Bác sĩ bị bệnh nhân đâm nhiều nhát, nằm viện vẫn nỗ lực cống hiến

PV

(Dân trí) - Bị bệnh nhân đâm nhiều nhát khắp cơ thể, một bác sĩ nhãn khoa ở Trung Quốc vẫn nỗ lực cống hiến cho y học trong và sau thời gian dưỡng thương, hồi phục.

Mới đây, Tao Yong, một bác sĩ nhãn khoa tại Trung Quốc, vừa hồi phục và trở lại công việc sau khoảng thời gian dài dưỡng thương ở bệnh viện. Nam bác sĩ xuất hiện trên truyền hình, trong lúc cầm dao mổ, thực hiện ca phẫu thuật mắt cho một bé gái.

Sự trở lại của bác sĩ Tao và câu chuyện của anh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi nghị lực, trách nhiệm cống hiến cho công việc của mình.

Bác sĩ bị bệnh nhân đâm nhiều nhát, nằm viện vẫn nỗ lực cống hiến  - 1

Bác sĩ Tao Yong (Ảnh: SCMP).

Trước đó, vào tháng 1/2020, bác sĩ Tao bị một bệnh nhân 36 tuổi tên là Cui Zhengou đâm nhiều nhát bằng dao thái rau. Sự cố khiến bác sĩ Tao bị thương nghiêm trọng ở vị trí hộp sọ, lưng, tay. Nam bác sĩ phải điều trị và theo dõi ở bệnh viện, tạm ngưng công việc của mình.

"Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời của tôi", bác sĩ Tao nói.

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị, dưỡng thương ở bệnh viện, nam bác sĩ vẫn tiếp tục phục vụ bệnh nhân và cống hiến cho ngành y.

Anh đã cùng các y bác sĩ thành lập một nhóm nhỏ, nhằm quảng bá công nghệ mới trong việc phát hiện dịch nội nhãn cho hơn 700 bệnh viện trên khắp Trung Quốc.

Bác sĩ bị bệnh nhân đâm nhiều nhát, nằm viện vẫn nỗ lực cống hiến  - 2

Nam bác sĩ bị bệnh nhân tấn công, phải chữa trị tại bệnh viện (Ảnh: SCMP).

Một bên tay bị băng bó, bác sĩ Tao dùng tay còn lại ghi chép những kiến thức, trải nghiệm lâm sàng của mình suốt 4 năm để thử nghiệm những kỹ thuật tiên tiến trong y học.

Anh cùng nhóm nghiên cứu đã đào sâu vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình khám chữa bệnh. Năm 2022, Tao là bác sĩ đầu tiên được chọn là nhân vật có mặt trên nền tảng số, để chia sẻ đến nhiều người những kiến thức bảo vệ mắt bằng nhiều ngôn ngữ, phương ngữ.

Tường Vy

Theo www.scmp.com