Vy Oanh hát trong… trại giam
(Dân trí) - Những ngày cuối năm, ca sĩ Vy Oanh đã có một hành động đẹp khi cô tham gia biểu diễn tại... trại giam Tiền Giang. Hi vọng món quà tinh thần của cô sẽ giúp các trại viên có thêm động lực cải tại tốt và phấn đấu hoàn lương, trở về với xã hội.
Cận kề những ngày Tết, Vy Oanh tham gia nhiều show diễn từ thiện tại khắp nơi và năm nay Vy Oanh không khỏi bỡ ngỡ và phấn khích khi được phục vụ các trại viên trong trại giam tại Tiền Giang. Đây là một trong những trải nghiệm mà Vy Oanh sẽ còn nhớ mãi “bởi Vy Oanh thấy trong ánh mắt của họ ánh lên niềm khát khao được làm lại cuộc đời. Hi vọng những gì mà Vy Oanh đã cố gắng mang lại sẽ giúp họ có thêm niềm động lực trên con đường hoàn lương của mình”, cô nói.
Trong phần biểu diễn của mình, Vy Oanh được các trại viên reo hò và cổ vũ nhiệt tình trong các ca khúc Điệp khúc mùa xuân, Những điều nhỏ nhoi và Cuộc đời vẫn đẹp sao. Vy Oanh cho biết cô rất vui khi đã góp phần mang đến không khí vui vẻ để động viên các trại viên trong quá trình học tập, giúp họ sớm trở về cuộc sống bình thường.



















