“Tôi là một cô gái ngoan!”
(Dân trí) - Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tạp chí Jane, nữ ca sỹ, diễn viên xinh đẹp Mandy Moore đã rất tự tin khi phát biểu như vậy.
Nổi tiếng từ năm 1999 trong vai trò ca sỹ, khi ấy Mandy mới 15 tuổi và được đặt cho biệt danh Candy - tên một ca khúc ăn khách của cô. Bản thân giọng hát ấm áp và ngoại hình dễ thương của Mandy đúng như một viên kẹo ngọt vậy.
Năm 2002, Mandy nhận được vai chính trong một bộ phim khá lãng mạn nói về tuổi teen, A Walk to Remember. Với diễn xuất hoàn hảo, Mandy bất ngờ trở thành ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi và có tài. Năm 2007 này, Mandy đã có 2 dự án làm phim mới đầy hứa hẹn.
Nổi tiếng và giàu có từ rất sớm nhưng Mandy không hề sa đà vào thói ăn chơi đàn đúm như nhiều bạn cùng lứa. Cánh săn ảnh chưa bao giờ chộp được khoảnh khắc Mandy say rượu, đến hộp đêm hay “thay bồ như thay áo”. Cô trở thành một trong những hình mẫu tiêu biểu cho lối sống trong sạch của “sao trẻ” ở Hollywood.
![]() |
Diễn viên - Ca sỹ Mandy Moore
Là một người đẹp quyến rũ, Mandy thuộc “tuýp người trong mộng” của rất nhiều anh chàng điển trai. Mối tình đầu của Mandy là nam diễn viên Wilmer Valderrama vào năm 2000 khi cô mới 16 tuổi. Sau đó đến năm 2002, Mandy lại lao vào mối tình với ngôi sao quần vợt Andy Roddick nhưng họ chỉ ở bên nhau được 2 năm. Đến năm 2004, Mandy bắt đầu yêu diễn viên Zach Braff và khi họ kết thúc mối quan hệ vào tháng 9/06, Mandy thú nhận, Zach là mối tình sâu đậm nhất của cô.
Trên tạp chí Jane tháng 2/07, Mandy cho biết, cô rơi vào tình trạng buồn bã và chán nản suốt từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Mandy nói; “Trong đầu tôi có hàng nghìn câu hỏi như: Tôi là ai, tôi đang làm gì, tôi sẽ làm gì, tôi có sống bằng tất cả khả năng hay chưa…Rồi tôi buồn chán và thất vọng về những chuyện đã qua, không có một lý do nào cụ thể nhưng chắc chắn, trong đó có một phần là bởi cuộc chia tay với Zach…May sao, tôi vốn là người lạc quan nên mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa một cách nhanh chóng”.
Đầu tháng 1 năm nay, cánh săn ảnh được thấy Mandy xuất hiện trước công chúng nhiều hơn và gương mặt cô cũng rạng ngời, tươi tắn hơn nhiều. Thì ra, bên cạnh Mandy đã có một anh chàng mới, đó là DJ nổi tiếng ở Mỹ, Adam Goldstein - một anh chàng hơn cô tới 11 tuổi. Adam Goldstein đã từng là người yêu của nữ diễn viên siêu gầy Nicole Richie.
![]() |
Mandy Moore hạnh phúc bên người yêu mới
Kể từ đầu tháng 1 đến nay, Mandy và Adam luôn công khai xuất hiện cùng nhau trước đám đông. Họ tay trong tay đi dạo phố mua sắm, trao nhau những những nụ hôn nồng thắm và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
Khi được hỏi vì sao Mandy không thích uống rượu, cô cho biết: “Tôi luôn thích kiểm soát được mọi việc làm của mình và nếu tôi say rượu, tôi sẽ không làm được điều đó. Thú thực, tôi đã từng say rượu 2, 3 lần gì đó và tôi không thích như vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, trước khi vào phòng thu tôi cũng nhấp 1 chút rượu để cho “ngọt giọng” mà thôi”.
Trong bài phỏng vấn với Jane, Mandy đã tự tin nói rằng: “Tôi là một cô gái ngoan và sống có đạo đức. Nhiều người nghĩ, điều đó đồng nghĩa với sự chỉn chu, cẩn thận nhưng sự thực thì tôi không hẳn là người chỉ biết như vậy. Tôi luôn lên kế hoạch cho tương lai nhưng cũng đồng thời mong chờ có những điều gì đó bất ngờ sẽ đến với mình, những thứ không nằm trong kế hoạch cũng hay đấy chứ. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để sau đó thấy tự hào và vui sướng. Đôi khi tôi rất ngượng ngùng vì mọi người cứ nhìn vào tôi nhưng hiện nay, tôi thấy mình không có gì phải giấu diếm”.
Vĩnh Ngọc
Theo PS