1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Để "cày" 50 triệu đồng/tháng, du học sinh Việt chỉ đủ sức lên lớp... ngủ

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Hình ảnh những du học sinh Việt Nam gục đầu ngủ gật trong lớp học đã trở thành cảnh tượng quen thuộc tại Hàn Quốc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một số du học sinh Việt Nam gục đầu ngủ trên bàn, trong giờ học. Số khác tỏ ra mệt mỏi, nằm thượt bấm điện thoại.

Người đăng tải nội dung này viết: "Cảnh đêm đi làm đêm, ngày đi học của du học sinh".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Du học sinh tại Hàn Quốc đêm đi làm, sáng lên lớp... ngủ (Clip: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trần Thị Hồng Ngọc (23 tuổi, quê Thái Nguyên) - chủ nhân đoạn clip gây sốt mạng xã hội - cho biết, 8 tháng ở xứ sở kim chi cô chứng kiến cảnh bạn bè đến lớp với gương mặt bơ phờ, mắt quầng thâm, ngủ gục giữa giờ học "như cơm bữa".

Theo lời cô gái trẻ, hầu hết du học sinh trong lớp cô đều là người Việt. Ngoài 4-5 giờ học ở trường mỗi ngày, ai cũng tất bật đi làm thêm theo ca, có những công việc kéo dài từ chiều tối đến đêm khuya hoặc từ đêm đến sáng hôm sau.

"Ngoài giờ học, hầu hết chúng tôi qua đây đều phải làm việc quần quật nhiều giờ liền với những công việc chân tay vất vả như chạy bàn, phụ bếp, làm nông nghiệp…

Trên lớp cùng lúc 4-5 sinh viên ngủ gục là chuyện thường. Có người muộn học do quãng đường từ chỗ làm thêm đến trường rất xa, cũng có người nghỉ học thường xuyên vì quá mệt, không thể lên lớp", Ngọc cho biết.

Để cày 50 triệu đồng/tháng, du học sinh Việt chỉ đủ sức lên lớp... ngủ - 1

Hồng Ngọc (đứng giữa) chụp cùng giảng viên người Hàn Quốc (Ảnh: NVCC).

Không chỉ riêng Ngọc, nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn con đường vừa học vừa làm ở Hàn Quốc kỳ vọng về tương lai, cơ hội rộng mở nơi xứ người. Tuy nhiên, không ít người hụt hẫng khi cuộc sống thực tế không giống tưởng tượng.

"Những du học sinh điều kiện gia đình hạn chế sang đây rất vất vả, phải làm việc kiệt sức để tự lo chi phí. Tôi biết những trường hợp bế tắc đến mức trốn ra ngoài làm.

Tôi may mắn hơn các bạn vì được bố mẹ lo liệu chi phí cho đi học. Tôi cũng đi làm thêm nhưng không áp lực như vậy. Từng trải nghiệm nhiều công việc, từ phục vụ nhà hàng đến thu hoạch khoai, làm kim chi, tôi hiểu sự vất vả thế nào...

Mỗi ngày, tôi chỉ đi làm thêm 5 tiếng, 2 ngày cuối tuần mới làm 10 tiếng cũng đã rất mệt. Vừa học vừa làm, mỗi tháng tôi chỉ kiếm được 1,5-2 triệu won (khoảng 30 triệu đồng). Thu nhập tuy không nhiều nhưng chi tiêu tiết kiệm, tôi vẫn gửi về được 20 triệu đồng/tháng để dành", Ngọc chia sẻ.

Hồi mới sang Hàn, Ngọc từng rủ nhóm bạn cùng phòng theo chân nhà nông đi thu hoạch khoai vào cuối tuần. Sáng sớm, cô dậy từ 5h kém, lên xe buýt đến chỗ làm để kịp có mặt ở đồng lúc 6h.

"Tôi đi làm đồng suốt 12 tiếng, đổi lại được phục vụ bữa sáng, bữa trưa và cả ăn nhẹ buổi chiều. Sau một ngày vất vả, tôi được trả công khoảng 1,8 triệu đồng nhưng chỉ làm được 4 buổi phải nghỉ vì không còn sức để đi học", nữ du học sinh Việt cho biết.

Ngọc cho biết thêm, bạn cùng lớp cô từng kiếm gần 3 triệu won/tháng (hơn 50 triệu đồng) song không còn sức để học vào ngày hôm sau, lên lớp thực sự chỉ có thể ngủ.

Những hình ảnh được đăng tải khiến nhiều người trăn trở về cảnh du học sinh Việt với những áp lực, thách thức phải đối mặt nơi xứ người. Gánh nặng tài chính, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, học phí cao buộc người đi học phải xoay xở làm thêm.

Nhiều người cũng ngạc nhiên, thắc mắc khi không thấy giáo viên người Hàn nhắc nhở tình trạng sinh viên ngủ gục trong lớp học.

"Đêm đi làm, ngày đến lớp thì ngủ. Du học với chúng tôi bây giờ chỉ còn là cái mác. Thật ra mọi người đều đã chọn đi con đường khác nên lên lớp cũng chỉ còn vài người", tài khoản Cẩm Anh bộc bạch.

Tài khoản Anh Thư chiêm nghiệm: "Cuộc sống du học sinh là vậy đó, không phải màu hồng giống như mọi người hay nghĩ".