1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Nam sinh tự kỷ bị bỏ quên hàng giờ trên xe buýt tại Anh

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một nam sinh người Anh mắc chứng tự kỷ đã bị bỏ quên trên chiếc xe buýt đưa em tới trường. Sự việc làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của những chuyến xe buýt đưa đón học sinh.

Nam sinh biến mất bí ẩn, camera hé lộ manh mối quan trọng

Trong hai tiếng rưỡi không tìm thấy nam sinh Jimmy Hudson (13 tuổi), gia đình và nhà trường đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Dù mẹ của Jimmy - chị Tracy (45 tuổi) - đã đích thân đưa con lên chuyến xe buýt đón cậu bé tới trường, nhưng sau đó, giáo viên gọi về cho chị để thông báo rằng, Jimmy không xuất hiện tại lớp học.

Sự việc xảy ra tại trường Saint Nicholas nằm ở khu Westcliff, hạt Essex, Anh. Một cuộc tìm kiếm đã nhanh chóng được tiến hành trong khuôn viên trường học, nhưng không ai tìm thấy Jimmy.

Nam sinh tự kỷ bị bỏ quên hàng giờ trên xe buýt tại Anh - 1

Nam sinh Jimmy Hudson bên mẹ (Ảnh: DM).

Cậu bé có một số vấn đề về tâm lý và giao tiếp, nhưng có tinh thần hợp tác cao và không phải một nam sinh sợ tới trường đến mức phải tìm cách trốn học. Vì vậy, cả nhà trường và mẹ Jimmy đều cảm thấy có điều bất ổn trong sự biến mất lạ lùng của cậu bé. Cảnh sát địa phương cũng được mời tới hỗ trợ xử lý sự việc, trong khi chị Tracy nhanh chóng có mặt tại trường.

Sau khi kiểm tra camera an ninh lắp tại các khu vực chắc chắn Jimmy sẽ phải đi qua nếu đã bước xuống xe buýt để đi vào trường, nhà trường thấy rằng khả năng cao là Jimmy chưa hề bước qua cổng trường.

Vì vậy, họ đã thực hiện nhiều cuộc điện thoại với Vecteo - công ty cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh - để yêu cầu kiểm tra lại chiếc xe buýt có chở Jimmy. Nhà trường và chị Tracy xác định rằng, chỉ có hai khả năng: hoặc Jimmy vẫn còn trên xe buýt, hoặc có người đã bắt cóc Jimmy.

Thoạt tiên, phía công ty Vecteo phủ nhận việc Jimmy vẫn còn ở trên xe buýt. Họ khẳng định trong các cuộc gọi rằng Jimmy đã bước xuống khỏi xe, 2 nhân viên có mặt trên xe để phụ trách việc đưa đón học sinh đã nhìn thấy cậu bé bước xuống xe và đi vào trường.

Dù vậy, sau cùng, vì lý do nào đó, phía công ty Vecteo cũng nhận thấy có điều bất ổn. Sau những lần nhất quyết phủ nhận khả năng Jimmy vẫn còn ở trên xe buýt, họ đã gọi điện cho tài xế phụ trách chuyến xe. Lúc này, người tài xế đã lái xe về đậu trước sân nhà và đã vào nhà nằm ngủ. Khi nhận được cuộc gọi từ công ty, người này liền đi ra kiểm tra xe theo yêu cầu.

Tài xế hoảng hốt khi nhìn thấy một nam sinh đang nằm bên dưới một chiếc áo khoác màu đen ở phía cuối xe. Tài xế chỉ nhận ra có cậu bé trên xe sau khi nhìn kỹ và thấy có đôi chân lộ ra ngoài chiếc áo.

Thực tế, lúc này, Jimmy đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Tài xế cố gắng gọi, lay người để cậu bé tỉnh dậy, nhưng không thành công. Sau đó, Jimmy đã được đưa đi cấp cứu, tại bệnh viện, Jimmy dần lấy lại ý thức, tình trạng sức khỏe dần ổn định hoàn toàn.

Dư luận từng chỉ trích đơn vị vận chuyển Vecteo

Sau sự việc, chị Tracy đã lên tiếng chỉ trích đơn vị vận chuyển Vecteo. Đơn vị này do Hội đồng thành phố Southend-on-Sea đồng sáng lập và quản lý.

Chị Tracy cho rằng sự việc đã xảy ra với con trai chị là một minh chứng cho thấy công ty này vận hành “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”. Chị Tracy cũng khẳng định một lời xin lỗi từ phía công ty là “không đủ”.

Nam sinh tự kỷ bị bỏ quên hàng giờ trên xe buýt tại Anh - 2

Sự phối hợp tích cực giữa ban giám hiệu trường Saint Nicholas cùng với cảnh sát và phụ huynh học sinh đã giúp một bi kịch không xảy ra (Ảnh: DM).

Chia sẻ với truyền thông Anh, chị Tracy cho biết dù Jimmy không bị tổn hại về thể chất, nhưng vụ việc vừa xảy ra để lại tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho cậu bé. Jimmy bị bỏ lại trên xe khi đang nằm ngủ, vì vậy, cậu không nhớ gì nhiều về sự việc kinh hoàng, nhưng cậu hiểu rằng sự việc có thể đã cướp đi sinh mạng của cậu.

Chính điều này khiến Jimmy cảm thấy sợ hãi khi bước lên xe buýt tới trường những ngày sau đó. Công ty Vecteo được thành lập trong năm 2021 bởi Hội đồng thành phố Southend-on-Sea và một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Năm 2021, một đơn kiến nghị với hơn 1.000 chữ ký của người dân đã yêu cầu hội đồng ngừng hợp tác với Vecteo trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển, bởi đơn vị này có dấu hiệu vi phạm việc đảm bảo an toàn trong quá trình phục vụ trẻ em và người khuyết tật.

Chẳng hạn, học sinh bị bỏ quên bên đường, bị đưa đến sai điểm đón. Thậm chí, một em nhỏ lên cơn động kinh trên xe nhưng không được phát hiện kịp thời, khi xe buýt đưa bé về tới điểm đón, người thân mới phát hiện ra bé đã rơi vào tình trạng tím tái toàn thân.

Dù chất lượng dịch vụ của Vecteo đã cải thiện, nhưng thời gian qua, nhà chức trách vẫn nhận được những phản ánh về cách đơn vị này hỗ trợ trẻ nhỏ trong quá trình đưa đón.

Hiện tại, Hội đồng thành phố Southend-on-Sea đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Người phát ngôn của công ty Vecteo cho biết: “Sự an toàn của trẻ em luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi khi đưa đón các em tới trường và về nhà. Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với hội đồng địa phương trong quá trình điều tra, nhằm đảm bảo sự việc tương tự không thể xảy ra”.

Theo Daily Mail