Lao động 18 tuổi tử vong ở Campuchia, 2 tháng thi thể mới có thể hồi hương
(Dân trí) - Nam thanh niên tại Đắk Lắk qua Campuchia lao động được 2 năm. Gần đây, người này liên lạc với gia đình gửi tiền chuộc để được về nước. Khi gia đình lo được đủ tiền thì nam thanh niên đã thiệt mạng.
Ngày 5/6, chính quyền xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một thanh niên địa phương đã tử vong tại Campuchia, thi thể được đưa về quê nhà mai táng sau hơn hai tháng.
Nạn nhân là anh L.H.Đ. (18 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Cư Dliê Mnông).

Bài đăng tải cảnh báo chiêu lừa đảo "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia của gia đình nạn nhân (Ảnh: Trương Nguyễn).
Theo thông tin từ gia đình, anh Đ. tử vong tại Campuchia vào ngày 22/3. Tuy nhiên, phải đến ngày 3/6, thi thể nạn nhân mới được đưa về Việt Nam để tổ chức tang lễ.
Trước sự việc đau lòng này, người thân của anh Đ. đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội về hành trình anh Đ. sang Campuchia lao động khoảng 2 năm và bất ngờ qua đời nơi xứ người. Mục đích của bài đăng là cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" đầy rủi ro.
Nội dung bài đăng cho biết, từ Campuchia, anh Đ. đã liên hệ gia đình để xin tiền chuộc thân. Khi gia đình đang cố gắng vay mượn, gom tiền thì nhận được tin anh đã tử vong nơi đất khách.
Do anh Đ. sử dụng giấy tờ tùy thân khác nên khi anh qua đời gia đình không nhận được thông báo. Mãi gần đây, khi thấy một bài đăng kèm hình ảnh trên mạng xã hội, gia đình mới nhận ra anh Đ. và đã sang Campuchia để làm thủ tục nhận thi thể người thân.
Câu chuyện về cái chết thương tâm của L.H.Đ. lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người xót xa, ngậm ngùi.