Tự tin sau “cú ngã” đại học

Tình cờ gặp em tại Ngày hội những người tình nguyện diễn ra vào ngày 15/8/2009 tại Đầm Sen, trông Quang khác hẳn so với hình ảnh sầu đời cách đây 1 năm về trước. Thoải mái, tự tin và nụ cười thân thiện luôn nở trên môi.

Quang đã sôi nổi kể tôi nghe về nhiều dự án lớn cho cuộc đời mình, trong đó ước mơ lớn của Quang là trở thành giám đốc một doanh nghiệp hàng đầu về phần cứng máy tính. Khá ngạc nhiên, tôi đã tìm hiểu cơ duyên khiến Quang biến đổi từ một anh chàng trầm uất vì trượt đại học thành một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ như bây giờ.

Tự tin sau “cú ngã” đại học - 1

Nụ cười rạng rỡ tại ngày hội của những người tình nguyện

Chà, Quang làm chị khá ấn tượng với hình ảnh của thế hệ 9X tự tin, năng động với nhiều hoài bão và dự án. Mấu chốt cho cuộc lột xác ngoạn mục này nằm ở đâu vậy?

Nói là lột xác nghe cũng không hẳn đúng chị ạ! Thật ra, chỉ khác nhau ở tâm trạng thôi. Ngày trước, em cũng có đam mê, vẫn muốn theo đuổi ngành nghề mà mình yêu thích. Và cũng luôn có hoài bão, ước mơ, mong muốn đi đến cùng ước mơ của mình. Chỉ có điều hồi đó vì đầu tư quá nhiều vào giấc mơ giảng đường Đại học nên khi vuột tầm tay, tâm trạng có phần thất vọng và bi quan, cảm thấy tương lai mù mịt.

Rớt đại học em chỉ biết loanh quanh trong nhà rồi ra quán café hoặc chúi mũi vô game. Bữa đó nghe bạn bè kháo nhau về buổi hội thảo công nghệ và chương trình hướng nghiệp hậu kỳ thi Đại học, em cũng lân la theo bạn bè tham dự vì em vốn đam mê về công nghệ thông tin. Em và bạn bè được mời lên Sài Gòn tham quan cơ sở học tập tại các trường Cao đẳng, Đại học. Sau chuyến đi này em đã suy nghĩ rất nhiều về con đường học vấn của mình. Giờ nghĩ lại thấy mình thật may mắn, nhờ chuyến đi đó mà nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau cú ngã ….

Và cuối cùng thì em quyết định học tại trường iSPACE. Có vẻ như có một cô bạn xinh đẹp nào đó xuất hiện ở trường khiến em mê mẩn và là động lực cho em thì phải?

(Cười) Thật ra thì với số điểm Đại học lúc ấy, em vẫn có thể nộp đơn nguyện vọng vào một số trường dạy về công nghệ thông tin. Nhưng điều em băn khoăn nhất vẫn là chất lượng giảng dạy, cơ sở học tập và nhất là chế độ chính sách dành cho sinh viên trong việc tạo điều kiện học tập và làm việc.

Cuối cùng thì em chọn iSPACE vì thấy được những nét khác biệt trong môi trường giáo dục của nhà trường phù hợp với tiêu chí mà em đề ra. Đó là những yếu tố đảm bảo cho chất lượng học tập, sức sống, sự năng động của một ngôi trường mới và đặc biệt hơn là những hoạt động học tập lẫn hoạt động phong trào giúp em trau dồi những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Được biết ngoài cương vị Bí thư lớp, hiện nay Quang cũng đảm đương Câu lạc bộ Kỹ năng ở vị trí phó chủ nhiệm và là uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường. Nhiều trọng trách quá liệu có tạo cho em áp lực không?

Không những không có mà ngược lại em còn thấy vui và có ích với các hoạt động phong trào, nhất là các hoạt động mang tính xã hội. Vừa qua, em cùng với các Đoàn viên khác đã tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ kịp thời cho thí sinh tham gia dự thi Đại học, Cao đẳng; đồng thời kết hợp với Đoàn trường tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên như làm thẻ ATM, thành lập đội Sinh viên quản lý và theo dõi nhằm nâng cao tay nghề thực tế cho sinh viên, tuyên truyền phòng chống dịch cúm A/H1N1, hướng dẫn các vướng mắc về miễn giảm học phí và miễn giảm môn học…

Để lại nhiều cảm xúc nhất có lẽ là chương trình dạy phổ cập tin học cho học sinh tại Làng thiếu niên cơ nhỡ Quận Thủ Đức: đó là cảm giác được làm thầy, niềm trăn trở đối với tương lai của các em và cảm thấy hạnh phúc vì một chút công sức nhỏ để làm được điều ý nghĩa dành cho các em...

Tự tin sau “cú ngã” đại học - 2

Nguyễn Duy Quang và các thành viên CLB Kỹ năng - Trường Cao đẳng CNTT Ispace

Không có nhiều thời gian cho cuộc chuyện trò. Chúc Quang luôn giữ trong lòng mình bầu nhiệt huyết trẻ đó và cố gắng nỗ lực trong học tập bảo đảm cho tương lai phía trước!