Nhiều “chiến thuật” kéo học sinh học tập sau nghỉ Tết

(Dân trí) - Ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ tết kéo dài 11 ngày, không ít học sinh uể oải, phụ huynh và giáo viên đã phải nghĩ ra nhiều “chiêu trò” để kéo học trò học tập trở lại nhanh chóng.

Cha mẹ mừng rơn khi con trở lại trường

Là giáo viên 10 năm trong nghề, chưa bao giờ cô giáo Nguyễn Thị Hường, Trường mầm non Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) lại thấy buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết, học sinh (HS) lại đến lớp đầy đủ sĩ số 100% như vậy.

“Mọi năm, ngày đầu đi học sau Tết, trẻ đến lớp chỉ đạt 30 - 40%. Năm nay, tôi rất bất ngờ sau kỳ nghỉ Tết,  các trẻ được cha mẹ đưa đến trường đầy đủ như vậy. Có lẽ kỳ nghỉ Tết kéo dài tới 11 ngày nên nhiều phụ huynh mệt mỏi vì trông con. Nhiều phụ huynh đến lớp than phiền Cháu ở nhà nghịch lắm cô ạ, lại lười ăn nữa, đến ngày học là phải cho đi học ngay chứ ở nhà hư lắm, khó bảo” - cô Hường tâm sự.

Cũng vì nghỉ Tết dài đến như vậy nên nhiều gia đình có con nhỏ phải ở nhà thay nhau chăm con, các cuộc đi chúc Tết họ hàng diễn ra rất nhanh chóng. Vợ chồng anh Nguyễn Quang Huy, chị Nguyễn Thị Huyền ở Hà Đông (Hà Nội) có 2 con nhỏ, một đứa 6 tuổi học lớp 1, một đứa 12 tháng tuổi. Tết đến người giúp việc về quê nên vợ anh Huy phải xin nghỉ trước 2 ngày làm việc cuối năm để trông con.

“Thường ngày bố Huy đưa cháu lớn đi học, con bé thì ở nhà với cô giúp việc, sáng ra mình chỉ việc đi chợ rồi đi làm. Nay một mình xoay xở nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con đã quay cuồng hết cả ngày rồi. Người lớn ăn còn đơn giản, chứ trẻ con cứ phải đúng bữa, ăn đủ. Đấy là chưa kể đến việc sắm Tết, làm cơm cúng, cơm khách, không đi chúc tết được đâu. Hôm nay 18/2, cho con đi học, tôi nhẹ cả người vì gia đình trở lại nếp sinh hoạt hàng ngày” - chị Huyền than phiền.

Còn chị Nguyễn Thị Lành ở đường Hoàng Hoa Thám có 2 đứa con trai, đứa lớn học lớp 4, đứa bé học lớp 1, mấy ngày Tết, chị Lành cũng phờ người vì 2 cục cưng của mình.

Chị Lành cho biết: “Trời mưa rét nên các cháu không đi chơi được đâu nhiều. Bên cạnh đó, cô giáo không giao bài tập về nhà nên các cháu không có việc gì làm suốt ngày xem tivi, chơi game máy tính. Dịp nghỉ dài nếu cấm các cháu không biết giải quyết thời gian thừa thế nào nên đành chấp nhận. Các cháu trở lại trường là tôi mừng lắm”.

Ngày đầu đưa con trai 5 tuổi tới trường học, chị Vũ Nhật Hồng ở quận Cầu Giấy đã phải mua đồ chơi ô tô điều khiển bởi cu cậu nhất định không chịu đi học, khóc ầm lên.

“Nghe bảo chuẩn bị balô đi học, cháu khóc dãy nảy lên đòi ở nhà ăn tết, giải thích, cưng nựng thế nào cháu cũng không chịu nghe, đành phải nịnh mua ô tô siêu nhân cháu mới chịu lên xe đi học lại còn mặc cả, học ngày hôm nay mai cho con nghỉ ở nhà ăn Tết. Đến lớp lại phải nhờ cô giáo chấn chỉnh lại cháu” - chị Hồng tâm sự.
 
Biết tâm trạng cậu ấm sáng mai phải đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết thế nào cũng khóc, ngay buổi tối, chị Thu Hương ở khu đô thị Xa La đã kể chuyện cho con rằng: "Mai ở lớp cô giáo phát đồ chơi, bạn nào đến sớm sẽ được nhận siêu nhân màu đỏ". Cậu bé nghe thấy vậy rối rít nhắc mẹ mai cho con đi học sớm.
 
 Phụ huynh phải nghĩ ra đủ cách để dỗ con tới trường sau tết
Phụ huynh phải nghĩ ra đủ cách để dỗ con tới trường sau Tết.
Lì xì “nịnh” học trò

Trước khi nghỉ tết, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phổ biến quy định giáo viên không nên giao bài tập cho HS trong dịp Tết và yêu cầu các trường có kế hoạch giúp HS bắt nhịp học tập ngay sau kỳ nghỉ. Do vậy, học sinh thoải mái chơi trong những ngày nghỉ này và không lo lắng đến việc bài vở. Sau kỳ nghỉ Tết, không chỉ HS tiểu học, mầm non uể oải tới trường mà cả HS bậc THCS, THPT cũng vậy vì đang xả hơi vui chơi trong ngày nghỉ Tết.

Để kéo HS quên đi không khí tết trở lại nếp học tập, các giáo viên đã nghĩ ra nhiều “chiêu trò” để khuấy động không khí trong ngày đầu HS trở lại trường.

Vừa tới trường đón con, bé Ngọc Mai, HS Trường tiểu học Dân lập Nguyễn Siêu hớn hở khoe với mẹ: “Hôm nay con lên bảng đọc bài tốt được cô giáo khen và tặng “lì xì” vì con đọc tốt bài. Cô dặn con cố gắng phát huy thành tích này, cô sẽ tiếp tục “lì xì”. Nhiều bạn trong lớp cũng được cô tặng bao lì xì đó mẹ. Cô còn dặn, mang về cất đi để giữ may mắn cả năm chứ không được đem ra tiêu”.

Còn Nguyễn Phương Anh, HS lớp 3, Trường tiểu học Đồng Mai đi học về kể: “Hôm nay, con đi học, cô giáo bảo rằng bạn nào xung phong lên bảng, cô mừng tuổi. Con được cô giáo mừng tuổi 2 gói bim bim vì xung phong phát biểu. Thích quá!”.

Cũng để tạo không khí vui vẻ cho các em HS đầu năm học, nhiều thầy cô giáo ở Trường THPT Đống Đa đã nghĩ ra cách “lì xì” cho HS là bày ra chương trình bốc thăm trúng thưởng. Các bạn được bốc thăm với nhiều phong bao “lì xì” với nhiều mệnh giá khác nhau như 100.000, 50.000 hay 1.000 đồng còn có bạn thì lại bốc thăm được... phiếu bài tập Toán.

Để HS bắt nhịp ngay với lịch học, cô Phạm Mai Hương, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: “Chuyện “lì xì” điểm chỉ có thể diễn ra vào ngày đầu tiên với những HS được gọi lên trả bài trong dịp Tết. Học sinh có thể sẽ được cộng 1 điểm khuyến khích để lấy may trong buổi học đầu năm mới. Còn bắt đầu từ buổi học thứ 2 mọi thứ đều phải diễn ra đúng trật tự, sẽ không có chuyện bù trừ Tết nhất”.

Được biết, bắt đầu từ ngày 19/2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thực hiện đi kiểm tra nề nếp các trường để đảm bảo không khí học tập trở lại bình thường.

Hồng Hạnh