Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: "Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh"

Mỹ Hà Hoàng Hồng Mạnh Quân

(Dân trí) - Tổng Bí thư nói với BGH Trường THPT Nguyễn Gia Thiều: "Giờ em là Tổng Bí thư nhưng khi về trường, xin phép các thầy cô hãy giới thiệu em là "cựu học sinh" Nguyễn Phú Trọng".

Đến bây giờ, ông Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, vẫn nhớ như in chuyến thăm cuối cùng của Tổng Bí thư là lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường (1950 - 2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ông Kiên khẳng định, buổi lễ kỷ niệm 70 thành lập trường là buổi gặp gỡ cuối cùng của Tổng Bí thư với thầy cô và học sinh nhà trường THPT Nguyễn Gia Thiều trước khi Tổng Bí thư qua đời. 

Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm 2020 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đây là ngôi trường Tổng Bí thư học tập trong 6 năm liên tục, từ năm 1957 đến năm 1963. "Thời điểm trước, khi sức khỏe còn tốt, ông tự chạy xe cúp tới trường.

Mặc dù sức khỏe đã giảm sút và thời điểm đó Tổng Bí thư còn chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhiều công việc quan trọng khác nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn dành thời gian tham dự khoảnh khắc thiêng liêng của lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường cũ.

Ông Kiên nhớ lại: "Trước buổi lễ, Tổng Bí thư nói với chúng tôi, em báo cáo các thầy, các cô bây giờ em là Tổng bí thư, Chủ tịch nước (thời điểm năm 2020- PV) nhưng khi về trường em xin phép các thầy, các cô vẫn gọi em là Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của nhà trường.

Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng thầy cô Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trong buổi lễ, các thầy cũng giới thiệu em là cựu học sinh Nguyễn Phú Trọng. Em cũng xin phép được phát biểu cảm tưởng về những kỷ niệm của thời học sinh, về những kỷ niệm đẹp với các thầy, các cô và các bạn học.

Trong câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên lòng biết ơn và trân trọng những thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ, giáo dục, góp phần hình thành nên nhân cách của ông cùng những tình cảm thân thiết với ngôi trường mang tên danh nhân Nguyễn Gia Thiều". 

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, Tổng Bí thư đã chia sẻ nhiều kỷ niệm xúc động về những năm tháng được học tập dưới mái Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh - 3

Cố Tổng Bí Thư tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm 2014- 2015 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đó là những năm tháng khó khăn, gian khổ, mỗi học sinh muốn đến trường phải đi bộ hàng chục cây số, phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống…, nhưng vượt lên tất cả, thầy và trò đã nỗ lực khắc phục khó khăn để dạy tốt và học tốt.

Nhắc lại tên từng thầy cô hiệu trưởng, từng thầy cô giáo dạy các môn học, từng người bạn thân thiết thời còn đi học và đặc biệt là những kỷ niệm với thầy giáo chủ nhiệm - người đã 91 tuổi và cũng có mặt trong buổi lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm sâu sắc, những công lao dạy dỗ của các thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè, những ấn tượng tốt đẹp của 6 năm liên tục được học tập dưới mái trường thân yêu Nguyễn Gia Thiều.

Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh - 4

Cố Tổng Bí thư xưng "em", gọi thầy cô và mong Ban giám hiệu nhà trường hãy giới thiệu mình là "cựu học sinh Nguyễn Phú Trọng" (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Được biết nhân lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, Tổng Bí thư đã trao 70 suất học bổng cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Tổng Bí thư cũng từng tặng một số bộ máy tính cho thầy cô nhà trường để phục vụ công tác dạy học.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại tầng 1 của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Ban Giám hiệu đã dành một phần trang trọng trong phòng truyền thống đăng tải những hình ảnh Tổng Bí thư - cựu học sinh Nguyễn Phú Trọng.

Những bức ảnh đã ngả màu theo thời gian, ghi lại hình ảnh cậu học trò xuất sắc từng là lớp trưởng lớp 9B mang tên Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh - 5

Tổng Bí thư và các học sinh Trường Nguyễn Gia Thiều (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Được thành lập năm 1950 tại tỉnh Bắc Ninh, đến năm 1951, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều chuyển về địa điểm hiện nay tại số 27, ngõ 298, phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Quy mô giáo dục của trường hiện có 2.000 học sinh với 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ có trình độ đào tạo trên chuẩn đạt hơn 55%.

Tổng Bí thư và kỷ niệm trường cũ: Xin phép thầy cô gọi em là cựu học sinh - 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tặng 70 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trong 10 năm học gần đây (từ năm học 2010-2011 đến năm học 2019-2020), Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều có 20 giáo viên đoạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi tăng từ 25,27% lên 61%.

Đáng chú ý, năm học 2019-2020, toàn trường có 98,24% số học sinh xếp loại học lực giỏi và khá, tăng 4,93% so với năm học 2018-2019.

Năm 2024, nhà trường vinh dự có em Hà Nhi, học sinh lớp 12D1 là thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10.