Con gái đi lao động ở Nhật bất ngờ xuất hiện trước cửa, bố mẹ già bật khóc

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thấy con gái út đang ở Nhật bất ngờ xuất hiện trước mặt, đôi vợ chồng ngỡ ngàng, chạy lại ôm chầm lấy con, khóc nức nở.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động về một nữ thực tập sinh tại Nhật bí mật về thăm bố mẹ được lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là trong cộng đồng lao động Việt ở nước ngoài.

Trong clip, cô gái cho biết, đây là lần đầu cô về thăm nhà sau 2 năm 3 tháng 7 ngày sang Nhật làm việc. Vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, nữ thực tập sinh giữ kín chuyện mình về nước.

Bí mật từ Nhật về thăm nhà, nữ thực tập sinh khiến bố mẹ khóc rưng rức (Video: NVCC).

Ngày trở về, cô gái đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, kéo theo chiếc vali lặng lẽ bước vào nhà. Lúc này, người chị gái đang ngồi trong nhà, lưng quay ra phía cửa, hoảng hốt khi có người vỗ vai, gọi tên mình.

Cùng lúc, nghe xôn xao mà giọng nói lại quen thuộc, bố mẹ cô gái từ trong nhà cùng bước ra. Nhìn thấy con gái út đứng trước mặt, ông bố ngỡ ngàng. Sau giây phút khựng người, ông chạy lại ôm lấy con rồi òa khóc. Mẹ cô gái cũng khóc lớn. Cả gia đình lúc này vỡ òa, ai nấy ôm chầm nhau, mừng mừng tủi tủi.

Đoạn clip khiến nhiều người cay cay khóe mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật chính trong đoạn clip gây xúc động trên là chị Đào Thị Tuyên (25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản.

"Hôm đó, bố mẹ tôi khóc quá trời. Tôi quay lại khoảnh khắc này và đăng trên trang cá nhân để giữ làm kỉ niệm. Không ngờ chuyện gia đình tôi lại được mọi người quan tâm, chia sẻ vậy", Tuyên kể.

Cô từ tỉnh Kangawa về Việt Nam thăm gia đình, nghỉ ngơi 10 ngày rồi quay lại Nhật Bản, tiếp tục công việc.

Tuyên sang Nhật theo diện thực tập sinh, làm trong ngành thực phẩm hồi tháng 4/2022. Cô gái trẻ cho biết, đây là lần đầu về thăm gia đình sau hơn 2 năm xa nhà. Trong nhà, Tuyên nhỏ tuổi nhất lại đi làm xa nhất.

Con gái đi lao động ở Nhật bất ngờ xuất hiện trước cửa, bố mẹ già bật khóc - 1

Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Cắt từ clip).

"Đợt này công ty cho nghỉ 10 ngày, cũng đúng dịp cưới chị gái nên tôi quyết định về Việt Nam. Nếu bố mẹ mà biết tôi về được ít ngày chắc chắn không đồng ý vì sợ con gái vất vả. Vậy nên nhớ bố mẹ, nhớ nhà, tôi quyết định bí mật về thăm để tạo bất ngờ", cô gái chia sẻ.

Trước khi sang Nhật, Tuyên là nhân viên văn phòng nhưng công việc không ổn định. Ngày ngày chứng kiến bố mẹ vất vả bán rau ngoài chợ, cô gái xứ Huế quyết định xuất ngoại, tìm cơ hội mới, kỳ vọng cuộc sống sau này khá hơn.

"Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được bố mẹ cho đi Nhật. Tôi muốn cố gắng có thêm kinh tế để khi bố mẹ cần là mình có cái để lo nhưng ông bà sợ con gái vất vả, còn ít tuổi mà một thân một mình nơi xứ người", cô gái xúc động kể.