1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hé lộ lý do nhiều người siêu giàu vẫn đi chợ, đổ rác, rửa bát mỗi ngày

Hạnh Vũ

(Dân trí) - Đối với những người siêu giàu này, việc sở hữu hàng tỷ USD không đồng nghĩa với việc họ không làm việc nhà nữa.

Thế giới của người siêu giàu có thể tràn ngập máy bay phản lực tư nhân, biệt thự và những thứ xa xỉ mà hầu hết mọi người không tưởng tượng được. Tuy nhiên, theo Forbes, cuộc sống hàng ngày của họ dường như lại "bình thường" hơn nhiều. Một cuộc khảo sát của tạp chí này về những người giàu nhất thế giới cho thấy nhiều người vẫn làm các công việc gia đình như đổ rác và đi chợ.

Theo cuộc thăm dò 65 người thuộc nhóm giàu nhất thế giới của Forbes, dù có thể dễ dàng thuê người làm nhưng nhiều tỷ phú vẫn chọn tự làm một số công việc trong gia đình.

Hơn 30% số này cho biết họ thường xuyên đi chợ và đổ rác, trong khi 40% nấu ăn và dắt chó đi dạo, 38% phụ trách việc đổ rác. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ tới xem các trận đấu thể thao của con cháu. Trong khi đó, 19% đưa con hoặc cháu đi học, 10% làm vườn và 8% giặt đồ.

Có nhiều lý do để một số thành viên của giới siêu giàu vẫn làm những công việc bình thường này. 2 tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates - người giàu thứ 3 và thứ 4 thế giới với tài sản ước tính lần lượt là 128 tỷ USD và 122 tỷ USD, từng chia sẻ về thói quen rửa bát mỗi tối.

"Bọn trẻ xung phong nhưng tôi vẫn thích tự mình làm việc đó", Gates tiết lộ trong một phiên hỏi đáp trên diễn đàn Reddit năm 2014.

Hé lộ lý do nhiều người siêu giàu vẫn đi chợ, đổ rác, rửa bát mỗi ngày - 1

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Getty Images).

Đối với nhà đầu tư bất động sản Charles Cohen - người có đế chế kinh doanh ước tính trị giá 3,6 tỷ USD, làm việc nhà là cách để thư giãn ngoài giờ đi làm. Cohen cho biết: "Có lúc tôi lái xe đến siêu thị để mua vòi nước và bóng đèn. Tôi thích ra ngoài và làm mọi việc một mình".

Ông trùm bất động sản mô tả những công việc như đi chợ và nướng thịt là "cách tuyệt vời để thư giãn". Bên cạnh đó, Cohen tuy sống cùng người quản gia nhưng vợ chồng ông luôn cố gắng làm nhiều công việc trong nhà hơn để làm gương cho các con. Gia đình họ hiện sống trong một căn nhà sang trọng ở ngoại ô với một vườn nho và phòng chiếu phim.

Frank VanderSloot - người sáng lập và chủ tịch điều hành của công ty chăm sóc sức khỏe Melaleuca đồng thời là người giàu nhất tiểu bang Idaho (Mỹ), cho biết làm việc nhà đối với ông là điều tự nhiên vì đó là cách ông lớn lên. Là con trai của một công nhân đường sắt, VanderSloot nhớ lại việc thức dậy trước giờ học để chặt củi và vắt sữa bò trong trang trại của gia đình.

VanderSloot chia sẻ: "Mọi người nghĩ rằng bạn khác biệt vì khối tài sản khổng lồ của mình nhưng mọi thứ không như vậy. Ít nhất là tôi không nghĩ vậy. Vợ chồng tôi đã thuê người dọn dẹp xung quanh ngôi nhà có 15 phòng của mình để đón con cháu đến chơi nhưng chúng tôi vẫn đảm nhiệm hầu hết công việc, bao gồm nấu nướng và giặt giũ. Bọn trẻ được trả tiền để làm vườn".

Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng sự giàu có hay thành công sẽ thử thách tính cách của bạn nhiều hơn là thất bại. Nếu thành công thay đổi bạn thì tôi nghĩ bạn đã bỏ lỡ toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống".

Một tỷ phú khác (yêu cầu giấu tên) cho biết ông làm mọi thứ, từ đổ rác đến giặt là quần áo vì "không thoải mái khi thuê người khác làm". 

Tất nhiên, mặt khác, không phải tất cả các tỷ phú đều mặn mà với làm việc nhà. Theo khảo sát của Forbes, 60% số người được hỏi không nấu ăn, 62% không đổ rác và 92% không giặt đồ.

Trùm bất động sản Jeff Greene khẳng định dù ông "rất bình thường" nhưng hầu hết công việc trong gia đình ông đều do người khác thực hiện. "Tôi đang điều hành doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD và có rất nhiều việc phải làm. Đối với tôi, đây không phải là cách sử dụng thời gian tốt nhất", Greene nói.

Khi có thời gian rảnh, Greene thường ưu tiên thời gian cho các con. Hàng ngày, vị doanh nhân đều lái xe đưa con đến trường. "Tôi rất quan tâm đến lũ trẻ và muốn dành nhiều thời gian hơn cho chúng", Greene nói thêm.

Theo Forbes