của tôi, năm thứ 6 ở Nhật". Trong đoạn clip, người đàn ông dùng ngón tay che đi bảng lương rồi từ từ hé lộ mức lương khủng của mình - hơn 42 man/tháng (khoảng 70 triệu đồng).

Nam lao động Việt tại Nhật với màn khoe lương khiến đồng hương ngã ngửa - 1

Màn khoe lương của anh Quyền khiến anh em đồng hương không khỏi trầm trồ (Ảnh: Cắt từ clip).

Giữa lúc đồng yên Nhật "lao dốc" kỷ lục, màn khoe lương khủng của anh Quyền khiến cộng đồng lao động Việt tại Nhật xuýt xoa, đua nhau vào "xin vía" để tìm được công việc lương cao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quyền cho biết, đó là tổng thu nhập tháng 6, bao gồm lương cơ bản và tiền tăng ca 15 tiếng/tháng.

"Đây là tháng lương cao nhất của tôi từ lúc sang Nhật đến nay. Bình thường, khoản tiền tôi kiếm được dao động 38-40 man (khoảng 67 triệu đồng)", anh Quyền chia sẻ.

Người đàn ông quê Thái Nguyên sang Nhật năm 2018, làm việc trong ngành xây dựng. 3 năm đầu, thu nhập của anh cũng như bao thực tập sinh khác, mỗi tháng cầm về tay 13 man (gần 22 triệu đồng).

Hết 3 năm làm thực tập sinh, nhờ nỗ lực học tiếng Nhật, anh Quyền thi đỗ kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 (Tokutei Gino 1). Sau đó, anh xin chuyển sang một công ty xây dựng khác, mức thu nhập tăng lên đáng kể.

Nam lao động Việt tại Nhật với màn khoe lương khiến đồng hương ngã ngửa - 2

Anh Việt mua được ô tô sau 6 năm cày cuốc ở Nhật (Ảnh: NVCC).

"Thu nhập của tôi khoảng 38-40 man/tháng, bao gồm lương cơ bản và tiền tăng ca. Tháng này tôi làm 22 ngày, tăng ca thêm 7 tiếng, cũng được gần 40 man. Tổng thu nhập một năm khoảng 450 man (hơn 740 triệu đồng), chưa kể công ty thưởng thêm cho người lao động 30-40 man.

Các khoản bảo hiểm, tiền thuế, tiền nhà… mỗi tháng hết khoảng 13 man, tôi còn dư hơn 20 man (tương đương 30-35 triệu đồng) gửi về nhà", anh Quyền chia sẻ.

Từ kinh nghiệm của bản thân sau 6 năm làm xây dựng, nam lao động cho biết, làm ngành này, muốn có thu nhập cao phải chịu khó trau dồi ngoại ngữ, có bằng lái xe và khả năng làm việc độc lập.

"Nếu trình độ tiếng Nhật tốt, biết lái xe, chịu khó cày cuốc thì thu nhập mỗi tháng 30-40 man hoàn toàn trong tầm tay, thậm chí 50 man/tháng cũng có. Mức thu nhập của tôi hiện tại nếu tiền Nhật không mất giá thì làm 2 năm dư 1 tỷ đồng thoải mái", anh Quyền nói.