Lao động Việt vẽ chân dung Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 2 tay

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Đoạn clip du học sinh Việt ở Nhật thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 2 tay cầm bút song song khiến nhiều người ngạc nhiên, xúc động.

Hoàng Văn Vững (23 tuổi, quê Nghệ An), du học sinh đang sinh sống tại tỉnh Hiroshima (Nhật Bản), khiến nhiều người rơi nước mắt với đoạn clip ghi lại quá trình vẽ chân dung Bác Hồ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vững cho biết, anh cũng như cộng đồng người Việt Nam hiện sinh sống, làm việc ở nước ngoài rất buồn, tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Chàng trai vẽ chân dung Bác Hồ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hai tay (Clip: NVCC).

"Không riêng gì tôi mà người dân Việt Nam trong và ngoài nước rất tiếc thương và muốn tự mình làm điều gì đó để thể hiện tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mọi người để ảnh không màu hoặc treo cờ rủ. Với tôi, khi nghe tin đau buồn này, tôi chọn cách ngồi vẽ. Tôi quyết định tái hiện chân dung hai người con đặc biệt của dân tộc Việt Nam, Bác Hồ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cùng một bức tranh, vẽ cùng lúc bằng 2 tay.

Tôi mất hơn 4 tiếng để hoàn thành tác phẩm này. Đây là bức tranh tường đặc biệt và cảm xúc nhất trong số các bức vẽ tôi từng thực hiện. Lúc tôi cho bố xem tác phẩm, ông rất xúc động", Vững chia sẻ.

Lao động Việt vẽ chân dung Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 2 tay - 1

Hoàng Văn Vững (23 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) - chủ nhân đoạn clip gây xúc động trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Chàng trai 23 tuổi cho biết, khi thực hiện tác phẩm này, điều khó khăn nhất là thổi hồn vào bức vẽ, làm sao toát lên thần thái của hai nhà lãnh đạo đặc biệt của Việt Nam. Hơn nữa, tác phẩm thể hiện trên một mặt phẳng lớn là bức tường, rất khó kiểm soát.

"Tôi chỉ biết cố gắng hết sức. Mặc dù bức tranh chưa hoàn hảo về thần thái, chi tiết… nhưng rất đặc biệt đối với tôi. Trong phòng, tôi treo rất nhiều bức vẽ chân dung Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp do chính tay tôi vẽ để có thêm động lực khi gặp khó khăn ở xứ người", Vững nói.

Vững sang Nhật năm 2020, theo diện du học sinh. Để có tiền trang trải cuộc sống nơi xứ người, chàng trai quê Nghệ An làm rất nhiều công việc, làm thêm ở xưởng cơm hộp, cắt tóc, nhận vẽ chân dung...

"Hiện tại, nguồn thu nhập chính của tôi đến từ công việc cắt tóc. Lúc rảnh, tôi mới nhận vẽ chân dung để có thêm tiền trang trải cuộc sống", Vững chia sẻ.

Đoạn clip ghi lại quá trình vẽ chân dung Bác Hồ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Vững được đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, thể hiện trạng thái xúc động.

"Cảm ơn bạn vì bức tranh đặc biệt này. Mỗi lần nghe giọng bác, nhìn thấy hình ảnh của bác là không thể kìm được nước mắt", một tài khoản bình luận.