Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Ngày lễ của mình nhưng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Tây Hồ (TP Đà Nẵng) lại vào bếp nấu những suất mì Quảng tặng những người bán vé số, người khuyết tật, lao động nghèo…

Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 1
Sáng sớm, khu bếp ăn bán trú nằm ở tầng 3 của Trường Tiểu học Tây Hồ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) rôm rả tiếng các thầy cô nói chuyện. Bên trong khu bếp, khoảng 10 giáo viên đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, chuẩn bị 250 suất mì Quảng để phát cho những người lao động nghèo (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 2
Mỗi người một việc, các cô giáo phụ trách việc lặt rau, xới mì, nấu nước dùng; còn các thầy phụ trách việc chặt gà, bưng bê nồi niêu, nguyên liệu… Một vài em nhỏ là con của các giáo viên trong trường cũng đến phụ giúp các thầy cô giáo (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 3
Người khởi xướng "Bếp ăn 0 đồng" của Trường Tiểu học Tây Hồ là thầy giáo Trương Vĩnh Đặng (bên trái). Từ lâu, thầy Đặng đã "nổi tiếng" trong các hoạt động thiện nguyện, nhất là các chiến dịch quyên góp, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người khó khăn do dịch bệnh (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 4

Theo thầy Đặng, chương trình "Bếp ăn 0 đồng" đã khá phổ biến, nhưng những suất ăn trưa miễn phí do chính tay giáo viên trực tiếp nấu thì chưa trường nào làm. Vì vậy, cách đây 2 năm, thầy có suy nghĩ vận động tấm lòng của các giáo viên trong trường để duy trì "Bếp ăn 0 đồng" với mục đích hỗ trợ bà con lao động khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Nguyễn Tri).

Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 5
"Khi đó, tôi xin phép Ban Giám hiệu nhà trường và được sự đồng ý. Nguồn kinh phí để phục vụ bếp ăn là vận động từ giáo viên. Sau đó, có thêm một số phụ huynh cũng quan tâm, ủng hộ", thầy Đặng cho hay (Ảnh: Nguyễn Tri).

Thầy cô giáo ở Đà Nẵng xắn tay vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo

Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 6
Ban đầu, "Bếp ăn 0 đồng" của nhà trường chỉ có vài giáo viên tham gia, nhưng sau khi được Ban Giám hiệu nhà trường đồng ý triển khai và cho phép "mượn" luôn bếp ăn bán trú của trường, số lượng giáo viên tham gia ngày càng đông (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 7
Còn cô Trương Thị Hồng Thanh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Hồ - cho biết, nguồn kinh phí duy trì bếp là của cán bộ, giáo viên nhà trường. Sau đó, chương trình có sự lan tỏa và nhận được sự ủng hộ của phụ huynh cũng như người dân xung quanh khu vực trường… (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 8
"Ý tưởng làm chương trình là thầy Đặng khởi xướng, trên ý tưởng hay của thầy, chúng tôi đã họp cấp ủy và triển khai thực hiện mô hình "Bếp ăn 0 đồng" tại nhà trường", cô Thanh chia sẻ. (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 9
Đến khoảng 10h30, hàng trăm suất ăn, mỗi suất gồm: một tô mì Quảng và một hộp sữa đã được bày gọn trên chiếc bàn lớn ngay cổng trường. Mỗi buổi, nhà trường sẽ chuẩn bị từ 200-250 suất ăn, bếp ăn được tổ chức đều đặn mỗi tháng/lần. Các món ăn được luân phiên thay đổi như: mỳ Quảng, bánh cuốn, bánh hỏi… (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 10
Bên ngoài, những người bán vé số, nhặt ve chai, người tàn tật người có hoàn cảnh khó khăn… xếp hàng ngay ngắn đợi để nhận những "phần quà" từ các thầy cô của nhà trường (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 11
Vừa nhận một phần ăn trưa, bà Trần Thị Minh Phương (50 tuổi, quận Hải Châu) bài tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của nhà trường và các thầy cô. Là người tàn tật, lại có hoàn cảnh khó khăn phải đi bán vé số kiếm sống, vì vậy khi nghe thông tin nhà trường phát suất ăn miễn phí, bà tranh thủ về nhận (Ảnh: Nguyễn Tri).
Thầy cô giáo ở Đà Nẵng vào bếp nấu mì Quảng 0 đồng tặng người nghèo - 12
"Đây là lần đầu tiên tôi được nhận phần ăn trưa miễn phí ở đây. Đối với tôi, tiết kiệm được 20 ngàn cho một bữa ăn trưa cũng quý, nhất là trong thời buổi khó khăn do dịch bệnh như hiện nay", bà Phương chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Tri).