Trước thềm Liên hoan phim 17:

Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân?

(Dân trí)-Những cái tên đình đám như Hồng Ánh, Đỗ Hải Yến, Ninh Dương Lan Ngọc… sẽ xuất hiện tại liên hoan phim năm nay để dự tranh Bông Sen Vàng.Tuy nhiên, một gương mặt mới đang hứa hẹn sự đột phá bất ngờ, đó là diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh trong phim Tâm hồn mẹ.

Sau bê bối thất thoát tiền dẫn tới việc từ chức của hai vị lãnh đạo Cục Điện ảnh, liên hoan phim quốc gia năm nay đặc biệt được chú ý. Một tuần nữa liên hoan phim chính thức được khai mạc tại thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Ngay từ bây giờ, những người làm điện ảnh, những giai nhân tài tử đã và đang chuẩn bị hướng về ngày hội của điện ảnh Việt. Những ngôi sao nào sẽ được vinh danh, những bộ phim nào sẽ được xướng tên trong mùa Bông Sen Vàng năm nay?
 
Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 1

Dự tranh Bông Sen Vàng ở hạng mục dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay có nhiều cái tên đình đám như Hồng Ánh, Đỗ Hải Yến, Ninh Dương Lan Ngọc...- những gương mặt vốn đã quen thuộc với các giải thưởng điện ảnh. Tuy nhiên, một gương mặt mới đang hứa hẹn sẽ đột phá bất ngờ trên hạng mục giải thưởng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc là Hoài Linh- “sao nhí” của bộ phim Tâm hồn mẹ (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang).

Bộ phim Tâm hồn mẹ được chọn là phim chiếu khai mạc tại liên hoan phim 17 năm nay. Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã mất gần 20 năm để hoàn tất được bộ phim này. Phim lấy ý tưởng từ một truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Câu chuyện phim xoay quanh số phận, suy nghĩ, tình cảm của 2 người mẹ, một người mẹ trưởng thành nông nổi, bồng bột và một người mẹ trẻ con già dặn, chín chắn. Nói về bộ phim Tâm hồn mẹ của mình, đạo diễn Nhuệ Giang chia sẻ “Tôi chỉ muốn đưa đến cho khán giả cái nhìn về những số phận, những mảnh đời, những cuộc sống. Cuộc sống ấy vẫn hằng ngày diễn ra dưới chân cầu Long Biên nhưng không phải ai cũng biết…!”. Cái nhìn hiện thực về cuộc sống dưới chân cầu Long Biên đã khiến bộ phim Tâm hồn mẹ được đánh giá cao tại kỳ liên hoan phim lần này.
 
Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 2
Một cảnh trong phim Tâm hồn mẹ

Trên nền câu chuyện buồn thương về thân phận 2 người mẹ của bộ phim Tâm hồn mẹ, hai vai người mẹ trong phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng Nhuệ Giang vẫn mời Hồng Ánh tiếp tục hợp tác trong phim Tâm hồn mẹ. Hồng Ánh vào vai người mẹ trưởng thành, một phụ nữ bán trái cây ở chợ Long Biên với tất cả sự nông nổi, bồng bột trong tình yêu, suy nghĩ. “Người phụ nữ khi yêu họ sẵn sàng hy sinh cả bản thân cho người mình yêu. Ngay cả khi, tình yêu ấy là mù quáng, ngu dại”- Đó là vai diễn Nhuệ Giang thử thách Hồng Ánh.

Với vai diễn này, Hồng Ánh tiếp tục trở thành cái tên sáng giá tại kỳ liên hoan phim năm nay. Nếu đoạt Bông Sen Vàng, Hồng Ánh sẽ phá kỷ lục của chính mình. Hiện Hồng Ánh đang là nữ diễn viên đoạt nhiều giải Bông Sen Vàng nhất với 3 lần tại các kỳ liên hoan phim 13,14 và 16.
 
Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 3


Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 4
Hồng Ánh tiếp tục phá kỷ lục về giải thưởng?

Đứng bên cạnh Hồng Ánh, bạn diễn của chị là diễn viên nhí- Hoài Linh, người được chọn vào vai người mẹ trẻ con xuất sắc không kém. Theo đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, “Tôi nghĩ, khán giả xem phim sẽ thấy người mẹ trẻ con do Hoài Linh diễn xuất còn đạt hơn, xuất sắc hơn cả những vai người lớn”. Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã dành nhiều lời ngợi khen cho vai diễn của Hoài Linh.

Không có kỹ thuật, không có sự khiên cưỡng trong diễn xuất, Hoài Linh đã vào vai bà mẹ trẻ con một cách hồn nhiên, chân thực. Và chính sự chân thực, hồn nhiên ấy đã khiến khán giả xúc động. Với vai diễn này, Hoài Linh được hứa hẹn sẽ là cái tên làm nên sự bất ngờ đột phá tại liên hoan phim năm nay.
 
Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 5


Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 6

Hoài Linh liệu có làm nên sự bất ngờ đột phá?

