Hãy xử thật nghiêm những phụ huynh "cá biệt"!

Nguyễn Thanh

(Dân trí) - Liên tiếp những vụ việc phụ huynh hành xử bạo lực với bạn học của con dội đến khiến dư luận ngán ngại và bất an vô cùng. Làm thế nào những ông bố bà mẹ ấy có thể dạy con cái nên nếp nên người?

Hơn 14h ngày 5-2, nữ sinh N.P.A. (Trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình) dùng xe đạp điện chở theo hai bạn lên nhà bạn gái học cùng lớp là P.T.P.L. để giải quyết mâu thuẫn. Khi đang trên đường trở về nhà thì nhóm học sinh bị bố của nữ sinh P.T.P.L. chạy ô tô đuổi theo đạp mạnh vào xe đạp điện khiến ba nữ sinh ngã xuống đường. Người đàn ông này còn lao tới túm tóc, tát và đạp vào đầu, mặt của nữ sinh P.A. kèm những lời đe dọa khiến nạn nhân nhập viên trong tình trạng đa chấn thương.

Hãy xử thật nghiêm những phụ huynh cá biệt! - 1

Nữ sinh N.P.A. đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: GĐCC).

Và giờ là câu chuyện phản cảm ở Bình Dương. Ngày 28-2, 2 em học sinh H.V.H. và N.H.G.K (lớp 9,THCS Chánh Nghĩa) mâu thuẫn trong lúc đi vào chỗ ngồi. Cuối buổi học, hai em hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn và kết quả là em K. bị H. đánh gãy xương vai. Khi nhà trường mời phụ huynh làm việc hòa giải thì phụ huynh em H. xông đến định đánh em K. Lúc này lớp trưởng là em T.N.G.T. can ngăn thì bị mẹ của em H. đánh vào vùng đầu, mặt và người phải nhập viện cấp cứu.

Hai câu chuyện là hai lát cắt buồn khi hành xử của người lớn lại kém duyên và phản cảm đến tận cùng. Bởi những mâu thuẫn của bọn trẻ đã dồn ứ thành bực tức, nóng giận và người lớn trút giận lên những nữ sinh tuổi trung học. 

Cho phép tôi được gọi ông bố bà mẹ trong mấy câu chuyện trên là những phụ huynh "cá biệt". Họ cá biệt bởi cách hành xử đi quá giới hạn cho phép với những đứa trẻ tầm tuổi con cháu trong nhà. Và cá biệt bởi chính mình đang là tấm gương xấu xí cho con trẻ noi theo.

Bọn trẻ đang tuổi "ẩm ương" với những đổi thay tâm sinh lý mạnh mẽ rất dễ sai lầm trong nhận thức, hành động. Bọn trẻ đang tuổi loay hoay định hình nhân cách trong sự bủa vây của mạng xã hội và các mối quan hệ phức tạp của tình bạn rất dễ chênh chao, ngã nghiêng vào sai lầm khi dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn, dùng nắm đấm giải quyết xích mích, giận hờn.

Còn người lớn - những ông bố bà mẹ đã và đang nghĩ gì, tức giận thế nào mà nỡ ra tay đánh đấm bạn của con mình đến mức nhập viện cấp cứu như thế chứ?! Sự hiểu biết pháp luật, lương tri và lòng bao dung của con người đâu rồi sao cứ hễ thấy con bị đe dọa, nghi con bị đánh, nhìn con bị đau là lao đến rượt đuổi và ra đòn với đứa trẻ trước mặt như thế?!

Khi phụ huynh hành xử côn đồ, bạo lực với bọn trẻ như thế, tôi e là chính phụ huynh sẽ nhận "quả đắng" mình gieo. Bởi bố mẹ lại là "tấm gương mờ" dạy trẻ dùng bạo lực ứng phó với bạo lực!

Bởi vậy, để ngăn chặn mầm mống bạo lực có nguy cơ lan rộng, tôi khẩn thiết mong mỏi pháp luật hãy trừng trị thật nghiêm khắc những phụ huynh "cá biệt" ấy. Đồng thời cần tuyên truyền và nhân rộng cách ứng xử văn hóa trong cộng đồng nói chung và môi trường giáo dục nói riêng.

Giáo dục trẻ không phải là nhiệm vụ của riêng nhà trường. Giáo viên cần hơn ai hết sự thấu hiểu, đồng hành của phụ huynh trong hành trình chông gai - "dạy người". Bởi vậy, mong rằng mỗi người bố người mẹ hãy chú tâm uốn rèn con trẻ hướng về những giá trị tử tế và dùng chính tấm gương sáng của mình với hành xử văn minh để dạy trẻ!