1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ

Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Xem những hình ảnh đồng bào miền Bắc trước thiên tai, con thấy xót xa và thương mọi người lắm. Con mong số tiền nhỏ của con sẽ giúp mọi người vượt qua khó khăn", Bảo Nhi nói.

Một lòng hướng về đồng bào vùng lũ

Sáng 11/9, Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và Trần Đăng Nguyên (học sinh lớp 8A1, trường THCS Kiến Thiết, quận 3, TPHCM), mang vở và heo đất đựng tiền tiết kiệm đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở phía Bắc. 

Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ - 1

Bảo Nhi và Đăng Nguyên đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để ủng hộ tiền và vở cho đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bảo Nhi và Đăng Nguyên cầm chiếc búa trên tay, lần lượt đập vỡ heo đất mà hai em đã dành dụm hơn 1 năm qua. Nhìn những mảnh vỡ của heo đất rơi xuống để lộ mớ tiền lẻ, cả hai cười mãn nguyện, xếp gọn, đếm từng tờ.

Bảo Nhi cho biết từ tháng 8/2023 đến nay, em dự định sẽ tiết kiệm tiền để một ngày nào đó ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, ba mẹ thường cho em tiền tiêu vặt 50.000 đồng. Nhi sẽ trích 50% để bỏ ống heo, có hôm em còn nhịn ăn sáng để tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ - 2

Số tiền mà Bảo Nhi dành dụm được trích từ tiền tiêu vặt ba mẹ cho hằng ngày (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhiều ngày qua, khi chứng kiến hình ảnh đồng bào miền Bắc gặp khó khăn trước thiên tai, Nhi liền báo cho ba mẹ rằng mình sẽ đập ống heo để ủng hộ tiền tiết kiệm cho công tác cứu trợ vùng lũ. Ngoài ra, Nhi còn mang những cuốn vở mà em được nhà trường khen thưởng chia cho các bạn ở những khu vực chịu thiên tai, mất mát.

"Số tiền con dành dụm được là 520.000 đồng. Tuy không nhiều nhưng con mong có thể chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ", Bảo Nhi nói.

Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ - 3

Bảo Nhi và Đăng Nguyên chia sẻ ban đầu, cả hai cũng dự định sẽ bỏ ống heo để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nam sinh Đăng Nguyên chia sẻ em cũng bỏ ống heo từ tháng 7/2023. Nguyên thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do nhà trường phát động. Vì thế, nam sinh không ngần ngại ủng hộ số tiền mình dành dụm cho đồng bào miền Bắc. Số tiền mà Đăng Nguyên ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM là hơn 1 triệu đồng.

Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ - 4

Đăng Nguyên chia sẻ em cảm thấy xót xa trước hình ảnh đồng bão chịu thiên tai, mất mát (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Khi nghe tin con muốn ủng hộ tiền tiết kiệm cho người dân ở vùng lũ, ba mẹ con rất vui và động viên con. Ba mẹ lúc nào cũng căn dặn con phải biết tiết kiệm, dành dụm tiền cho những trường hợp khẩn cấp hoặc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn", Đăng Nguyên bộc bạch.

Học được cách yêu thương

Trên mạng xã hội, hình ảnh hai chị em Võ Ngọc Minh Châu (SN 2014) và Võ Minh Đức (SN 2020) đập ống heo, quyên góp tiền tiết kiệm cho đồng bào vùng lũ, đã khiến nhiều người xúc động.

Anh Võ Đan Mạch (ngụ tại TPHCM), ba của hai em, chia sẻ rằng các con của anh đã dành dụm số tiền này từ đầu năm 2024.

"Các con thường được ông bà, cô bác và ba mẹ cho tiền để tiêu vặt. Thay vì mua đồ chơi, các con bỏ ống heo để sau này sửa lại căn phòng theo sở thích của mình. Nhưng khi thấy hình ảnh bà con chịu nhiều mất mát trước thiên tai, hai con đã chủ động đến ngỏ lời với ba mẹ cho con được đập ống heo, lấy tiền tiết kiệm ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Số tiền trong ống heo là 7,7 triệu đồng. Các con được mẹ hỗ trợ thêm 2,3 triệu đồng để làm tròn thành 10 triệu đồng. Ngày mai, cả nhà sẽ mang gửi đến một đơn vị đang tổ chức quỹ chung hướng về miền Bắc", anh Mạch nói.

Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ - 5

Hai con của anh Mạch đập ống heo, dùng tiền tiết kiệm để hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc (Ảnh: Nguyễn Vy).

Anh Mạch chia sẻ, công ty do anh điều hành thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Vì thế, ngay từ nhỏ, Minh Châu, Minh Đức đã được theo chân ba và các cô chú trong công ty rong ruổi khắp thành phố, giúp đỡ người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn

"Vợ chồng tôi cũng thường xuyên căn dặn các con phải sống tiết kiệm, để một ngày nào đó có thể giúp đỡ được thật nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ các con thấu hiểu và học được cách yêu thương nên chủ động xin ba mẹ cho con dùng tiền tiết kiệm, ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai.

Cả nhà tôi hi vọng một chút công sức này có thể giúp mọi người vượt qua được thời điểm khó khăn, mất mát", anh Mạch trải lòng.

Không chỉ có 3 em nhỏ trên, nhiều học sinh ở TPHCM cũng thông qua thầy cô, các tổ chức để hỗ trợ những phần quà nhỏ đến đồng bào ruột thịt miền Bắc trong mùa mưa bão.