Tường Linh: “Tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều mà lôi nhau ra toà căng thẳng quá”

(Dân trí) - “Tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều mà lôi nhau ra toà cũng căng thẳng quá”, “Mỗi lần mở tin nhắn facebook, có nhiều người không quen biết gửi tin nhắn rất buồn cười: đi chơi với anh đi, anh trả em 200 triệu, 10k được không, nhìn cách nói chuyện tôi thấy không được đàng hoàng”, Tường Linh nói.

nguyen dang tuong linh .jpg

Nguyễn Đặng Tường Linh từng thử sức và gặt hái được thành công khi trở thành Á quân The Face, đăng quang cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp châu Á - Miss Asia Beauty 2017 và sau đó đoạt Top 8 Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2017.

vong eo 1.jpg

Ngày lên đường, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2017, Tường Linh gây ấn tượng với chiều cao 1m70, đạt số đo 3 vòng đầy ấn tượng 83-53-90, soán ngôi vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt.

Vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm cùng đường cong mê đắm của Tường Linh

“Nhiều tiền nhưng không thích thì tôi cũng không nhận lời”

Tường Linh từng chia sẻ năm 2018 phải trải qua biến cố, bạn có thể tiết lộ thêm được không?

Chuyện cụ thể thế nào thì Linh không thể chia sẻ nhưng đúng 2018 là một năm không tốt với Linh cho lắm.

Biến cố xảy đến khi mà những người Linh từng tin tưởng trong thời gian dài, Linh mới vỡ lẽ họ không như mình nghĩ. Những vấp ngã khiến Linh trưởng thành trong cách nghĩ hơn để không bị “dẫn dắt” như xưa nữa.

Theo quan niệm dân gian thì 2018 là năm cuối tam tai, cộng thêm năm tuổi của Linh. Chính vì vậy, Linh cũng không đặt nặng mục tiêu gì mà chỉ tập trung đi làm, đi du lịch, từ thiện. Nhiều dịp xuất ngoại, Linh đưa mẹ đi cùng.

xinh dep 11111.jpg

"Những vấp ngã khiến Linh trưởng thành trong cách nghĩ hơn để không bị “dẫn dắt” như xưa nữa", Tường Linh tâm sự.

Có vẻ như những phiền phức đó liên quan đến vấn đề tình cảm của Linh?

Những biến cố đó không liên quan đến chuyện tình cảm trai gái mà là tình anh em, chị em, có một chút liên quan đến công việc nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua.

“Chúng tôi chia tay vì thường xuyên cãi vã”

Còn chuyện tình duyên của Linh thì sao?

Linh vẫn chưa tìm được một nửa của mình.

Có phải là vì Linh kén chọn quá hay không?

Có lẽ là duyên chưa tới thôi. Linh khó thích ai lắm. Người đàn ông phải hợp gu và bản thân Linh thích mới được. Nếu người đó nhiều tiền nhưng tôi không thích thì cũng không nhận lời. Tôi không ép được bản thân mình làm những việc mình không thích.

Trong một mối quan hệ, thường thì Linh hay người đàn ông sẽ chủ động bày tỏ?

Có lẽ là 50-50 nếu người đó Linh thích.

Mối tình trước của Tường Linh vì sao mà tan vỡ?

Chúng tôi chia tay vì thường xuyên cãi vã. Một người tuổi Tuất, một người tuổi Mão, mặc dù rất thương nhau nhưng cả hai lại khắc khẩu.

Ngày nào chúng tôi cũng cãi lộn đến mức mệt mỏi chứ không phải vì có người thứ ba xen vào mối quan hệ hay là không thương nhau nữa. Cũng vì không muốn làm cho nhau tổn thương bằng lời nói nữa nên chúng tôi quyết định dừng lại.

tuong linh xinh dep .jpg

"Tôi thấy, không có bạn trai cũng không đến mức buồn phiền, tổn thương tột độ".

Bao lâu rồi Linh chưa yêu ai?

Cũng một năm rồi.

Du lịch tiết kiệm, đi Maldives sang chảnh nhưng mang cả vali mì gói

Trong khoảng thời gian 1 năm đó Linh cảm thấy như thế nào?

