Tết - Điều tuyệt vời mỗi năm chỉ có một lần

(Dân trí) - Có cùng điểm chung với nhận xét trên của Trọng Tiến (trongtienly@yahoo.com.vn) về ngày Tết, những dòng khai bút đầu năm của bạn đọc từ khắp nơi gửi tới Dân trí cũng ngập tràn những xúc cảm đón chào Xuân mới: Nụ cười, niềm vui sum họp xen lẫn nước mắt nhớ thương, hoài niệm...

Thông điệp chào Xuân

 

“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua...” Những thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mở màn Xuân mới luôn được người dân đất Việt ở khắp mọi nơi háo hức chờ mong, bởi qua đó những tâm hồn Việt càng thêm gắn bó, những tấm lòng Việt càng thêm rộng mở chan chứa yêu thương. Có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau...(thơ Tố Hữu).

Thông điệp chào năm mới từ Thư chúc Tết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục tỏa lan, nối dài bởi bao lời chúc tốt đẹp, bao tâm sự được sẻ chia cùng bao suy ngẫm được tỏ bày...

“Chúc đất nước năm mới có thật nhiều thay đổi lớn, có những bước tiến thật dài. Chúc Đảng và Nhà nước ngày càng lớn mạnh. vững bước trên con đường XHCN phồn vinh. Chúc toàn thể dân tộc Việt Nam năm mới Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công - Đại đoàn kết” - Nguyên Nguyễn:  nknguyen828@gmail.com
 
Pháo vẽ hoa lên bầu trời Hà Nội (ảnh: Tiến Nguyên)
Pháo "vẽ" hoa lên bầu trời Hà Nội (ảnh: Tiến Nguyên)


“Làm việc một năm cho dù có vất vả đến mấy, cũng chỉ trông chờ đến ngày Tết để được về thăm Quê... Về với Gia Đình, cùng ăn chén cơm sum vầy trong bầu không khí ấm áp tình thân... Không gì có thể hơn thế! Tết Việt - Tết của nền văn hóa ngàn năm và sẽ mãi mãi là Tết của sự gắn bó cộng đồng!” - Viết Trần:  quyviettran@gmail.com

“Thư của Chủ tịch nước thật ý nghĩa, chân thực. Đây là tín hiệu tốt cho đất nước, cho nhân dân” - Đàm Văn Oanh: oanh78bn@gmail.com

“Ngắn gọn, súc tích, uyên thâm - Một nét mới - Hy vọng năm nay có nhiều điều thực sự mới” - Kinh Bắc:  quangpk@yahoo.com

“Ngắn gọn, giản dị, súc tích, thể hiện bản lĩnh của Người làm nhiều hơn nói. Chúc Bác năm mới khỏe mạnh, luôn làm tất cả vì nước, vì dân” - Mai Văn Hoạt:  hoatmv@gmail.com

“Chúc mừng năm mới của Bác Trương Tấn Sang rất hay. Kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công trong mọi công việc và hạnh phúc trong cuộc sống” - Van Cao Minh:  caovanminhthai@gmail.com

“Thư chúc Tết rất ngắn, gọn nhưng súc tích và đầy đủ ý nghĩa .. Cảm ơn Bác! Chúc Bác và các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn khỏe, tiếp tục vững bước lãnh đạo đất nước TIẾN LÊN !!!” - Hải Âu:  hllevietho@gmail.com

 
Ngàn ánh mắt hướng lên bầu trời (ảnh: Tiến Nguyên)
Ngàn ánh mắt hướng lên bầu trời (ảnh: Tiến Nguyên)

“Mong Nhà nước cam kết sẽ làm gì trong năm tới để đất nước đổi mới thành công hơn. Cần nhấn mạnh sứ mạng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, duy trì kỷ cương phép nước. Đó là điều mọi người dân mong chờ nhất vào lúc này, cũng là điều kiện cấp thiết để đất nước phát triển” - Văn Minh: vanminh@yahoo.com

“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

 Năm qua Quý Tỵ khôn lường

Năm nay Giáp Ngọ thẳng đường tiến lên !

Từ dưới cho tới tận trên

Hoàn thiện nhân cách không nên trông chờ

Tự tin sáng tạo vô bờ...

Năm mới  Mã Đáo đón chờ thành công!” - Kim Giáp:  kimgiap@gmail.com

 

Tết gắn bó cộng đồng

 

Tết Việt quả có sức tỏa lan rất rộng, rất xa những nét đẹp truyền thống tuy rất bình dị mà đậm đà sắc hương, chẳng gì có thể sánh nổi. Với những người con đất Việt xa xứ, nỗi nhớ niềm thương càng da diết, sâu sắc, được thể hiện muôn hình muôn vẻ...Cùng hướng về quê hương đất nước, những tấm lòng lại tiếp thêm lửa sưởi ấm những tấm lòng...

