Cựu binh 75 tuổi đi xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM dự đại lễ 30/4
(Dân trí) - Được mời tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, cựu binh Nguyễn Văn Tính quyết định đi xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM để tiện ghé nhiều nơi thắp hương cho đồng đội đã hy sinh.
Ngày 27/4, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên ông Nguyễn Văn Tính, một cựu chiến binh 75 tuổi, sau khi biết ông quyết định đi xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM để dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo ông Chung, ông Tính từ chối đi xe đưa đón của quân đội vì muốn ghé thăm các địa bàn và chiến trường xưa, nơi ông có thể thắp hương những đồng đội đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

"Địa phương đã dặn dò ông Tính giữ sức khỏe tốt trong suốt hành trình và thường xuyên liên lạc để gia đình, địa phương an tâm. Chuyến đi của ông Tính là một hành trình có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước", ông Chung chia sẻ.
Vừa vượt qua chặng đường hơn 330km và đặt chân đến TPHCM, cựu binh Nguyễn Văn Tính xúc động chia sẻ về hành trình của mình.
Ông Tính từng là Trung đội trưởng, mũi trưởng đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, đóng tại tỉnh Kon Tum. Đơn vị của ông đã góp phần vào chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên.

Đến tháng 4/1975, đơn vị của ông Tính được lệnh hành quân về Sài Gòn để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Tính quay trở về Tây Nguyên, tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương.
Mới đây, ông Tính bị thoái hóa đĩa đệm và đau thần kinh tọa nặng nên phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vừa xuất viện được vài tuần, ông vui mừng khi nhận được thư của Quân đoàn 3 mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tại TPHCM.
"Cầm trên tay thư mời, tôi rưng rưng xúc động vì đây là cuộc hội ngộ lớn của cả dân tộc. Nếu không đi lần này, có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa", ông Tính nghẹn ngào nói.

Ông Tính đã từ chối việc xe của Quân đoàn 3 sẽ đến tận nhà đón ông vào TPHCM dự đại lễ, quyết định di chuyển hơn 330km bằng chiếc xe máy cũ.
Nói về lý do đi xe máy, ông muốn ghé vào nghĩa trang để thắp nén hương, tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã nằm lại nơi đất mẹ. Sau khi ông giải thích thấu tình đạt lý, người vợ đã đồng ý cho ông bắt đầu hành trình dài.
"Tôi xuất phát từ Buôn Ma Thuột, quá trình di chuyển, tôi đã ghé qua nghĩa trang liệt sĩ tại Đắk Nông để thắp nhang, nhớ về những ngày tháng hào hùng của chúng tôi trong quân ngũ và tri ân những người đã nằm lại vì độc lập của dân tộc. Với tôi đây là chuyến đi có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời", ông Tính chia sẻ.
Sau gần 1 ngày di chuyển, ông Tính đã có mặt tại Nhà khách Quân khu 7 (TPHCM) để chuẩn bị tham dự đại lễ. Tại đây, ông Tính hạnh phúc khôn nguôi khi gặp lại những đồng đội năm xưa, mọi người cùng nhau hàn huyên, ôn lại những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào.