Quảng Nam:

Nước lũ dâng cao, học sinh chòng chành trên đò đến trường

Ngô Linh

(Dân trí) - Nước lũ lên nhanh, con đường duy nhất dẫn vào một ốc đảo ở Quảng Nam ngập sâu. Học sinh muốn đến trường, người dân đi chợ phải dùng đò rất nguy hiểm.

Những ngày qua do mưa to, nước lũ dâng cao, con đường độc đạo dẫn vào thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ngập sâu, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Chính quyền xã phải bố trí một con đò tạm để học sinh và người dân qua lại.

Nuoc-lu-dang-cao-hoc-sinh-chong-chanh-tren-do-den-truong_congbinh 1

Con đường duy nhất vào thôn Lệ Bắc bị ngập sâu do mưa lớn (Ảnh: Ngô Linh).

Thôn Lệ Bắc là một ốc đảo nằm giữa sông Thu Bồn, có 365 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu, trong đó có 400 em học sinh các cấp. Mỗi mùa mưa bão, nước dâng cao, nơi đây hoàn toàn bị cô lập với phần còn lại của địa phương.

Đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi đưa khách sang sông, ông Phạm Tiến (54 tuổi, xã Duy Châu) cho hay, vợ chồng ông làm nông, đánh bắt cá trên sông, đến mùa mưa bão thì lái đò tạm đưa đón người dân và học sinh thôn Lệ Bắc. Chiếc đò cùng áo phao là của chính quyền hỗ trợ, vợ chồng ông Tiến chỉ lấy tiền công, xăng dầu.

Nước lũ dâng cao, học sinh chòng chành trên đò đến trường (Video: Ngô Linh).

Theo ông Tiến, gần 50 năm qua nhiều thế hệ người dân xã Duy Châu tiếp nối việc đưa đò này, đến lượt ông thì cũng gần 7 năm. Con đò hoạt động tùy theo sự lên xuống của con nước, nước dâng ngập đường thì làm, nước rút thì nghỉ.

"Nước lũ chảy xiết nguy hiểm, nếu nước quá cao thì đò phải dừng hoạt động. Tội nhất mấy cháu học sinh, nhiều khi nước còn chưa lớn đò không đi được, tụi nó phải lội bộ qua đập tràn, nước chảy rất mạnh", ông Tiến nói.

Nuoc-lu-dang-cao-hoc-sinh-chong-chanh-tren-do-den-truong_congbinh 2

Các em học sinh chờ đò tạm để về nhà, vì con đường duy nhất đi lại đã bị ngập (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Ngô Thị Sanh (65 tuổi) cho biết bà làm nghề buôn giá đỗ ở chợ Duy Châu, mỗi khi muốn họp chợ hay ra ngoài đều chỉ có một con đường duy nhất.

Sáng 14/11, bà Sanh đi chợ sớm, nước vẫn còn ở mức thấp, có thể lội bộ qua được. Đến trưa, nước đã lên nhanh, con đường qua lại ngập sâu hơn 1,5m, chảy xiết, bà cùng mọi người phải dùng đò để về nhà.

Nuoc-lu-dang-cao-hoc-sinh-chong-chanh-tren-do-den-truong_congbinh 3

Người dân, học sinh được khuyến cáo mặc áo phao trước khi lên đò (Ảnh: Ngô Linh).

Theo người dân Lệ Bắc, khu vực đập tràn thường xuyên xảy ra tai nạn do nước cuốn trôi. Chỉ cần nước sông dâng ở báo động 1 cũng khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nguy hiểm; đến báo động 2 thì khu vực đường dẫn vào thôn bị ngập sâu 3-4m.

Mỗi khi mùa mưa lũ đến, người dân thôn Lệ Bắc lại phải cõng con tới lớp hoặc chen chúc trên đò để sang bên kia bờ. Nỗi ám ảnh trượt chân nước cuốn đã từng xảy ra không ít lần.

"Người dân chỉ mong có một chiếc cầu để qua lại thuận tiện, quá cực khổ rồi. Ngồi đò tạm cũng rất nguy hiểm, bởi vì nước chỗ này chảy rất xiết, mỗi khi nước dâng quá cao thì coi như cô lập hoàn toàn", bà Sanh nói.

Nuoc-lu-dang-cao-hoc-sinh-chong-chanh-tren-do-den-truong_congbinh 4

Mỗi khi nước lũ dâng cao, người dân Lệ Bắc phải lụy đò (Ảnh: Ngô Linh).