Quá bất an với "băng nhóm" học trò!

(Dân trí) - Băng nhóm học trò trong nhà trường đang tạo ra không ít vụ đánh đấm, xử lý lẫn nhau khiến nỗi bất an ngày càng dâng cao. Bọn trẻ đang bị tiêm nhiễm thói xấu từ đâu?

Năm học mới chỉ vừa bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến phần lớn học sinh phải học trực tuyến. Vậy mà ngành giáo dục liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc học sinh đánh đấm, hỗn chiến khiến dư luận bất an.

Từ mẫu thuẫn của 2 nữ sinh trong học tập, khoảng 50 nữ sinh đã hẹn nhau ra đê Hoàng Long (Hoa Lư, Ninh Bình) dùng dao, gậy, túyp sắt, mũ bảo hiểm đánh nhau khiến 1 nữ sinh phải nhập viện điều trị. Câu chuyện kinh khủng giữa bọn trẻ vừa xảy ra hôm 12-9.

Hôm 12-9, mạng xã hội cũng xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh ở Yên Bái bị một nhóm bạn nữ xông vào đánh, dùng chân đá vào người, mặt, hai bên đầu khiến em bị chảy máu nhiều chỗ trên mặt. Phẫn nộ vô cùng!.

Quá bất an với băng nhóm học trò! - 1

Băng nhóm học trò trong nhà trường đang tạo ra không ít vụ đánh đấm, xử lý lẫn nhau khiến nỗi bất an ngày càng dâng cao. (Ảnh minh họa)

Rồi một nữ sinh lớp 7 ở Thanh Hóa bị anh trai của một nữ sinh khác xông vào trường tát tới tấp vào mặt và bắt quỳ ngay giữa sân trường. Câu chuyện đau lòng và bức xúc ấy bị tung lên mạng ngày 14-9 khiến dư luận một lần nữa giật mình, sững sờ và hãi hùng!.

Quá nhiều vụ việc bọn trẻ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn khiến lòng người bất an. Và clip ghi lại hình ảnh bọn trẻ "xử" nhau tại Nghệ An mới đây trên báo Dân Trí lại dội thêm những trăn trở không nguôi…

Bọn trẻ đang hành xử thật khác lạ so với lẽ thường trước những hục hặc, xích mích, hờn giận ở tuổi ẩm ương! Bọn trẻ đang ứng xử đầy bạo lực với chính những người bạn đồng trang lứa của mình!.

Bọn trẻ kéo bè kéo cánh lập thành những "băng nhóm tuổi học trò" mang tính côn đồ trong trường học! Và bọn trẻ đang bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, ảo tưởng về quyền lực của danh xưng - "chị đại"!.

Băng nhóm học trò trong nhà trường đang tạo ra không ít vụ đánh đấm, xử lý lẫn nhau khiến nỗi bất an ngày càng dâng cao. Bọn trẻ đang bị tiêm nhiễm thói xấu từ đâu? Gia đình luôn răn dạy con cái lối sống đạo đức, lễ phép, nhường nhịn.

Nhà trường luôn giáo dục học trò biết yêu thương, chia sẻ và hành xử nhân ái. Xã hội luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

Thế mà dư luận chứng kiến ngày càng nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra ngay trong chính lớp học, bục giảng, sân trường rồi kéo nhau ra mé sông, bờ đê, khoảng đất trống để giải quyết mâu thuẫn. Phải chăng chúng ta đã lơi lỏng đâu đó khiến cái xấu dễ dàng mon men vào đầu óc non nớt, tâm hồn mong manh và trái tim nông nổi của bọn trẻ?

Bố mẹ có buông lời việc quản con trong khoảng thời gian rỗi rãi, quan tâm con kết bạn với ai, trò chuyện với con về các mối bận tâm của lứa tuổi? Giáo viên đang mải miết cập nhật công nghệ và kết nối với học sinh trong những buổi học online nối dài. Còn các trang mạng xã hội vẫn trưng ra biết bao nhiêu hình ảnh xấu xí của lối hành xử côn đồ, bạo lực, "bóc phốt" và "ném đá" lẫn nhau…

Sẽ đáng tiếc vô cùng nếu kiềng ba chân gia đình - nhà trường - xã hội nghiêng lệch ở đâu đó khiến bọn trẻ "tự bơi" trong những cảm xúc hỗn độn của lứa tuổi, những mối quan hệ bạn bè thiếu hụt sự thấu hiểu, những cách hành xử thiếu định hướng tích cực từ bố mẹ, thầy cô!.