Hai bộ phim “kỳ phùng địch thủ” Cánh đồng bất tậnLong Thành cầm giả ca tiếp tục “thi đấu” tại liên hoan phim 17. Trước đó, hai bộ phim đã có cuộc dự tranh Cánh Diều Vàng tại lễ trao giải Cánh Diều của hội điện ảnh hồi tháng 3 năm 2011. Long Thành cầm giả ca thắng lớn về phim, Cánh đồng bất tận thắng lớn về… diễn viên nữ.

Ninh Dương Lan Ngọc và Đỗ Hải Yến từng được đánh giá cao trước thềm lễ trao giải Cánh Diều của hội nhà nghề. Vai gái điếm Sương của Đỗ Hải Yến là một vai diễn hay, nhiều đất diễn, nhiều cá tính. Tuy nhiên, “cô Pao” đã chưa làm bật lên được những nét đặc biệt của gái điếm Sương. Giới phê bình cho rằng, Đỗ Hải Yến diễn còn cứng, đài từ chưa đạt. Chính vì vậy, cái tên Đỗ Hải Yến đã không tỏa sáng tại lễ trao giải của hội điện ảnh hồi tháng 3. Người tỏa sáng là Ninh Dương Lan Ngọc. Cô sinh viên đại học mới đi đóng phim nhựa lần đầu đã đoạt Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Liệu cái tên Ninh Dương Lan Ngọc có tiếp tục làm nên chuyện tại liên hoan phim quốc gia với vai diễn của mình trong Cánh đồng bất tận?
 
Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 7


Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 8
Đỗ Hải Yến và Ninh Dương Lan Ngọc
 
Nhật Kim Anh của Long Thành cầm giả ca đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Hà Nội 2010. Trong phim, Nhật Kim Anh vào vai nàng ca kỹ tên Cầm. Cầm là vai diễn đầy số phận. Cuộc đời cô nhiều thăng trầm, nhiều thay đổi với đủ những hỉ, nộ, ái, ố. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh với hạn chế về vốn sống, tuổi đời, tuổi nghề nên vai Cầm còn bị… nhạt. Nhật Kim Anh chưa đủ sức chuyển tải hết sự tinh tế trong những biến chuyển tâm lý của nàng Cầm. Nhật Kim Anh đoạt giải tại LHP quốc tế Hà Nội nhưng lại không thể vượt qua được Ninh Dương Lan Ngọc tại lễ trao giải của hội nhà nghề. Giải Bông Sen Vàng sẽ khó có thể là “giấc mơ có thật” đối với Nhật Kim Anh khi cô không chỉ đối mặt với Ninh Dương Lan Ngọc, còn phải đối mặt thêm với ngôi sao kỳ cựu Hồng Ánh.
 
Sao nhí sẽ “vượt mặt” mỹ nhân? - 9
Nhật Kim Anh trong phim Long Thành cầm giả ca
 
 
***

Đến dự liên hoan phim 17 lần này sẽ có đông đảo những mỹ nữ yêu kiều và nổi tiếng của làng giải trí, có thể kể tên Thanh Hằng, Minh Hằng (Những nụ hôn rực rỡ), Giáng My (Những bức thư từ Sơn Mỹ), Ngân Khánh (Khi yêu đừng quay đầu lại), Đinh Ngọc Diệp, Vân Khánh (Cô dâu đại chiến), Kathy Uyên (Để mai tính), hoa hậu Thùy Lâm (Tây Sơn hào kiệt), Mỹ Duyên (Vượt qua bến Thượng Hải)…

Bên cạnh những mỹ nữ yêu kiều còn có những ngôi sao kỳ cựu như Đỗ Hải Yến, Hồng Ánh…

Đứng giữa dàn sao “khủng” ấy, cái tên Hoài Linh- “sao nhí” của Tâm hồn mẹ vẫn được hứa hẹn sẽ làm nên bất ngờ, đột phá.

Điện ảnh Việt đang rơi vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết. Trước điều kiện thiếu thốn, Bộ VH-TT-DL vẫn quyết định chi tiền để Cục Điện ảnh tổ chức liên hoan phim lần thứ 17 tại Phú Yên. Trả lời phóng viên Dân trí, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã cho biết “Không thể vì việc thất thoát tiền mà đình chỉ lại tất cả hoạt động điện ảnh. Điện ảnh sẽ vẫn phải bước tiếp, vẫn phải vượt qua khó khăn để tìm ra hướng phát triển…!”. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL sẽ trực tiếp đứng ra chỉ đạo công tác chuẩn bị cho liên hoan phim quốc gia 17 với mong ước, từ liên hoan phim, những người làm nghề cũng như khán giả sẽ lấy lại được niềm tin với điện ảnh.

Một tuần nữa liên hoan phim sẽ chính thức diễn ra tại Phú Yên sau những khó khăn và chuẩn bị. Xếp lại những tranh cãi sau vụ bê bối thất thoát tiền, những người yêu mến điện ảnh đang hướng tới một ngày hội thực sự. Một ngày hội có ý nghĩa đặt nền móng cho công cuộc chấn hưng điện ảnh.

 
 
Hiền Hương