50 năm thống nhất đất nước

Chàng trai khuyết tật xuyên Việt trên chiếc xe ba bánh để xem lễ diễu binh

Nguyễn Phê Quang Dũng

(Dân trí) - Nguyễn Viết Quân, chàng trai khuyết tật quê Nghệ An, lái xe ba bánh vượt gần 1.500km vào TPHCM, thực hiện ước mơ được tận mắt lễ diễu binh mừng ngày đất nước thống nhất.

Nguyễn Viết Quân, một chàng trai (SN 1996), tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, đã thực hiện hành trình từ quê đến TPHCM.

Với đôi chân không lành lặn và thể lực hạn chế, Quân đã vượt qua gần 1.500km để thực hiện ước mơ được chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chàng trai khuyết tật xuyên Việt trên chiếc xe ba bánh để xem lễ diễu binh - 1

Em Nguyễn Viết Quân trên chiếc xe ba bánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, Quân đã chọn cách sống lạc quan và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. 

Ngày 26/3, Quân bắt đầu hành trình bằng chiếc xe ba bánh với điểm đến là TPHCM. Trên chiếc xe với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay phía sau, nhắc nhở Quân luôn vững tin vào mục tiêu và tình yêu đất nước.

"Tôi muốn làm một điều gì đó để thỏa mãn đam mê của bản thân. Đặc biệt, tôi muốn đặt chân đến TPHCM để chứng kiến ngày thống nhất đất nước mà cha ông ta đã phải trả bằng bao máu và nước mắt. Tôi cũng mong những người khuyết tật khác sẽ có thêm động lực để vượt lên số phận, tự tin bước ra xã hội, sống có ích hơn", Quân chia sẻ.

Suốt hành trình, mỗi khi có người dừng lại hỏi han, mua giúp vài món đồ lưu niệm, hay đơn giản chỉ là một lời động viên "Cố lên em nhé!", Quân lại cảm thấy mình không đơn độc.

Anh Nguyễn Viết Phú, bố của Quân, chia sẻ: "Ban đầu, gia đình rất lo lắng vì đôi chân con yếu, đường sá xa xôi. Nhưng rồi chúng tôi hiểu, đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là ước mơ lớn lao của con. Cả nhà quyết định ủng hộ, chỉ dặn con cẩn thận từng bước, giữ liên lạc thường xuyên để bố mẹ yên tâm".

Chàng trai khuyết tật xuyên Việt trên chiếc xe ba bánh để xem lễ diễu binh - 2

Sau đúng một tháng khởi hành từ Nghệ An, Quân đặt chân vào TPHCM ngày 23/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do sức khỏe hạn chế và điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, Quân không thể di chuyển liên tục. Mỗi ngày em chỉ chạy khoảng 100km, sau đó dừng lại 3-4 ngày để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Ở mỗi điểm dừng, em tranh thủ bán tăm, bông tai, kẹo… ven đường để trang trải chi phí.

Dọc quốc lộ 1A, câu chuyện về chàng trai khuyết tật đã lay động nhiều người dân ở các tỉnh, thành mà Quân đi qua. Nhiều người mua hàng, tặng chút quà nhỏ, có người nở nụ cười động viên, tất cả đều góp phần tiếp thêm sức mạnh cho cậu thanh niên.

Có những ngày thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, thậm chí có lúc xe hỏng giữa đường, nhưng chưa một lần Quân nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Đối với em, mỗi cây số vượt qua không chỉ là hành trình thể chất, mà còn là hành trình chiến thắng chính mình.

Chàng trai khuyết tật xuyên Việt trên chiếc xe ba bánh để xem lễ diễu binh - 3

Quân vào đến TP.HCM được các bạn trẻ đón tiếp nhiệt tình, sửa xe... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Trần Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Cát Văn, chia sẻ: "Anh Nguyễn Viết Quân là công dân có ý chí mạnh mẽ, luôn chăm chỉ lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Anh Quân đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật, kinh tế gia đình ở mức trung bình".

Dự kiến, sau khi xem lễ diễu binh, Quân sẽ tiếp tục hành trình tiến về Cà Mau, mảnh đất cực Nam của Tổ quốc, để hoàn tất chuyến đi xuyên Việt đặc biệt của đời mình.

Nguyễn Viết Quân chỉ học hết lớp 9 rồi theo học nghề điện dân dụng trong 3 năm. Quân từng mở cửa hàng điện dân dụng nhỏ tại thành phố Vinh, mong muốn tự lập bằng chính sức lao động của mình.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh không thuận lợi. Không nản lòng, Quân chuyển sang kinh doanh đồ điện tử, loa đài... nhưng rồi lại thất bại.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Quân quyết định chọn một con đường mới: rong ruổi trên chiếc xe ba bánh, bán tăm, bông tai, bánh kẹo dọc các con phố. Quân tự lắp chiếc loa nhỏ trên xe, vừa hát rong vừa bán hàng mưu sinh.