“Tết tha hương... Tết buồn với người viễn xứ...” – Do Duc Binh: doducbinh34@gmail.com

“Chia sẻ nỗi buồn xa xứ của bạn... Lúc này ở VN vui và đầm ấm lắm. Thời tiết dễ chịu... Hương vị Tết nào bánh chưng, nào sắc hoa đào, hoa mai, quất vàng... rực rỡ khắp nơi... Điều tôi muốn nói với bạn là chính sự xa quê sẽ giúp bạn lớn lên, thêm yêu quê hương và điều đó quan trọng cho sự phát triển nhân cách. Bạn còn sướng hơn nhiều người thuộc thế hệ cha anh ngày xưa, họ xa quê hương nhưng làm gì có vi tính để kéo gần lại khoảng cách... Chúc các bạn trẻ xa quê tự tin đón Tết,vì Tết trong tim mỗi người, phải không các bạn trẻ...” - Trần Hải:  thehai602@yahoo.com.vn
 
3 bố con cho chim bồ cầu ăn thóc tại Nhà thờ Đức Bà (ảnh: Đình Thảo)
3 bố con cho chim bồ cầu ăn thóc tại Nhà thờ Đức Bà (ảnh: Đình Thảo)


“Đọc các bài viết của các bạn trẻ, cô nhớ lại cái Tết đầu tiên các cô ở xứ Bạch Dương. Thời tiết lạnh kinh khủng tới  âm 25 độ C mà lại còn không có nước nóng... Đây là bẻ cành táo hay anh đào về làm cành đào cho có không khí Tết. Cách đây 26 năm, bọn cô cũng đón cái Tết đầu tiên trên đất Nga, nhớ nhà lắm mà không có FB, không có cả điện thoại và tivi xem như các cháu bây giờ. Ngày ấy bọn cô cũng vác về 1 cành táo để làm giả cành đào cho có không khí Tết, cho đỡ nhớ người thân và quê hương....  Xa nhà bao giờ cũng là vậy, buồn lắm cháu ạ.... Nhưng vì công việc, vì tương lai, các cháu hãy cố lên. Cô chúc các cháu đón xuân vui vẻ, năm mới luôn khoẻ và học tập tốt!” - Nguyễn Thị Hân:  hanhoc69@gmail.com

“Tôi cũng xa quê 6 năm rồi. Nhớ mẹ, nhớ gia đình quá....” - Phan Cuong:  bacuong81@yahoo.com

 

Nhắn gửi đầu Xuân

 

Cũng ngay trong ngày đầu năm mới, Ý Thức lại một lần nữa trở thành chủ đề “nóng” nhất khuấy động bầu không  khí tranh luận trên Diễn đàn:

 “Ôi, cái gọi là “văn hóa xả rác” sau đêm Giao thừa của một số người Hà Nội sao bao năm rồi vẫn không thay đổi? Đây là một thói quen xấu, mà mỗi người cần có ý thức xóa bỏ đi để Hà Nội luôn là thành phố Xanh – Sạch – Đẹp. Đồng thời ngành vệ sinh môi trường Hà Nội nên chăng vào những dịp lễ hội tăng cường thêm nhiều thùng rác di động để đáp ứng nhu cầu của người dân, thì mới hạn chế được tình trạng xả rác bừa bãi” - Ngoc Long:  longthanh@mail.ru

“Dân Thủ đô có tiếng là văn minh, lịch lãm, sao lại xả rác ngay Bờ Hồ ngàn năm lịch sử? Vậy còn gì nét đẹp thủ đô trong mắt du khách, các bạn ơi?” - Lê Hồng Vũ: vuviahe@yahoo.com.vn
 
Công nhân vệ sinh nhặt rác sáng mùng 1 Tết (ảnh: Đình Thảo)
Công nhân vệ sinh nhặt rác sáng mùng 1 Tết (ảnh: Đình Thảo)


“Mọi người hãy đều là những người văn minh, thanh lịch, có ý thức của năm 2014: Không xả rác, ăn nói văn minh, tham gia giao thông nghiêm chỉnh...” - Nguyen Duc Anh:  anhduc.hanoi74@gmail.com

“Thật là buồn khi bài báo đầu tiên tôi đọc được lại nói về một mặt chưa tốt trong cuộc sống đời thường. Và cũng thật đáng buồn cho Hà Nội - thành phố vì hòa bình, thủ đô ngàn năm văn hiến... mà năm nào cũng vậy! Sang thế kỷ 21 rồi, mong mọi người hãy suy nghĩ lại trước khi đưa ra một quyết định dù là đơn giản nhất, ví dụ như đó là chỉ bỏ đi vỏ bao bì của 1 chai nước hay một món đồ ăn nhanh... Thế giới sẽ tốt lên rất nhiều nếu mỗi người biết đặt cái chung lên trên cái tôi của mình... Năm mới xin cầu chúc cho mọi người, mọi nhà một năm mới thật an lành và hạnh phúc” - Trịnh Đình Bật:  batgv@yahoo.com

 
Mùa Xuân nói với ta nhiều điều lắm, để mỗi con người đều có thể chiêm nghiệm, suy nghĩ và rút ra  những kinh nghiệm cần thiết cho năm mới...

 

Kiều Anh