Đúng là bạn bè rất quan trọng. Khi tôi hẹn hò bạn trai cũ, thế giới của tôi dường như chỉ có công việc và bạn trai thôi, không liên hệ với bạn bè nên đến khi chúng tôi chia tay, tôi cảm thấy rất cô đơn.

Bây giờ thì tôi đã tìm được 3, 4 người bạn rất thân nhưng không phải trong showbiz. Tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình. Những chuyến du lịch trong năm 2018 tôi đi với nhóm bạn hoặc đi cùng mẹ.

Chúng tôi có chung sở thích đi làm từ thiện, thích thả cá hàng tháng và đi du lịch cùng với nhau. Tôi thấy, không có bạn trai cũng không đến mức buồn phiền, tổn thương tột độ.

tuong linh du lich cung me .jpg

Tường Linh ước mơ đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng trong thời gian đó vẫn có những người muốn tìm hiểu Linh đúng không?

Cũng có nhưng mà Linh cảm thấy không hợp lắm, một khi đã nói chuyện không hợp thì Linh sẽ không tiến xa hơn.

Linh xuất thân trong một gia đình cơ bản, nền tảng học thức, từng nhận được nhiều giải thưởng học sinh giỏi, tốt nghiệp cử nhân Học viện Hàng không Việt Nam, tại sao lại đột ngột rẽ sang showbiz, bố mẹ có ngăn cản hay không?

Bố mẹ tôi là người gốc Bắc, vô cùng nghiêm khắc, không thích cho tôi theo showbiz và quan niệm đây là ngành “xướng ca vô loài”. Nhưng bản thân tôi thì thích nghệ thuật, từ nhỏ đã thích ca hát, nhảy múa, thích học ĐH Sân khấu - Điện ảnh lắm.

Vì không muốn bố mẹ thất vọng nên ban đầu tôi mới theo đuổi con đường tri thức, nỗ lực học tập.

Trong 4 năm đại học, tôi cũng rất tự lập, đi làm thêm tự lo cho bản thân để bố mẹ tin tưởng, nhờ vậy cũng có tiếng nói hơn.

tuong linh cung bo me .jpg

Tường Linh chia sẻ, bố mẹ vô cùng nghiêm khắc và muốn con gái theo đuổi con đường học thức.

Đến khi cảm thấy bản thân cũng phần nào chững chạc rồi, tôi mới dám xin bố mẹ theo đuổi con đường mình yêu thích. Và tới lúc đó, bố mẹ cũng không cấm cản nữa.

Tôi không phù hợp với cuộc sống văn phòng, tính tôi lãng tử, thích bay nhảy, thích làm nghệ thuật.

Phản ứng đầu tiên của bố mẹ như thế nào khi nhìn thấy những bộ ảnh có phần nóng bỏng của Linh?

Trước đó Linh đã phải làm công tác tâm lý nên bố mẹ cũng quen. Sau này dù đôi lúc có những bài viết tiêu cực về Linh, bố mẹ cũng vẫn tin tưởng con gái. Giờ đây bố mẹ cũng có cái nhìn tích cực hơn về nghệ thuật.

Bố mẹ hiểu rằng làm nghệ sĩ, diễn viên cũng rất khổ, không phải là xướng ca vô loài.

tuong linh 1.jpg

Phải mất một thời gian, bố mẹ mới quen được với những hình ảnh có phần nóng bỏng của Tường Linh.

Theo đuổi showbiz, đầu tư bề ngoài, áp lực hàng hiệu, có bao giờ bố mẹ Linh hỏi tiền ở đâu ra?

Tôi cũng không mua đồ hiệu nhiều lắm mà chỉ sắm những thứ thực sự cần thiết. Tiền kiếm được tôi muốn đưa bố mẹ đi nhiều nơi và thoả mãn đam mê du lịch.

Nhóm bạn chúng tôi đi chơi với nhau thường mua vé máy bay bằng điểm hoặc đặt sớm cho rẻ, đặt phòng có giảm giá, share nhau giảm chi phí.

di cung nhom ban .jpg

Tường Linh thường đi du lịch cùng nhóm bạn để giảm bớt chi phí.

