S.T Sơn Thạch nói lý do không làm chủ được cảm xúc ở "Anh trai chông gai"

Vũ Mê

(Dân trí) - Trong phần trình diễn "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông", S.T Sơn Thạch cùng các thành viên nhóm Xuân Hạ Thu Đông đã lấy nước mắt nhiều khán giả vì phần dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật.

Trong tập mới nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai, khi được hỏi về ý tưởng dàn dựng cho ca khúc, S.T Sơn Thạch cho biết anh đã nghĩ đến cha của mình.

"Ba của tôi mất khi tôi đang đi công tác ở nước ngoài. Ba tôi cũng hay nói sao con không tham gia vào những chương trình lớn trên truyền hình, bây giờ tôi tham gia thì ba đã không còn nữa", ca sĩ xúc động chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng nói thêm rằng lần nào nghe ca khúc Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, anh cũng khóc, sợ bản thân không kiểm soát được cảm xúc khi đứng trên sân khấu.

S.T Sơn Thạch nói lý do không làm chủ được cảm xúc ở Anh trai chông gai - 1

Tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông" của S.T Sơn Thạch cùng các thành viên nhóm Xuân Hạ Thu Đông (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong tiết mục, S.T Sơn Thạch đã chọn thể hiện nỗi đau này bằng múa đương đại. Trước khi bước chân vào con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nam ca sĩ từng hoạt động như một diễn viên múa, được đào tạo bài bản về vũ đạo. Vì thế, anh quyết định "hiện thực hóa" ước mơ của cha ngay trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai.

Phần trình diễn của nhóm Xuân Hạ Thu Đông là câu chuyện của hai cha con. Người cha (danh thủ Hồng Sơn) nhắn tin hỏi thăm con trai vì lâu rồi không gặp, nhưng người con (S.T Sơn Thạch) chỉ trả lời vì bận rộn và hẹn Tết về nhà gặp cha. Sau cùng, người cha đã ra đi mãi mãi.

Trên sân khấu, S.T Sơn Thạch nghẹn ngào bật khóc. Anh thừa nhận bản thân đã không làm chủ được cảm xúc.

"S.T xin lỗi vì đã để cảm xúc quá mạnh khi trình diễn ca khúc này, tôi xin cảm ơn các anh trong đội Xuân Hạ Thu Đông rất nhiều. Tôi đã rất mong muốn được gửi một phần trình diễn nghệ thuật đến người cha vừa rời xa tôi mãi mãi.

Bởi vì, cha từng nói cha mong tôi sẽ tham gia một chương trình lớn. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đứng trên một sân khấu chuyên môn thế này mà người thân của mình không còn nữa", S.T nói.

Nam ca sĩ hy vọng qua tiết mục này, khán giả sẽ thêm trân trọng khoảng thời gian khi còn có những người thân bên mình.

S.T Sơn Thạch nói lý do không làm chủ được cảm xúc ở Anh trai chông gai - 2

S.T Sơn Thạch xin lỗi vì không làm chủ được cảm xúc của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, S.T Sơn Thạch nói từ nhỏ anh đã ở cùng với mẹ và các anh chị em. Đến năm 18 tuổi, nam ca sĩ mới gặp cha và giữ liên lạc đến khi cha mất.

S.T Sơn Thạch cũng chia sẻ lý do lớn nhất để anh quyết định tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai chính là để "xuất hiện trên sân khấu lớn" như mong đợi của cha mình.