Vụ lộn xộn tại hội đồng thi, thí sinh kêu cứu:

Hội đồng tuyển sinh cụm Vinh từ chối trách nhiệm

(Dân trí) - Trong khi gia đình thí sinh mong có những câu trả lời thoả đáng từ phía Hội đồng tuyển sinh, thì người đứng đầu hội đồng này lại luôn cố từ chối các cuộc tiếp xúc. Trớ trêu hơn, vị này còn khẳng định một thí sinh bị phát nhầm đề thi dẫn đến không làm được bài “là chuyện rất bình thường!”

2 tuần chờ đợi trong tuyệt vọng

 

Sau nhiều liên lạc, sáng ngày 24/7, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với gia đình thí sinh Lê Thu Trang - người viết đơn kêu cứu sau việc em bị phát lạc đề dẫn đến không đủ thời gian làm bài tại phòng thi số 0576, trường THCS Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP Vinh.

 

Khó tả hết nỗi bức xúc và sự lo lắng của gia đình em Trang về sự việc đáng tiếc mà con gái họ vừa gặp phải. Sự mệt mỏi được thể hiện ngay trên khuôn mặt của cả gia đình. Ông Lê Ngọc Hiệp - bố của em Trang kể lại hành trình mang kiến nghị đến những người có trách nhiệm trong Hội đồng tuyển sinh của cụm thi Vinh mà chưa có kết quả:

 

“Sáng ngày 10/7, cháu Trang tham gia thi môn Pháp văn tại trường THCS Cửa Nam. Hết giờ rồi tôi đợi mãi không thấy cháu ra. Phải một lúc sau mới thấy cháu thẫn thờ bước ra khỏi địa điểm thi. Cháu nói với tôi là phòng thi phát sai mã đề nên con không đủ thời gian làm bài. Tôi đã làm đơn kiến nghị với nhà trường ngay sau đó, nhưng không có kết quả. Ngay sau khi về Thanh Hóa, tôi tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi thẳng cho ông Hiệu trưởng ĐH Vinh.

 

Ngày 12/7, tôi và nhà tôi trực tiếp vào Nghệ An mong gặp được ông Hiệu trưởng để trình bày sự việc, nghe giải thích và cách giải quyết từ phía ĐH Vinh. Tuy nhiên, đến nơi thì tôi được thông báo là ông Hiệu trưởng đi họp ở Hà Nội. Tôi được hướng dẫn đến gặp ông Khoa - Bí thư đảng uỷ, Phó hiệu trưởng ĐH Vinh. Ông Khoa tiếp nhận đơn khiếu nại và bảo vợ chồng tôi về đi, nhà trường sẽ liên lạc sau.

 

Để yên tâm hơn, sau khi về Thanh Hóa gia đình chúng tôi còn gửi tiếp 4 đơn thư qua đường bảo đảm cho ông Hiệu trưởng nhà trường mong sớm được giải quyết thỏa đáng.

 

Tuy nhiên, đã hai tuần trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa được trả lời phúc đáp như những người có thẩm quyền trong Hội đồng tuyển sinh cụm Vinh đã hứa.

 

Bản thân cháu Trang dù gia đình tôi cố gắng động viên cháu yên tâm, và kiên nhẫn chờ đợi hồi âm nhưng từ đó tới nay cháu chỉ chỉ biết khóc suốt ngày. Cháu ngại tiếp xúc với bên ngoài và đôi lúc hoảng loạn vì cứ nghĩ đến chuyện không đậu vào đại học”.

 

“Đó là chuyện bình thường” (!?)

 

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự cố và trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh cụm Vinh như đơn khiếu nại của gia đình thí sinh Lê Thu Trang, PV đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Hợi - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cụm Vinh. Tuy nhiên, mỗi lần bấm máy, điện thoại của ông Hợi luôn “nằm ngoài tầm phủ sóng” hoặc tắt máy. Khi liên lạc được, ông Hợi lại từ chối gặp với lý do “sáng nay tôi bận họp hội đồng nhà trường, chiều tôi bận họp chi bộ…”.