Còn nhớ chuyến đi Maldives, mọi người nhìn hình sang chảnh là vậy nhưng thực ra chúng tôi ăn mì gói, cháo gói, phở gói nhiều ngày liền chứ đồ ăn ở đó rất đắt.

Cứ tưởng tượng, trứng gà 4 triệu đồng, chúng tôi định gọi ăn kèm mì gói mà sợ quá nên thôi. Đem một vali to đồ ăn liền mà lúc về ăn sạch không còn một gói nào.

Đi Nhật hay đi các nước châu Âu cũng vậy, lúc nào tôi cũng mang đồ hộp.

43622204_1853566844759908_4483388331614273536_n.jpg

"Còn nhớ chuyến đi Maldives, mọi người nhìn hình sang chảnh là vậy nhưng thực ra chúng tôi ăn mì gói", cô tiết lộ.

sang chanh 111.jpg

“Tiền nhiều để làm gì”

Không ít người đẹp chọn một con đường dễ dàng hơn, tận hưởng cuộc sống sang chảnh được đại gia bao, tại sao Linh chọn con đường có phần khó khăn hơn?

Một phần vì tôi cũng rất thích đồ ăn Việt Nam. Tôi không quá quan trọng cuộc sống sang chảnh, không áp lực về kinh tế.

Tôi không phải một người chạy theo tiền bạc để sống quá xa hoa, mình sống bình thường cũng được miễn sao cảm thấy vui. Tôi thấy bây giờ rất hot câu “tiền nhiều để làm gì”, tiền nhiều mà lôi nhau ra toà cũng căng thẳng quá. Mình cứ cảm nhận và sống cuộc sống theo cách mình thấy vui là được.

Đã có đại gia nào ngỏ ý chu cấp kinh tế cho Linh chưa?

Nói thật là mỗi lần mở tin nhắn facebook, có nhiều người không quen biết gửi tin nhắn rất buồn cười “đi chơi với anh đi, anh trả em 200 triệu”, “10k được không”,...

Tôi chẳng bao giờ trả lời, nhìn cách nói chuyện tôi thấy không được đàng hoàng mà thật ấu trĩ,... Còn gọi điện, nhắn tin sms thì không có ai đâu.

sang chanh 1.jpg

"Tôi không phải một người chạy theo tiền bạc để sống quá xa hoa".

Ứng xử ra sao trước những lời ngã giá nhạy cảm?

Linh nghĩ gia tài của mình khi vào showbiz là gì?

Quyền không có, tiền cũng không có nhiều. Tôi nghĩ mình có tình cảm nhiều hơn.

Có hay không sự đánh đổi của bạn?

Nếu đánh đổi thì có lẽ bây giờ cuộc sống của Linh đã khác rồi, không phải có những cuộc đi chơi nghèo khổ, ăn mì gói khi đi Maldives (cười).

Thời mới vào showbiz, đã bao giờ Linh nhận được những lời mời chào, đánh đổi của các ông bầu?

Nói không có là nói dối, lúc Linh mới nổi cũng có nhiều người đề đạt vấn đề nhạy cảm nhưng tôi nói thẳng, bản thân tôi không thích. Đã không thích là sẽ không làm.

Linh có bao giờ thấy thua thiệt không nếu chọn đường đi có phần an toàn như vậy?

Xuất phát điểm của tôi là sinh ra trong một gia đình gia giáo nên làm gì tôi cũng đặt suy nghĩ của bố mẹ lên hàng đầu. Tôi không muốn bố mẹ một ngày nào đó đọc tin tức về tôi mà ngất xỉu tại nhà. Tôi nghĩ bất chấp để nổi tiếng là hành động đánh đổi quá lớn. Tôi không muốn như vậy.

21106315_1394384287344835_3846933015739206650_n.jpg

Thời gian tuổi trẻ mấy năm tôi theo đuổi showbiz vì đam mê của mình thôi chứ không đánh đổi mọi thứ vì nó.

Linh đã mua được nhà trong Sài Gòn chưa?

Tôi mua nhà trả góp. Mỗi ngày tỉnh dậy với một đống nợ tôi cảm thấy rất áp lực nhưng chẳng lẽ cứ đi thuê nhà mãi, mất tiền nhưng tài sản không phải của mình, thứ hai tôi nghĩ mình phải có tảng đá đè lên vai mới có động lực cố gắng nhiều hơn, biết tiết kiệm trong chi tiêu hơn.

