Tiết lộ về nam diễn viên “Người phán xử” “hung tợn” nhất nhì màn ảnh Việt

(Dân trí) - Diễn viên Quốc Quốc, gã Đông dữ tợn của “Người phán xử” vốn nổi tiếng với các vai xã hội đen trên các bộ phim của truyền hình Việt. Gã đàn ông hung dữ trên màn ảnh ấy tự nhận ngoài đời mình là người rất “ngoan”, không có gì để vợ phải phàn nàn.

Quốc Quốc sở hữu gương mặt mà khi lên phim “không cần hoá trang cũng thành xã hội đen”, “không cần diễn lừ mắt chỉ cần nhìn cũng như sắp giết người”… Anh là diễn viên của series “Cảnh sát hình sự”, “Người phán xử”…

Tiết lộ về nam diễn viên “Người phán xử” “hung tợn” nhất nhì màn ảnh Việt - 1

Quốc Quốc trong phim "Người phán xử".

Hung dữ trên màn ảnh nhỏ là vậy song ngoài đời, Quốc Quốc lại khiến mọi người ngỡ ngàng vì tính cách hiền lành có phần rụt rè của mình. Gã đàn ông dữ tợn trên màn ảnh ấy cũng tự nhận mình là người “rất ngoan”, không có gì phải phàn nàn nên vợ không ủng hộ cũng… không được.

Anh chia sẻ: “Quốc Quốc có vẻ ngoài hơi sần sùi, không được nuột nà, nhưng Quốc Quốc không cười không có nghĩa là tâm hồn chai đá”.

Tiết lộ về nam diễn viên “Người phán xử” “hung tợn” nhất nhì màn ảnh Việt - 2

Trái với vẻ dữ tợn trên phim, ngoài đời Quốc Quốc có tính cách khá hiền lành.

Có một điều thú vị là bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn có khả năng ca hát. Khi ra mắt album “Thu của riêng anh” hồi tháng 12 năm ngoái với các ca khúc về tình yêu, Hà Nội, Quốc Quốc gây bất ngờ với hình ảnh rất phong trần, lãng tử cùng giọng hát trầm ấm, tình cảm.

Chính vì lý do đó nên anh đã được rất nhiều nhạc sĩ trong Nam ngoài Bắc, thậm chí là ở Mỹ đã tin tưởng, gửi gắm mời anh hát các sáng tác mới của mình. Tác giả của ca khúc “Làng lúa, làng hoa” - nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng từng tìm đến tận nơi để giao cho anh thể hiện sáng tác mới của ông.

Bên ngoài nghề diễn viên, ca sĩ, Quốc Quốc còn có công việc kinh doanh, cắt tóc trên phố cổ, đây là công việc giúp anh “nuôi” nghề và nuôi mình.

Bởi, ai cũng biết tiền đóng phim không nhiều, Quốc Quốc lại là người đàn ông của gia đình, luôn dành phần lớn thời gian cho gia đình nên anh cũng không đi đóng phim dài hơi, chủ yếu nhận các vai nhỏ phù hợp để có thời gian đưa đón con đi học, chăm lo cho gia đình.

Nói đến Quốc Quốc, cả phố cổ có lẽ ai cũng biết đến tiệm thời trang và hàng cắt tóc thú vị của anh. Ngay bên cạnh tiệm thời trang nhỏ là “tiệm” cắt tóc vỉa hè từng được lên quảng cáo của một hãng xe hơi nổi tiếng thế giới.

Với chất phiêu bồng của người nghệ sĩ, anh ví đây là những nơi giống như “đại bản doanh” để anh hội tụ bạn bè trong giới, cùng nhau mạn đàm về âm nhạc, vỡ bài, rồi tập nhạc, thế là anh thấy hài lòng.

Nhưng, Quốc Quốc đã bất ngờ tiết lộ rằng, từ khi đi làm ca sĩ, chuyên tâm vào nghiệp hát, anh được bà con khu phố yêu mến hơn, có nhiều người hâm mộ hơn, nhưng cửa hàng thời trang thì lại… ế khách hơn. Lý do là bởi từ ngày chuyên tâm nghiệp hát, Quốc Quốc bị đam mê đến mức quên cả công việc riêng. “Thế nên ế là đúng rồi còn gì?”- Quốc Quốc cười lớn vui vẻ.

Tiết lộ về nam diễn viên “Người phán xử” “hung tợn” nhất nhì màn ảnh Việt - 3

Mỗi khi có thời gian, anh lại hát như để “giải khát” niềm đam mê âm nhạc.

Quốc Quốc cũng tiết lộ, dù có bán hàng ế hơn chút nhưng vợ anh cũng không phàn nàn, vì luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của chồng.

Với sự cổ vũ của bạn bè nghệ sĩ, những khán giả yêu mến, Quốc Quốc đang trong quá trình hoàn thành album tiếp theo trong sự nghiệp ca sĩ khá muộn của mình. Anh nhận được sự đóng góp động viên của nhiều nữ nghệ sĩ thân thiết như NSND Thái Bảo, NSƯT Tố Nga, NSƯT Thanh Tâm, sao mai Hiền Anh, ca sĩ Lê Anh… Anh dự định, sẽ ra mắt vào cuối tháng 3 âm lịch, là mùa Phật Đản.

Anh thật thà tâm sự, từ ngày đi hát, tính cách anh mềm đi, hay cười hơn. Mỗi khi có thời gian, anh lại hát như để “giải khát” niềm đam mê âm nhạc.

Phương Nhung