Nhiều thí sinh khối A “tái xuất” ở khối B

(Dân trí) - Tại các điểm thi khối B sáng nay, dễ dàng bắt gặp nhiều thí sinh vừa trải qua kì thi của khối A vừa qua. Một phần trong số này đã làm bài khá tốt và có hi vọng đỗ đợt đầu, nhưng vẫn tìm kiếm một cơ hội nữa, trong khi số khác lại coi đợt thi khối B mới là trọng tâm.

Nguyễn Ngọc Sơn, học sinh trường THPT Liên Hà, thi vào ĐH Y Hà Nội cho biết, hôm nay là lần thứ hai em đi làm thủ tục dự thi. Cách đây vài ngày Sơn vừa trải qua kì thi rất căng thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Theo Sơn, trong các môn thi ở ĐH Bách khoa, môn Lý em làm kém nhất và tổng điểm ba môn theo dự đoán của Sơn vào khoảng trên 20 điểm một chút.

 

Nếu thực tế số điểm đạt được theo dự tính của Sơn thì cũng không có nhiều khả năng đỗ, nhưng Sơn không bận tâm nhiều về điều này. Khối B, với môn Sinh được đầu tư kĩ càng (môn Lý khối A học ít) mới là nơi thí sinh này đặt nhiều hi vọng.

 

Sơn cho biết, tại trường THPT của em, việc thi hai khối rất được khuyến khích. Lớp của Sơn là lớp chọn nên có tới 46/46 học sinh “kham” cả hai khối, trong đó chủ yếu đặt trọng tâm vào khối A và thi khối B ở trường ít nặng kí.

 

Tương tự như Sơn, thí sinh Nguyễn Thu Hằng, ở thành phố Hải Dương, cũng đã có một kì thi “nháp” ở trường ĐH Nông nghiệp, khối A. Kết quả ở đó theo Hằng là không mấy khả quan: môn Toán đạt khoảng 5 điểm, môn Hoá khoảng 8 điểm, trong khi môn Lý chỉ có thể đạt “một hai điểm gì đó”.

 

Không hi vọng gì, nhưng kì thi nháp ít nhất đã mang đến cho Hằng cảm nhận thật về đề bài thi đại học và nhất là tập duyệt về tâm lí cho lần thi thứ hai ở khối B. Theo Hằng, đề thi khối B sẽ tương đương hoặc dễ hơn đề thi khối A và môn Sinh sẽ là môn chính làm nên khác biệt về tổng điểm của em so với lần thi trước.

 

Đã có một kết quả thi có thể nói là tạm hài lòng ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhưng Nguyễn Thu Phương, học sinh khối chuyên Sinh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn tiếp tục tái xuất ở đợt thi khối B.

 

Với điểm số dự đoán khoảng 24 điểm, Phương mong là mình có thể đỗ ở lần thi thứ nhất, nhưng “tham vọng” chính của Phương lại đặt ở trường ĐH Y Hà Nội. “Hầu như tất cả các bạn khối chuyên của em đều “ôm” hai khối như vậy”, Phương cho biết.

 

Mạnh Cường