Ngôi nhà giá trị bao nhiêu và Linh dự định sẽ trả nợ bao lâu?

Căn nhà trị giá hơn 3 tỷ đồng. Chắc phải mười mấy, 20 năm Linh mới trả hết (cười). Linh cũng hi vọng sẽ sớm hoàn thành.

"Xinh đẹp, giỏi giang thì cũng không thể lấy một người bình thường, không thông minh, thiếu ý chí"

voc dang .jpg

"Thời gian tuổi trẻ mấy năm tôi theo đuổi showbiz vì đam mê của mình thôi chứ không đánh đổi mọi thứ vì nó".

Nếu phải lựa chọn giữa một anh chàng ngoại hình sáng sủa, có kinh tế dạng vừa vừa, hợp tính Linh với một đại gia nhưng vừa béo vừa lùn và hứa hẹn sẽ cho bạn trở thành một “bà hoàng", bạn sẽ chọn anh nào?

Linh sẽ lựa chọn anh đầu tiên, với anh thứ 2 đi cạnh anh ấy cũng khó lòng trở thành “bà hoàng" được.

Tôi quan niệm, một người quá thấp hơn mình cũng không được. Có tình cảm thì cũng trên mình trở lên, dưới mình quá thì cũng không thể quen được. Tuy nhiên, cũng phải có tình cảm nữa.

Mẹ tôi là người phụ nữ chuẩn ngày xưa, trước đây bà cũng là hoa khôi, nhiều người theo đuổi, nhưng mẹ không chọn những người giàu có mà lại chọn bố, bố chinh phục mẹ bằng sự ga-lăng, chân thành,... Tôi nghĩ tính tôi giống mẹ ở điểm đó. Mẹ cũng hay đùa, nhờ chọn bố mới có tôi ngày nay.

Showbiz có quy luật nghiệt ngã, nếu không có tiền sẽ khó tồn tại.... Tính cách Linh như vậy có sợ sẽ khó tồn tại?

Tôi hay nói với bạn, tôi làm showbiz nhưng không phải người của showbiz. Tôi không chạy theo cái gì phải đánh đổi. Tôi không lên án chuyện chân dài, đại gia, điều đó rất bình thường.

Nếu thực sự giữa hai người đó không có người thứ 3, họ là những người độc thân, đến với nhau bằng tình cảm thực sự thì rất bình thường. Tại sao mọi người hay lên án và mặc định chân dài - đại gia là không tốt?

tuong-linh-12-1534827017321405854790.jpg

"Tôi không lên án chuyện chân dài, đại gia, điều đó rất bình thường... Việc giúp đỡ nhau về tiền bạc cũng hết sức bình thường. Còn việc mua bán lại là một phạm trù khác,...

Thực ra mình xinh đẹp, giỏi giang thì cũng không thể lấy một người bình thường, không thông minh, thiếu ý chí. Hai người phải tương xứng một chút và đến với nhau bằng tình cảm thông thường. Việc giúp đỡ nhau về tiền bạc cũng hết sức bình thường. Còn việc mua bán lại là một phạm trù khác,...

Nguồn thu nhập của Linh đến từ đâu?

Linh đi event cũng được kha khá, rồi chụp hình event,...

Bạn dự định bao giờ lấy chồng?

Hồi Tết, Linh cũng trả lời mệt nghỉ, hàng xóm cũng hỏi quá nhiều, nào là “sao không dắt bạn trai về”, “bao giờ lấy chồng”. Bố mẹ cũng muốn tôi lấy chồng sớm nhưng tôi nghĩ đó là chuyện của duyên số.

Tường Linh đặt kế hoạch cho năm 2019 như thế nào?

Tôi đã từ bỏ việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu để tập trung vào công việc học tập, rèn luyện kĩ năng diễn xuất và MC.

Năm trước, Linh có 2 lời mời phim điện ảnh nhưng cảm thấy chưa hợp và muốn học hành bài bản hơn. Làm việc gì nếu vội vàng quá cũng không nên. Bên cạnh đó Linh tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện và hi vọng sẽ tạo được sức lan toả trong cộng đồng.

Phương Nhung