1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đi làm chỉ để… “đong đưa”

Lúc nào cũng trang điểm cầu kỳ, hôm váy mỏng, hôm áo trễ cổ, dường như việc chính của Thư đến công ty là để đong đưa "giai đẹp".


Trượt đại học, nhờ vào mối quan hệ của bố mẹ, Thư xin vào một công ty gần nhà học việc, theo như ý của bố cô “giao việc cho con bé làm quen dần, ở nhà lêu lổng sinh hư”. Thư trông khá xinh, khuôn mặt trắng trẻo, ưa nhìn, ăn mặc hợp thời trang, ăn nói có vẻ cũng lễ phép. Vừa quen biết, vừa là thương cô bé, mọi người ở công ty đều cố gắng bảo ban, chỉ việc cho Thư. Nhưng khốn nỗi, đầu óc cô nàng cứ để vào mấy anh chàng “giai đẹp” của công ty.

Chẳng biết Thư có tăm tia từ trước rồi mới nhờ bố xin vào đây hay không nhưng mới vào chưa đầy 1 tuần mà anh nào trong công ty cô cũng biết, thậm chí còn nắm rõ tiểu sử kha khá các chàng trai chưa vợ. Sau tuần đầu tìm hiểu lý lịch, Thư bắt đầu công cuộc… “làm hàng”, “đong đưa” với các chàng..

Sáng đến công ty, mặt mày trang điểm kỹ càng, áo quần diêm dúa. Hôm thì diện bộ váy mỏng tang, lượn đi lượn lại trước mặt các chàng, hôm khác lại áo trễ cỗ và tìm mọi cách tiếp cận các chàng trai. Hoặc là tự pha cà phê, hoặc bê nước cho các anh như đó là nhiệm vụ của mình. Buổi trưa, dù nhà cách công ty có mấy bước chân, cô cũng không buồn về mà ở lại công ty đi ăn cùng các anh. Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của các chị, Thư lẵng nhẵng bám theo các anh, không biết có câu kéo được gì hay không nhưng mọi người trong công ty bắt đầu nhìn cô với con mắt khác.

Lớn tuổi hơn Thư, Hằng ra trường đi làm 2 năm nay, đã có chồng nhưng thói “câu trai” của Hằng vẫn không hề giảm mà còn phát huy mạnh hơn khi cô vào làm việc tại một công ty chuyên về công nghệ. Công ty “dương thịnh, âm suy”, Hằng tha hồ trổ tài câu kéo.

Khuôn mặt không xinh nhưng được cái dáng cao, thanh mảnh và điều đáng nói là Hằng biết phát huy tối đa lợi thế đó của bản thân. Mỗi sáng trước khi đi làm, Hằng mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm, lựa chọn trang phục. Và Hằng coi công sở như sàn catwalk để cô tha hồ thả dáng, uốn éo khoe đường cong của mình. Khi các chị trong phòng nhắc nhở, Hằng còn cong cớn: “Các chị già rồi, chứ em còn trẻ, làm đẹp là đương nhiên thôi. Biết tận dụng thế mạnh của bản thân là tốt chứ sao, chẳng phải tốt đẹp thì nên phô ra là gì”.

Không chỉ thế, Hằng còn chịu khó liếc mắt đưa tình với các anh. Ban đầu mấy cậu trong công ty đang độc thân cũng mon men tìm hiểu nhưng chỉ một thời gian, cái đuôi cáo của Hằng lộ ra khi “chàng nào cũng gật, anh nào cũng ưng” bởi phương châm của cô là “càng nhiều đuôi càng tốt”. Chẳng ai bảo ai, các chàng tự động tránh xa cô gái đong đưa.

Theo Zing