Ra Tết, cảnh sát đau đầu với những cuộc gọi con cái tố cáo cha mẹ
(Dân trí) - Mới đây, cảnh sát ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) thông tin về sự việc một cậu bé trình báo cảnh sát vì cha kiên quyết không cho cậu tự giữ tiền mừng tuổi.
Sau Tết là thời điểm cảnh sát Trung Quốc thường phải xử lý những cuộc gọi "dở khóc dở cười" khi con cái tố cáo cha mẹ vì những vấn đề liên quan tới tiền mừng tuổi.
Sự việc mới nhất được truyền thông xứ tỷ dân đưa tin xảy ra tại thành phố Lan Châu.
Một cậu bé đã gọi cho cảnh sát để trình báo về "một người xấu trong gia đình" đã chiếm dụng hết số tiền mừng tuổi của cậu sau dịp Tết vừa qua. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát địa phương đã có mặt tại nhà cậu bé để xác minh thông tin được phản ánh.
Một cậu bé sống ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, vừa trình báo cảnh sát vì cha kiên quyết không cho cậu tự giữ tiền mừng tuổi (Ảnh: SCMP).
Khi cảnh sát có mặt, cậu bé rất phấn khích và trình báo chi tiết về việc cha của cậu kiên quyết không cho con trai tự giữ tiền mừng tuổi. Cậu bé yêu cầu cảnh sát bắt giữ ngay "người xấu".
Lúc này, người cha mới ngỡ ngàng vì không ngờ con mình đã lén dùng điện thoại của cha để gọi điện trình báo cảnh sát. Người cha xin lỗi các nhân viên cảnh sát vì cậu con trai ngỗ ngược, không hiểu chuyện và hứa sẽ xử lý ổn thỏa sự việc tế nhị trong gia đình.
Dù vậy, cảnh sát vẫn buộc phải ngồi lại để giúp hai cha con giảng hòa và dàn xếp bất đồng. Theo đó, cậu bé đã đồng ý để cho cha giữ tiền mừng tuổi của cậu, khi cậu cần chi tiêu cho việc gì thỏa đáng, cậu sẽ yêu cầu cha chi tiền.
Toàn bộ việc thu chi sau mỗi dịp Tết sẽ được hai cha con ghi lại chi tiết để đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Việc để cha giữ hộ tiền mừng tuổi sẽ được tiến hành cho tới khi cả gia đình thống nhất rằng cậu bé đã đủ tuổi để có thể tự giữ tiền.
Về phía người cha, cảnh sát cũng khuyên người đàn ông này cần lưu ý phương pháp nuôi dạy con, gia tăng sự đối thoại có lý lẽ, giải thích hợp lý hợp tình nhằm khiến con "tâm phục khẩu phục" nghe lời cha mẹ.
Ngay trước sự việc này, dư luận Trung Quốc sửng sốt trước việc một cậu bé sống tại Ninh Hạ trình báo với cảnh sát về việc cha cậu tàng trữ cây anh túc khô trong nhà.
Nguyên nhân khiến cậu bé trình báo bí mật của cha mình là bởi người cha mắng con trai nặng lời, do cậu không hoàn thành bài tập Tết được thầy cô giao.
Khi cảnh sát có mặt tại nhà của cậu bé, người cha đã nhanh chóng thú nhận rằng quả thật mình có tàng trữ một lượng nhỏ anh túc khô trong nhà để trị bệnh.
Theo luật tại Trung Quốc, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển anh túc dù với số lượng nhỏ cũng là phạm pháp, phải chịu hình phạt giam giữ cũng như tài chính.