Sau một đêm đi dán poster ca sĩ
Không biết từ lúc nào, phong trào dán poster cho các album mới ra lò rộ lên ... kinh khủng. Chưa biết album được quảng cáo hay đến mức nào nhưng cứ thấy poster dán cạnh những dòng chữ "rút hầm cầu", "cấm đái" và cấm …nhiều thứ khác nữa thì còn đâu là nghệ thuật?
Sau một đêm…
Thời gian đầu, khi ý tưởng tự đi dán poster được tán thưởng, cứ mỗi đêm, sau khi đi hát về khuya, một số ca sỹ tranh thủ đi dán poster của mình để ... cạnh tranh hình ảnh. Công cụ chính của họ là một xô hồ được quậy bằng bột năng với nước nóng, một cây cọ và đống poster.
Có ca sĩ chỉ đi hai người nhưng cũng có ca sĩ triệu tập tất cả những người thân quen “hỗ trợ”. Ngoài mặt tiền các cửa hàng CD, "mặt trận" poster còn là những cột điện bê tông, những bức tường cũ loang lổ có hoặc những nơi công cộng như tường trường học, trạm điện thoại, nhà chờ xe bus và cả trên thành xe bus. Tất cả đều được tận dụng để hình ảnh của ca sĩ tràn ngập đường phố.
Ca sĩ nào nhiều tiền, nhiều ...sĩ diện thì đưa cả một đạo quân đi dán poster và cũng từ đó, công việc dán poster trở nên chuyên nghiệp hơn. Lực lượng chính của những đạo quân này là học sinh sinh viên muốn có việc làm thêm. Giá nhân công của họ là 50.000 đồng/ngày với hơn 500 tấm poster. Có tổ chức hơn là một vài công ty dịch vụ với giá trung bình là 500.000 đồng/1000 poster.
Tuy nhiên, giá trên còn tuỳ khu vực, nếu như ở những quận ngoại thành thì phải tính thêm tiền xăng xe. Một số chỗ còn ký hợp đồng, nếu như không đảm bảo sẽ trả tiền hoặc đi dán lại mà không tính phí. Chính vì thế, chỉ cần chịu khó bỏ chừng vài triệu đồng là poster sẽ tràn ngập không chỉ TPHCM mà còn ở Hà Nội, Nha Trang, Biên Hòa và các tỉnh miền Tây.
Dán poster là một trong những việc làm gay go đối với những ai yếu vía và chậm tay chậm chân. Bởi không chỉ đối diện với lực lượng công an dân phòng mà còn phải canh chừng bọn cướp giật. Đã có trường hợp cả hai cùng lo mê mải dán poster nên chỉ tắt máy xe còn chìa khóa thì vẫn để trong ổ. Rốt cuộc khi dán xong quay ra thì chiếc xe đã không cánh mà bay.
Cũng có ca sĩ đi dán poster đêm bị bọn cướp kè theo giật điện thoại di động. Bạn của Đình Bảo đi dán poster lúc nửa đêm chẳng may bị công an tóm được đưa về đồn. Đình Bảo phải lên tận nơi năn nỉ cảnh sát mới tha kèm lời cấm tái phạm.
Cũng chuyện dán poster này mà hai ông bầu của hai ca sĩ Lưu Việt Hùng và Quách Thành Danh lời qua tiếng lại...
Đội quân dán poster phải luyện qua một vài chiêu qua chốt dân phòng và công an phường, nếu không muốn bị “hốt” .
Nhóm La Thăng đi diễn về, sau khi thay đồ, tẩy trang đã cùng “cà rịch cà tang” với chiếc Citi và nhóm nhảy Black Eyes đi dán poster giới thiệu album mới. Nhóm múa này cũng rất nhiệt tình ủng hộ dán poster của ca sỹ Thiên Đăng mấy đêm liên tiếp khiến một thành viên bị công an bắt giam cả xe.
Ngay cả với một ca sỹ từng được công chúng biết đến khá nhiều như Thái Thuỳ Linh (thí sinh Sao Mai - Điểm Hẹn) khi ra CD vẫn chưa thể nào an tâm khi ra đường thấy poster của các ca sỹ khác nhiều quá mà mình thì chẳng thấy đâu. Và thế là 1 giờ sáng cô vẫn cùng với bạn trai lang thang đi dán poster ở mặt tiền các cửa hàng CD.
Ca sỹ Quốc Thạnh từng rất hả hê với những tấm poster được dán chi chít trên nhà chờ xe bus và hy vọng sau một giấc ngủ, hình ảnh của mình sẽ tràn ngập. Thế nhưng chỉ 7 giờ sáng, chàng đã bị gọi lên làm việc với công an. Lưu Việt Hùng do dán hơi tham nên mới sáng ra nghe điện thoại reng, tưởng đâu fans ái mộ gọi, hổng ngờ ... công an kêu lên phạt.
Tỉnh ra mới thấy ...
Có ca sĩ trực tiếp đi dán poster cho mình, nhưng sức nào mà kham cho nổi nên phải nhờ bạn bè phụ, bởi họ cũng khó lòng kiểm soát poster của mình dán những chỗ nào. Ca sĩ Tùng Dương sau một đêm ngủ dậy, sảng khoái lấy xe vòng vòng kiểm tra kết quả đêm qua thì hỡi ôi ... bên dưới dòng chữ "Cấm đái!" là … "Chạy trốn" cùng Tùng Dương!
Thiên Trường - Địa Hải (chẳng biết ca sĩ này từ đâu ra) thì hơn hớn đứng cạnh… "Rút hầm cầu"! "Hà Trần 9803" chễm chệ sau đuôi hàng loạt xe bus … Một số fan của Hà còn tự hào, đấy là sáng kiến không đụng hàng, đố ai nghĩ hơn được đấy!
Tệ hơn, trên những mảng tường loang lổ, người ta thấy kèm dòng chữ "Cấm ..." (rất khó nói ra!) là những gương mặt ca sĩ "sao".
Poster của Phương Thanh, Đan Trường và một số ca sĩ khác trên những con đường Võ Văn Tần, Trần Quốc Thảo… bị xé toạc thay vào đó là một poster mà tôi đọc mãi không hiểu: “Tiền – gã si tình – Kim Tiểu Long”. Cô cháu gái tôi đi học về đọc poster này, hỏi, “Bộ anh này là gã si tình thiếu tiền hả cô? Quảng cáo gì khó hiểu quá, cháu nghe tên ảnh trước đây hát cải lương mà?” Tôi cũng đành bó tay không giải thích được.
Theo lý giải của một số ca sĩ, trước khi muốn thành "sao", muốn tên tuổi của mình được nhiều người biết thì phải đi từ những ngả đường như vậy. Đưa poster cho những tiệm bán CD, nếu là ca sĩ không tên tuổi, người ta không thèm hỏi lại một câu huống hồ cho treo quảng cáo. Bây giờ ca sĩ xuất hiện hà rầm, chỗ đâu mà dán cho hết?
Dán poster không đúng chỗ sẽ bị phạt theo Qui định trật tự vệ sinh đường phố. Không chỉ vậy, kết quả của những vụ dán poster trong không gian nửa sáng nửa tối và tâm trạng sợ bị hốt về đồn công an đã đem lại kết quả thật phản cảm. Chưa biết album được quảng cáo hay đến mức nào cứ thấy tình trạng dán poster như hiện nay thì còn đâu là thẩm mỹ với nghệ thuật?
Theo Giaidieuxanh