Ăn mì tôm dọc đường, xuyên đêm ra hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đội SOS Đà Nẵng cùng một số đội cứu hộ khác đã đến Hải Phòng để giúp dân và bây giờ đang di chuyển qua các tỉnh miền núi phía Bắc khi nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ địa phương này.

Khoảng 5h ngày 8/9, 6 thành viên đội SOS Đà Nẵng bắt đầu khởi hành ra Hải Phòng sau khi nhận được tin nơi đây tan hoang hậu bão Yagi, cả thành phố gồng mình khắc phục.

Hơn 17 giờ đồng hồ chạy xe, các thành viên chỉ dám dừng lại 2 lần để ăn vội gói mì tôm dọc đường rồi tiếp tục lên đường với mong muốn kịp hỗ trợ người dân.

Ăn mì tôm dọc đường, xuyên đêm ra hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc - 1

Đội SOS Đà Nẵng ăn vội gói mì tôm dọc đường để kịp lên đường đi cứu trợ (Ảnh: Ngọc Tiến).

22h cùng ngày (8/9), đoàn đến Hải Phòng. Tại đây, các anh chứng kiến cảnh nhà cửa hư hỏng, cây cối bật gốc hàng loạt, các con phố không một ánh đèn… Ai cũng ngậm ngùi vì sức ảnh hưởng của cơn bão quá mạnh.

Anh Đặng Ngọc Tiến (28 tuổi, đội trưởng) cho biết, nhóm anh đến Hải Phòng để hỗ trợ bà con Đồ Sơn dọn dẹp các trường học, đưa cây cối ra ngoài, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng.

Hiện tại nhóm của anh sẽ rẽ hướng đi Yên Bái vì nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn kêu gọi lên địa phương này giúp đỡ bà con vì tình hình sạt lở quá cấp bách.

Đêm nay (10/9), đội quyết định không ngủ, tìm mua lương thực, mì, nước dự trữ để có mặt tại Yên Bái sớm nhất.

Ăn mì tôm dọc đường, xuyên đêm ra hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc - 2

Đội SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ bà con dọn dẹp các trường học ở Đồ Sơn (Ảnh: Ngọc Tiến).

Anh Tiến cho rằng sẽ rất vất vả nhưng không thể so sánh được với sự mất mát của bà con vùng bão lũ.

"Miền Trung chúng ta khi gặp bão lụt thì tất cả các nơi đều hướng đến. Nay miền Bắc gặp thiên tai, chúng ta hãy nhớ đến họ. Chúng tôi sẽ ra hỗ trợ khoảng 1 tuần, khi ổn định thì chúng tôi sẽ về lại", anh Tiến chia sẻ.

Không chỉ có đội anh Tiến, ngay khi nhận được thông tin tình trạng lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc diễn biến nghiêm trọng sau bão Yagi, Đội xuồng hơi cứu hộ - cứu nạn Đà Nẵng đã tình nguyện lên đường ứng cứu.

Ăn mì tôm dọc đường, xuyên đêm ra hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc - 3

Đội xuồng hơi cứu hộ - cứu nạn Đà Nẵng tình nguyện lên đường ứng cứu người dân vùng lũ phía Bắc (Ảnh: Minh Việt).

Theo Ban chủ nhiệm Đội, trước mắt, lực lượng tiền trạm gồm 3 xe pickup, 4 xuồng hơi gắn máy, áo phao, vật dụng cứu hộ... và hơn 10 thành viên lên đường tới các địa phương bị ảnh hưởng của bão Yagi và sẽ phối hợp với các lực lượng tại các tỉnh, thành để ứng cứu người dân.

Theo anh Minh Việt, thành viên Đội xuồng hơi cứu hộ - cứu nạn Đà Nẵng, quan điểm của đội là khi nào nước rút mới về, tùy tình hình, nếu cần phải huy động, đội sẽ kêu gọi thêm người và phương tiện tham gia.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, động viên các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Cơn bão số 3, lãnh đạo thành phố cử 4 đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng để các địa phương khắc phục một phần hậu quả bão, lũ.

Đồng thời, cử 2 đội công tác hỗ trợ cắt, tỉa, dọn dẹp cây xanh để hỗ trợ theo đề nghị của thành phố Hà Nội và Hải Phòng.