 

Phải đến trưa ngày 24/7, khi dùng đến biện pháp “phục” tại cửa phòng Hiệu trưởng nằm ở tầng hai trường ĐH Vinh, chúng tôi mới gặp được ông. Một cuộc gặp chớp nhoáng diễn ra giữa những người làm công tác tuyển sinh và gia đình Lê Thu Trang.

 

Tại cuộc gặp này, ông Hợi thẳng thừng từ chối trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh đối với trường hợp của thí sinh Trang. “Đó là chuyện rất bình thường trong các kỳ thi đại học” - ông Hợi khẳng định. Sự bình thường được ông Hợi giải thích là do nó nằm trong những phương án xấu nhất mà Bộ GD-ĐT đã đặt ra (?). Và trong đợt thi này, ở cụm Vinh không chỉ có mình em Trang bị lạc đề mà còn nhiều trường hợp như thế nhưng không có trường hợp nào khiếu kiện giống em Trang?

 

Một lý do khác mà ông Hợi khẳng định không chịu trách nhiệm là do em Trang không kịp thời gửi đơn thư khiếu nại lên Hội đồng tuyển sinh ngay sau khi môn thi cuối cùng kết thúc.

 

Về những lộn xộn tại phòng thi số 0576 nơi em Trang dự thi, ông Hợi khẳng định cán bộ coi thi đã hoàn thành nhiệm vụ, vì trước khi tuyển sinh nhà trường có tổ chức tập huấn rất kỹ lưỡng cho đội ngũ giám thị coi thi; sự việc xẩy ra tạo phòng thi số 0576 Hội đồng coi thi đã lập biên bản.

 

Đây là một điều rất khó chấp nhận của ông Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cụm Vinh. Lý do, không có biên bản nào về việc 7 thí sinh bị phát chậm đề, trong đó có trường hợp của em Trang. Đặc biệt, khi chúng tôi yêu cầu được chụp sao lại biên bản mà ông Hợi nói là giám thị phòng thi đã lập, ông Hợi không cho phép, với lý do “nếu cần chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản”.

 

Có nhiều sự nghi ngờ đằng sau biên bản nói trên, vì nó được lập trên một tờ giấy nháp, và những thí sinh bị hại lại không đựơc ký vào sự việc này. Biên bản chỉ đựơc ký giữa những người ở trong hội đồng tuyển sinh!

 

Thực tế, câu hỏi xác đáng ai là người phải chịu trách nhiệm trước sự việc của em Trang đã không đựơc ông Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nguyễn Ngọc Hợi trả lời thoả đáng. Với câu trả lời “chỉ có chờ kết quả thi mới báo cho gia đình em Trang biết” của ông Nguyễn Ngọc Hợi thì chắc chắn, những kiến nghị của gia đình thí sinh Trang coi như không được Hội đồng thi cụm Vinh giải quyết.

 

Chính sự giải thích mập mờ, từ chối trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh cụm Vinh càng khiến ông Lê Ngọc Hiệp hết sức bức xúc. Ông Hiệp nói thẳng trong cuộc gặp này: “Chúng tôi nuôi con ăn học hàng mấy năm trời để hy vọng vào kỳ thi, nhưng chẳng nhẽ sai sót đổ xuống đầu con tôi như thế mà không ai chịu trách nhiệm?”.

 

Ông Hiệp cho biết, tôi kiến nghị không chỉ để mong một sự ân huệ con tôi có thể vào được đại học lần này, mà điều quan trọng là chúng tôi mong có đựơc sự trả lời thoả đáng. Đó cũng là lý do theo khẳng định của ông Hiệp, dù khó khăn đến mấy ông cũng sẽ tiếp tục gửi kiến nghị của gia đình ông lên Bộ GD-ĐT xem xét và xử lý. 

 

Bài, ảnh: Văn Dũng - Minh San