1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vụ vỡ nợ trăm tỷ chấn động Lạng Sơn: Chủ nợ nháo nhác rao bán nhà…trả nợ

(Dân trí) - Là chủ nợ hàng chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ đồng của vợ chồng Chung - Liên nhưng phần nhiều những chủ nợ này cũng lại là các con nợ chục tỷ. Vì thế, những ngày gần đây, nhiều chủ nợ đang nháo nhác rao bán nhà trả nợ.

Khu phố Bà Triệu - TP Lạng Sơn, nơi sinh sống của cặp vợ chồng Chung - Liên và phần nhiều các chủ nợ của cặp vợ chồng này trở nên nháo nhác bởi các chủ nợ đang phải rao bán nhà để trả nợ ngân hàng. Số tiền nợ tính theo cấp số nhân bởi lãi mẹ đẻ lãi con. Vì vậy, các chủ nợ của cặp vợ chồng siêu lừa giờ không thể ngồi đợi con nợ của mình thanh toán mà phải tìm đường tháo thân.

Vụ vỡ nợ trăm tỷ tại Lạng Sơn: Chủ nợ nháo nhác rao bán nhà…trả nợ
Tiệm vàng, quầy rượu ngoại của bà L, người cho vợ chồng Chung Liên vay 128 tỷ đồng đóng cửa sau khi cặp vợ chồng này vỡ nợ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngân (chủ nợ 65 tỷ) của vợ chồng Chung đã bán cả 2 căn nhà biệt thự và công trình mới xây ở khu phố Phú Lộc để trả bớt nợ. Từ một gia đình có của ăn của để, cả gia đình bà Ngân giờ phải đi xin tá túc nhờ trong một căn nhà cấp bốn lụp xụp.

Đau đớn nhất phải kể đến hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị L, chủ nợ 128 tỷ đồng, người được cho là đã không còn thấy ở nhà một tuần nay. Bà L có cửa hàng bán rượu tây, trang sức lớn với 3 gian nhà mặt tiền tại khu phố Trần Đăng Ninh nhưng giờ cũng đã đóng cửa im ỉm.

Bà N, một hàng xóm thân cận của gia đình bà L, cho biết sau khi nhận được tin vợ chồng Chung vỡ nợ, vợ chồng bà L suy sụp tinh thần, không thiết ăn uống, bệnh cũ tái phát. Chồng bà L bị ung thư vòm họng; còn bà L. bị lệch đốt sống cổ, vài tháng phải đi nước ngoài chữa trị.

“Cô con gái của gia đình bà L dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Mọi sự chưa thành thì tai họa đổ xuống. Không biết có tổ chức được đám cưới hay không. Nếu không vì con cái, họ không muốn sống nữa” , bà N cho biết.

Cặp vợ chồng siêu lừa Trung Liên đã khiến hàng chục gia đình khuynh gia bại sản, ốm đau, ly tán.
Cặp vợ chồng siêu lừa Chung Liên đã khiến hàng chục gia đình khuynh gia bại sản, ốm đau, ly tán.

Được biết, ngoài số tiền của gia đình, bà L còn huy động số lượng lớn tiền của một số người khác để chơi “hụi” với vợ chồng Chung Liên, trong đó có nhiều người có máu mặt. Vì vậy, giờ bà L thường xuyên bị thúc nợ và “khủng bố” bằng mắm tôm và dầu mỡ vào nhà.

Nhiều chủ nợ của cặp vợ chồng siêu lừa, dù số tiền cho vay không nhiều nhưng cũng đã đổ bệnh. Bà Nguyễn Thị Liên (59 tuổi), tái phát căn bệnh tai biến mạch máu não trầm trọng do số tiền giành dụm bao nhiêu năm được 20 triệu đồng bị vợ chồng Chung lừa mất.

Cũng trong những ngày qua, các bị hại trong vụ vỡ nợ liên tục được cơ quan công an triệu lấy lời khai. Nhiều nghi vấn về một số người có liên quan đến vụ vỡ nợ của cặp vợ chồng Chung Liên xuất hiện.

Cặp vợ chồng siêu lừa Trung Liên đã khiến hàng chục gia đình khuynh gia bại sản, ốm đau, ly tán.
Chị Hà Thị Liễu bị vợ chồng Chung lừa mất 460 triệu tiền vay mượn chạy thân giờ suy sụp cả sức khỏe và tinh thần.

Bà N, một chủ nợ cho biết bà thường xuyên được tiếp xúc với ông Nguyễn Văn N. (51 tuổi), trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông này được biết như là một thầy phong thủy, xem hướng nhà, làm ăn. Nhiều lần ông ta đến nhà Chung-Liên bàn công chuyện riêng. Trước hôm vỡ nợ, ông ta xuất hiện ở Lạng Sơn, phán với các chủ nợ rằng, chỉ một vài ngày nữa họ sẽ được giải ngân rồi ông biến mất cùng vợ chồng Trung vào tối 19/7.

Trong đó, một người phụ nữ tên M. Bà này quê gốc ở Lạng Sơn, song đã về Hà Nội sinh sống cũng khá bất thường. Theo nhiều bị hại, họ đã từng được làm quen và được vợ chồng Chung giới thiệu là bạn làm ăn. Có lúc, bà M. tự phong là cán bộ nhà nước từ Hà Nội về làm dự án rồi cũng biến mất.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Chung Liên chỉ có tài sản duy nhất là chiếc xe Acura đã thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, chiếc xe này dù đã thế chấp giấy tờ ở ngân hàng, vợ chồng Chung vẫn bán miệng cho một công chức ở Lạng Sơn lấy 1,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, cặp vợ chồng siêu lừa không có tài sản hợp pháp nào, số dư trong tài khoản của họ gần như bằng không; vậy nên một số ngân hàng cũng đang hết sức lo lắng.

Anh Thế