1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Nữ sinh ĐH Ngoại thương: "Hay đánh nhầm quân mình bằng vũ khí áp lực"

Mỹ Hà

(Dân trí) - "Sinh viên Ngoại thương là chiến sĩ nhưng rất hay đánh nhầm quân mình bằng vũ khí mang tên áp lực. Chúng tôi có thể vừa mặc cảm vì bạn này, vừa trót làm bạn khác mặc cảm mà không biết".

Trên đây là chia sẻ của em Nguyễn Khánh Linh, thủ khoa chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, khóa 59, Trường ĐH Ngoại thương tại lễ tốt nghiệp đợt 2, diễn ra ngày 18/8 tại Hà Nội.

Nữ sinh ĐH Ngoại thương: Hay đánh nhầm quân mình bằng vũ khí áp lực - 1

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương (Ảnh: M. Hà).

Trong số 2.141 sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm nay của ĐH Ngoại thương, có 2.038 sinh viên trụ sở chính Hà Nội và 103 sinh viên cơ sở Quảng Ninh; 157 sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo được công nhận tốt nghiệp.

Thống kê của nhà trường cho thấy, năm nay có hơn 23% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và gần 50% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm gần 73,2%.

Các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt kết quả tốt trong học tập mà còn đạt được những thành tích nổi bật trong nhiều mặt hoạt động như: Nghiên cứu khoa học; hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng; thành tích trong các đấu trường, cuộc thi chuyên môn và năng khiếu trong và ngoài nước.

Đại diện cho hơn 2.000 sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Khánh Linh dí dỏm cho rằng: "Sinh viên ĐH Ngoại thương là chiến sĩ nhưng rất hay đánh nhầm quân mình bằng vũ khí mang tên áp lực. Chúng tôi có thể vừa mặc cảm vì bạn này, vừa trót làm bạn khác mặc cảm mà không biết", em nói.

Theo Khánh Linh, trong bốn năm qua, ngoài những đặc sản như những con ngõ ẩm thực, lớp học khiêu vũ, sinh viên Ngoại thương như em còn được trải nghiệm "đặc sản" khác, đó là "áp lực đồng trang lứa".

Áp lực một phần tạo nên những sinh viên Ngoại thương đầy bản lĩnh và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn nhưng môi trường Ngoại thương đã dạy các em cách đối mặt với áp lực và biến áp lực thành cơ hội.

Nữ sinh ĐH Ngoại thương: Hay đánh nhầm quân mình bằng vũ khí áp lực - 2

Nguyễn Khánh Linh, Thủ khoa chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, khóa 59 (Ảnh: M. Hà).

"Trong lúc chúng ta đang hoang mang và nghi ngờ bản thân cũng là lúc chúng ta học cách lắng nghe chính mình, hiểu rõ điều mình mong muốn và cần phải làm gì để đạt được điều đó.

Chúng ta dám nghĩ những điều mới mẻ, dám thử và dám làm. Những con người tài năng xung quanh thôi thúc chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và cũng từ đó chúng ta hiểu thêm những thế mạnh và phát huy năng lực.

Chính vì vậy, sinh viên Ngoại thương không chỉ đóng khung trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh; chúng ta dám thử sức ở nhiều ngành nghề, nhiều vai trò.

Áp lực đồng trang lứa đôi lúc khiến ta mệt mỏi nhưng cũng là động lực để chúng ta phát triển, tỏa sáng theo cách của riêng mình và trở nên "Khác biệt để dẫn đầu", Linh chia sẻ.

Nữ sinh này cho rằng, trước khi bước vào cánh cửa đại học, mỗi sinh viên đều là "con nhà người ta" trong mắt mọi người xung quanh nhưng khi ở ngôi trường này, nhiều lúc em cảm thấy thật nhỏ bé trước tài năng của các bạn đồng trang lứa.

Mặc dù vậy, em cho rằng, chắc chắn em và nhiều bạn khác đã không hối hận khi lựa chọn ngôi trường này bởi ở đây, các em được tự do khám phá, phát triển bản thân, tự tin thể hiện cái tôi và luôn được hỗ trợ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nữ sinh ĐH Ngoại thương: Hay đánh nhầm quân mình bằng vũ khí áp lực - 3

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: M. Hà).

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, sau lễ tốt nghiệp, các em chính thức bước ra khỏi ngưỡng cửa học đường để đặt những bước chân tiếp theo trên hành trình cuộc đời với nhiều hoài bão, khát vọng.

Nhắn gửi tới sinh viên, Hiệu trưởng nhà trường tin rằng, các em sẽ luôn luôn chọn sự tử tế, luôn sống với lòng biết ơn cuộc đời từ những điều nhỏ bé, luôn sẵn lòng sẻ chia và trao sự yêu thương, giúp đỡ với người cần nó, biết lắng nghe và cúi mình trước điều to lớn trong biển tri thức nhân loại để tích lũy kiến thức cho mình, trở thành một công dân toàn cầu có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và trên hết là trách nhiệm với xã hội.

Các bạn sinh viên sẽ cảm nhận rõ hơn về mục đích sống, về những giá trị và ý nghĩa mà bản thân có thể mang lại cho cuộc sống này.