Tết xa xỉ

(Dân trí) - Đã khá lâu rồi, đối với tôi, Tết là một điều xa xỉ. Đặt chân tới nước Nga 5 năm trước, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập. Nước Nga với những mùa thu vàng lãng mạn làm tôi xao xuyến, nhưng cũng chỉ được một thời gian, cái lạnh của nó liền ập đến.

Tuyết rơi trắng, dày hàng chục centimét, lạnh đến âm hàng chục độ. Xa nhà trước kia thì có thể bắt chuyến xe về quê, chứ giờ thì chẳng thể được. Rồi mỗi bận xuân về, trong lòng lại rạo rực cảm giác Tết năm nào được đi chợ, gói bánh chưng cùng gia đình.

Nhìn qua cửa sổ, trời u ám, không có một chiếc lá xanh nào, mọi thứ chìm vào trong màu trắng của tuyết, lại càng làm cho con ngưởi, vốn đã sầu, lại càng sầu thêm. Tôi không còn được cùng chị gái làm bánh khoai, không được nhận lì xì, không được giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Cả nhà có hai chị em, chị gái đi làm xa, vài tháng mới về một lần, còn mình, vài năm về một lần.

Nhưng rồi, sự cứng cáp của một thanh niên, dần cũng xua tan đi nỗi buồn xa nhà. Thay vào đó là sự hòa nhịp với bạn bè, anh em nơi xứ người. Những kỳ thi vất vả trôi qua, kỳ nghỉ đông đến, cũng là lúc Tết đang đến gần. Chúng tôi lại bắt tay vào chuẩn bị.

Tết xa xỉ


Những mối liên hệ giúp đặt lá bánh, gạo, đỗ xanh từ sớm không kẻo hết. Những chiếc bánh chưng vuông vắn được làm ra trong niềm vui khôn tả của lòng người. Thức cả đêm trông bánh, nhưng không phải bằng bếp củi, mà là bếp điện. Thế là cũng đủ làm tan đi nỗi nhớ Việt Nam!

Tết xa xỉ


Mặc dù toàn con trai, nhưng chúng tôi cũng khéo tay không kém con gái. Đi loanh quanh khu ký túc, chọn được một cành cây ưng ý, rồi cắt tỉa làm hoa đào giả. Nhìn cũng khá giống đào thật.

Tết xa xỉ


Rồi nào làm cả nem, xôi nếp, giò, canh miến có nấm và mộc nhĩ. Nói chung thịnh soạn không kém gì ở Việt Nam, chỉ thiếu hương xuân thôi! Lúc nấu xong là tầm 8h tối bên này, tức là 11h đêm ở Việt Nam.

Anh em chúng tôi gọi điện về nhà dần, vì lúc giao thừa, thường hay nghẽn mạng. Những câu chúc tốt đẹp nhất dành cho người thân, và tất nhiên rất nhiều lời chúc gửi lại cho mấy anh em chúng tôi. Chúng tôi đã cùng sống và học tập với nhau như một gia đình. Và những cái Tết xa nhà vẫn còn tiếp tục chờ đợi chúng tôi ở phía trước…

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ sắp đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!







Bùi Văn Khôi
Trường Đại học Vật lý Kỹ thuật Mátxcơva, Liên bang Nga

Dòng sự kiện: Tết Việt xa xứ